Thanh niên bị giang hồ truy sát, người yêu quỳ xin tha không được

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Anh Nguyễn Tuấn Đ. đi hát karaoke với người yêu thì bị nhóm giang hồ gây sự. Anh chống đỡ liền bị nhóm khoảng 10 người đánh đập, tàn nhẫn hơn, chúng còn truy sát khi anh đang cấp cứu ở trạm xá xã.

Anh Nguyễn Tuấn Đ. về quê người yêu (xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) chơi, đi hát karaoke thì bị nhóm giang hồ gây sự. Anh Đ. chống đỡ liền bị khoảng 10 người đánh đập; tàn nhẫn hơn, chúng còn truy sát anh Đ. khi anh đang cấp cứu ở trạm xá xã Hùng Thắng khiến anh Đ. tử vong.

Thiệt mạng vì chống đỡ đòn đánh của giang hồ

Nạn nhân là anh Đ. (SN 1989, trú tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương). Anh Phạm Văn Thịnh, SN 1989, ở Đình Đông, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng, em nạn nhân kể lại vụ việc: “Khoảng 23h50, ngày 8/8, khi anh trai tôi đang ở một quán karaoke ở xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng thì bị một nhóm đối tượng gây sự. Trước đó, anh không có thù oán gì với nhóm đối tượng này. Cả nhóm khoảng hơn 10 tên lao vào đánh anh tôi bất tỉnh, phải vào trạm xá cấp cứu. Khi anh tôi vào được trạm xá, chúng vẫn không buông tha, đã cầm dao đâm, khiến anh tôi tử vong ngay sau đó”.

 - Ảnh 1
Ảnh nạn nhân Đ.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường quán karaoke trung tâm cho biết, nhóm anh Đ. hát karaoke ở phòng bên cạnh của một nhóm thanh niên được cho là côn đồ của huyện Tiên Lãng. Chủ quán karaoke đã dặn nhóm anh Đ. nếu phòng bên cạnh có trêu hoặc gây sự gì, không nên đáp lại. Tuy nhiên, khi nhóm anh Đ. vừa đi ra, nhóm thanh niên kia để mở cửa phòng và có ném dép ra. Anh Đ. quay lại nhìn thì bị đánh. Anh Đ. chống đỡ thì bị cả nhóm lao vào đánh gục tại quán.

Chị Phạm Hà, em họ của nạn nhân bức xúc: “Khi anh tôi ra khỏi phòng hát, có một nhóm thanh niên ném dép vào người. Anh quay lại nhìn theo phản xạ thì bị nhóm thanh niên đó lao vào đánh đến mức người mềm nhũn ra. Nhiều người xin, đưa anh ra xe để đi cấp cứu nhưng họ không tha. Đưa anh Đ. lên xe, chúng kéo xuống đánh tiếp. Khi đưa được anh đến trạm xá, nhóm người đó cũng kéo theo. Một tên đâm anh Đ., bị công an kéo ra, tên khác lao vào, cầm hai con dao bầu đâm chết Đ., rồi cả nhóm bỏ trốn”.

Quỳ gối xin tha chết cho người yêu

Chị N.T.L. (SN 1991), người yêu của anh Đ., chứng kiến vụ việc, đã rất đau đớn kể lại: “Khi nhóm đối tượng ở phòng hát karaoke đánh anh Đ., tôi đã quỳ xuống van xin cả nhóm tha cho anh Đ. nhưng họ vẫn lạnh lùng ra tay. Cả nhóm nói sẽ đánh cho anh Đ. chết mới thôi”.

Anh Nguyễn Tuấn Đ. là con út trong một gia đình nề nếp ở xã Phạm Mệnh. Bố nạn nhân là công nhân; mẹ là giáo viên đã về hưu; anh chị đã lập gia đình và có con cái. Khi đưa thi thể anh Đ. về quê, mẹ và chị gái nạn nhân ngất lên ngất xuống. Bà nội nạn nhân cứ thẫn thờ gọi tên cháu. Người mẹ đau khổ nhìn mặt con thấy thâm tím, không còn nguyên vẹn. Cả làng, cả xã đều xót xa khi nhìn khuôn mặt nạn nhân lần cuối.

Chị Hà tâm sự: “Anh ấy rất tốt. Học xong cao đẳng Hàng hải, anh ấy ở lại Hải Phòng làm việc và yêu chị L. làm trong ngành y. Hai bên gia đình đang chuẩn bị đến tháng Mười là tổ chức đám cưới cho họ thì xảy ra chuyện đau lòng này. Chị L. không nói gì, thỉnh thoảng ngất đi”.

Theo những người dân địa phương, nhóm đối tượng truy sát anh Đ. đến chết là nhóm xã hội “có số” ở huyện Tiên Lãng. Những người quản lý ở các khu vui chơi, giải trí trong huyện đều biết nhóm đối tượng này ngang tàng như thế nào nên rất e ngại khi họ đến quán ăn chơi. Hiện, danh tính nhóm đối tượng trong nhóm giang hồ truy sát anh Đ. vẫn chưa được tiết lộ.

Trao đổi thông tin nhanh với PV báo Người Đưa Tin, Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng, ông Đào Minh Đức cho biết: “Hiện tại, phía công an chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí vì nhóm đối tượng đã bỏ trốn. Khi nào bắt được, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho báo".

Chia sẻ