Thất nghiệp tạo thành bước ngoặt trong cuộc đời tôi

Mỹ Linh,
Chia sẻ

Tôi phải cảm ơn sự thất nghiệp vì nhờ đó mà tôi đã tìm ra con đường cho mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng giáp ranh với Hà Nội, gia đình tôi chỉ có một mình tôi nên khá nuông chiều tôi từ khi còn nhỏ, sức học của tôi không được tốt nên tôi chỉ học xong với tấm bằng Trung cấp.
Ra trường, tôi tìm được ngay việc làm ở một công ty, công việc bán hàng ở một showroom nhìn thì nhàn nhưng áp lực lớn vô cùng, chỉ tiêu, doanh thu phải đạt được... Tôi thấy mệt mỏi, sức khỏe tôi cũng không được tốt,sau 1 năm thì tôi xin nghỉ vì luôn cảm thấy bị stress.

Tôi nghỉ việc đột ngột khi mà chưa tìm được công việc mới, về nhà, những tưởng bố mẹ là người động viên mình thì ngược lại, chỉ là những lời nhiếc móc, mắng chửi vì đã bỏ một công việc lương cao và nhàn nhã như thế. Tôi vô cùng chán trường, và rồi lao vào tìm việc để không phải ở nhà ăn bám bố mẹ nữa.

Tôi nghĩ đúng vào thời gian khủng hoảng, cầm hồ sơ đến nơi nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, và mình cũng không có bằng cấp gì, cũng nản vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng. Hai tháng rồi ba tháng, không biết tôi đã đi bao nhiêu nơi,nộp bao nhiêu hồ sơ,tôi vẫn thất bại. Bố mẹ thì coi tôi như người dưng, tâm lý tôi ngày càng buồn chán vì may mắn không đến với mình.

Hình như lúc tôi chán nản nhất lại là lúc tôi tìm thấy một con đường mới cho cuộc sống của mình. Tôi nhận thấy người dân Hà Nội thích ăn đêm mà lại lười không muốn ra đường mua vì thế tôi đã mở một quán bán đồ ăn đêm giao tận nhà. Lúc đầu khó khăn chồng chất khó khăn làm sao để có thể quảng bá cho cái shop của tôi làm sao để có vốn, và đêm hôm ai sẽ là người giúp tôi. Thật may, sau khi đưa ý tưởng với nhóm bạn ở chung phòng trọ chúng đều rất nhiệt tình và cũng "máu me" thế là kế hoạch của tôi trở thành hiện thực.

Giờ đây sau gần 1 năm kinh doanh, công việc đã đi vào quỹ đạo, tôi đã có 1 số vốn kha khá, sắp tới tôi sẽ đi học thêm lên cao để có thêm kinh nghiệm cũng như đào tạo kỹ năng cho chính bản thân. Sau đó tôi sẽ mở rộng việc kinh doanh của mình ra nhiều quận nữa chứ không bó hẹp như bây giờ. Tôi phải cảm ơn sự thất nghiệp vì nhờ đó mà tôi đã tìm ra con đường cho mình.

Chia sẻ