Thắt lòng với những màn trói chân tay, tát, nhúng đầu trẻ vào thùng nước ở trường mầm non

Huyền Trang,
Chia sẻ

Những vụ bạo hành trẻ nhỏ diễn ra tại trường mầm non liên tiếp xảy ra thời gian qua khiến những người có lương tri không khỏi thấy xót xa, phẫn nộ.

Đủ kiểu hành hạ trẻ gây phẫn nộ

Mới đây nhất, vụ bé trai 14 tháng tuổi bị trói chân tay, nhét giẻ vào miệng tại lớp mầm non ở Quảng Bình đã khiến dư luận vô cùng bức xúc về tình trạng bảo mẫu bạo hành trẻ ở trường học. Theo chị Đinh Hằng, mẹ bé L. (bé trai 14 tháng bị bạo hành), con chị mới đi học được 5 ngày và thường khóc lóc, hoảng loạn kèm theo những vết thâm tím trên cơ thể. Chị theo dõi camera của trường thì thấy một bảo mẫu véo tai con mình nhiều lần, làm bé khóc. Sau đó, một bảo mẫu khác kéo bé vào góc lớp, dùng chiếc thìa inox quật túi bụi vào tay, vào má cháu. Chưa hết, khi cùng chồng đến trường vào giờ ngủ trưa của con hôm 5/10, chị đã chứng kiến các bảo mẫu đang hành hạ con trai mình, trói tay và chân bé ngược về phía sau, miệng bị nhét giẻ.

bảo mẫu bạo hành trẻ
Bé L. bị trói ngược tay phía sau vì... không chịu ngủ

bảo mẫu bạo hành trẻ
Các bảo mẫu còn trói cả chân của bé

Sau khi bắt quả tang vụ bạo hành này, chị Hằng đã thông báo cho cơ quan chức năng đến điều tra vụ việc. Hiện tại, 1 ngày sau vụ bạo hành kinh hoàng xảy ra với bé L., trường mầm non Sơn Ca đã bị đóng cửa do hoạt động trái phép. Những bảo mẫu trực tiếp tham gia bạo hành trẻ cũng đã bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Vụ bảo mẫu bạo hành trẻ dã man này, thật đáng buồn, không phải là trường hợp cá biệt. Cách đây vài ngày, ngày 3/10, một vụ bé mầm non ở Lạng Sơn bị đối xử tàn tệ cũng bị phanh phui. Em bé này bị cô giáo nhốt ở ngoài cửa lớp. Bé kêu khóc đòi vào nhưng không có ai mở cửa. Trong lúc đó, em bé đã mở nắp thùng rác, nhặt một số vật dụng trong thùng để ăn. Chưa hết, khi thấy bé không nín, cô giáo đã mở cửa bế bé ra bể nước và dọa thả xuống.

Qua xác minh, cơ quan chức năng cho biết, vụ việc xảy ra vào buổi trưa ngày 1/10, tại lớp mầm non của các cháu 2 tuổi. Do cháu bé quấy khóc trong giờ ngủ nên cô giáo đã bế ra ngoài và chốt cửa. Ban đầu, nhà trường báo cáo trẻ nhặt rác ăn là con của cô giáo trong trường. Tuy nhiên, sau đó, bố mẹ của bé đã lên tiếng. Theo bố mẹ bé, bé có biểu hiện quấy khóc, hoảng hốt về đêm. Hai cô giáo liên quan đến vụ việc cũng đã bị đình chỉ công tác.

