Thất kinh khi mẹ chồng "ghen" với con dâu

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Trà cho rằng vì bà rất yêu thương con nên quan tâm hơi quá cũng là lẽ thường tình. Thế nhưng, vừa về làm dâu Trà đã bị ức chế.

 Sau 2 năm yêu nhau, cuối cùng Lê Thanh Trà và Trần Quang Tuyến (cùng ở quận Kiến An, TP. Hải Phòng) quyết định làm đám cưới. Tuyến là con trai thứ 2 trong số 3 cậu con trai của gia đình. Bố mất khi anh em Tuyến còn học trung học, một mình mẹ Tuyến lo toan mọi việc, từ kinh tế gia đình đến chăm lo tình cảm, học hành của các con.

Lúc mới yêu nhau, đôi lần về nhà Tuyến chơi, Trà thấy mẹ Tuyến đặc biệt quan tâm đến anh, luôn theo anh từng ly từng tý. Trà cho rằng vì bà rất yêu thương con nên quan tâm hơi quá một chút cũng là lẽ thường tình.

Thế nhưng, vừa về làm dâu Trà đã bị ức chế. Rất nhiều lần khi vợ chồng Trà đang ngủ, bà chạy xộc vào phòng, có khi chỉ là lấy chiếc cốc để uống nước, làm vợ chồng Trà nhiều phen thót tim.
 
 
Để ý hàng ngày Trà mới phát hiện ra lúc nào ở nhà, bà Hiên cũng theo dõi vợ chồng cô, khi ngồi uống nước, vị trí bên cạnh chồng bao giờ cũng là mẹ. Ăn cơm, làm gì mẹ chồng cũng kề kề ngồi bên...

Trà có cảm giác mẹ chồng có những biểu hiện như ghen với Trà khi chồng Trà bày tỏ tình cảm với vợ. Cảm giác về mẹ chồng cứ mơ hồ trong Trà khiến Trà đặt câu hỏi, phải chăng chồng mất sớm, bà phải thay cả tình cảm người cha hay tình yêu của bà thể hiện thái quá?

Không chỉ giám sát về ngủ nghỉ, bà Hiên còn ôm đồm muốn biết "tất tần tật" mọi việc của vợ chồng Trà. Tối nào rảnh rỗi, vợ chồng rủ nhau đi chơi thì bà tra hỏi cặn kẽ: Đi đâu? Đến nhà ai? Làm gì? Mấy giờ về? Không nói thì y như rằng bà... dỗi.

Bà Hiên cũng rất hăng hái trong việc đề nghị "vợ chồng con cứ đưa hết tiền lương cho mẹ, khi nào cần tiêu mẹ lại đưa cho".

Thấy cách xử sự của mẹ chồng chẳng giống ai, lúc đầu Trà cũng nhỏ to với chồng, tìm lúc thích hợp nói với bà nhưng hầu như không có tác dụng. Đến lúc Trà sinh con đầu lòng mới thật là "thảm họa" khi bà lúc nào cũng giữ cháu khư khư, quyết định việc cháu ăn sữa gì, tắm dầu gội gì, nay ăn cháo gì... Đến lúc không chịu đựng được nữa, Trà mới làm "cuộc cách mạng" đòi ra ở riêng.

Thế là mẹ chồng giận dỗi, chửi mắng, xúc phạm con dâu. Nhịn mãi không được, Trà vẫn quyết định ở riêng để tự chủ lo cho gia đình nhỏ của mình dù quyết định đó có biết bao sóng gió cả với cô và với chồng.

Giờ đây, nghĩ lại quãng thời gian ở cùng mẹ chồng, Trà vẫn còn thấy hãi hùng. Cô chỉ mong sao, mỗi mẹ chồng hãy hiểu lòng con cái, hãy dừng lại ở sự quan tâm lớn hơn thay vì luôn quản những việc nhỏ nhặt nhất. Bởi nếu thành công, mẹ chồng chỉ được con trai mình, còn thất bại, bà sẽ mất cả một gia đình.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

 
Chia sẻ