bảo mẫu bạo hành trẻ
Bé 2 tuổi bị nhốt ngoài cửa lớp, nhặt rác ăn

Những vụ bạo hành kinh hoàng này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến vụ trường mầm non tư thục Phương Anh (TP. HCM) 2 năm trước. Những hình ảnh trong video được đăng trên báo Tuổi Trẻ cho thấy, trẻ học ở đây thường xuyên bị "tra tấn" với những màn như túm cổ, đút liêp tiếp các muỗng thức ăn vào miệng. Khi các bé có dấu hiệu nôn ói, bảo mẫu đã dùng tay trái bóp mạnh vào đầu, ghì toàn thân em xuống sát đất, tay phải đập mạnh khoảng chục cái vào sống lưng, đầu và hông bé. Với một bé gái phun cơm ra ngoài, bảo mẫu xốc ngược bé gái lên cao rồi nắm tóc cho chúi đầu vào trong thùng đựng nước cao khoảng 1,5 m bên cạnh để dọa cho bé sợ. Những "chiêu thức" kinh hoàng khác như lấy khăn bịt mũi, bóp cổ, túm đầu các bé lắc như... búp bê hay tát trẻ tới tấp cũng được áp dụng khi các bé không chịu ăn. Khi sự việc bị phát hiện, cơ quan chức năng cũng vào cuộc và phát hiện cơ sở mầm non Phương Anh hoạt động trái phép. Những bảo mẫu liên quan đến vụ việc này sau đó cũng phải trả giá trước pháp luật

bảo mẫu bạo hành trẻ
Bảo mẫu tát trẻ tới tấp... (Ảnh: Tuổi Trẻ)

bảo mẫu bạo hành trẻ
... dọa nhúng đầu vào thùng nước khi trẻ không chịu ăn (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trái tim phụ huynh thắt lại trước những cảnh bạo hành

Những vụ bạo hành trẻ mầm non bởi các cô giáo trong trường khiến nhiều phụ huynh có con nhỏ không chỉ phẫn nộ mà còn hoang mang, lo lắng cho sự an toàn của con mình. Chị Đỗ Quyên (Hà Nội), mẹ của một bé gái 20 tháng tuổi chia sẻ: "Thật khủng khiếp! Tim tôi thắt lại khi đọc những thông tin về vụ bạo hành trẻ em. Không thể hiểu sao các cô giáo được đào tạo nghiệp vụ sư phạm lại sử dụng những chiêu thức quái đản, dã man như thế để trừng phạt con trẻ. Suốt hôm nay, tôi gần như không thể tập trung làm gì được, thỉnh thoảng lại vào xem camera của trường con học để kiểm tra".

Chị Quyên cũng chia sẻ một khía cạnh khác: "Vì nhiều lý do, bố mẹ phải cho con đi trẻ sớm, mà chỉ có trường tư thục mới nhận trẻ dưới 3 tuổi thôi. Tôi nhận thấy, các cơ sở có chuyện bảo mẫu hành hạ trẻ bị phanh phui đều hoạt động không phép, nhưng chuyện đó phụ huynh không thể kiểm soát được. Khi chọn trường cho con, tôi nghĩ phụ huynh chỉ để ý cơ sở vật chất, không gian sinh hoạt, thực đơn... chứ ai lại đòi xem giấy phép hoạt động của trường hay bằng cấp của các cô. Có lẽ khi chọn trường mầm non cho con, để an toàn, có lẽ cũng nên hỏi thêm về giấy phép nữa".

Cũng lo lắng như chị Đỗ Quyên, nhưng chị Mai Thị Thu Trang (Hải Dương), mẹ của hai bé sinh đôi 17 tháng tuổi cho biết, chị thực sự không yên tâm khi cho con đi học sớm. "Nhiều người khuyên tôi nên cho con đi học sớm, vì thời gian dưới 3 tuổi là giai đoạn tuyệt vời để bé hấp thu kiến thức và các ứng xử xã hội. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng thời gian tốt nhất để cho con đi trẻ là khi bé tự phục vụ được những nhu cầu cơ bản của mình như tự xúc ăn, đi vệ sinh đúng chỗ, tự mặc quần áo, đi giày dép, đó là khi trẻ ngoài 2 tuổi. Ở các trường công, học sinh đông, các cô giáo vất vả hơn nhưng ít khi nghe nói đến chuyện trẻ bị bạo hành, cùng lắm là bị phạt bằng cách úp mặt vào tường, khoanh tay xin lỗi..., còn các vụ lùm xùm thường rơi vào trường tư. Nhưng trường nào thì trường, các cô giáo phải là người thực sự có tâm mới theo đuổi nghề này được".

Chia sẻ