Thất nghiệp vì dịch bệnh, người mẹ phải bán máu để trả tiền thuê nhà và nuôi 3 con

Minh Thu,
Chia sẻ

Rơi vào cảnh thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người mẹ ở Mỹ phải đi bán máu để có tiền nuôi 3 con nhỏ và trả tiền thuê nhà.

Hôm 2/8, cô Dasha Kelly không biết phải làm cách nào mới có thể trả số tiền thuê nhà còn nợ, do lệnh tạm hoãn trục xuất đối với người thuê nhà không có tiền thanh toán được thực thi theo khuyến nghị của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ từ tháng 9/2020 đã hết hạn vào ngày 1/8.

Việc lệnh hoãn trục xuất không được gia hạn đồng nghĩa với hàng triệu người ở Mỹ có thể rơi vào cảnh vô gia cư.

Thất nghiệp vì dịch bệnh, người mẹ phải bán máu để trả tiền thuê nhà và nuôi 3 con - Ảnh 1.

Người mẹ ở Mỹ phải bán máu để trả tiền thuê nhà và nuôi 3 con nhỏ. (Ảnh: CNN)

Nhưng chỉ 1 ngày sau đó, dưới sự hỗ trợ của những người lạ mặt tốt bụng, người mẹ của 3 cô con gái đã nhận được số tiền là hơn 170.000 USD.

Hôm 3/8, chia sẻ với CNN khi cùng các con ngồi trên chiếc ghế dài, một trong những đồ vật còn lại trong căn hộ 2 phòng ngủ mà 4 mẹ con thuê ở Las Vegas, cô Kelly đã vô cùng xúc động và bày tỏ sự biết ơn với các nhà hảo tâm.

“Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn sâu sắc tới mọi người”, cô Kelly nghẹn ngào nói khi đưa tay lau nước mắt.

Trong căn hộ đi thuê, cô Kelly sinh sống cùng 3 cô con gái là Sharron (8 tuổi), Kia (6 tuổi) và Imani (5 tuổi).

Hồi năm ngoái, người mẹ 32 tuổi đã bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến sòng bạc nổi tiếng ở Las Vegas, nơi cô Kelly làm việc phải dừng hoạt động.

Cô Kelly hiện là một trong số hơn 11 triệu người không có khả năng trả tiền thuê nhà, theo Trung tâm tư vấn về ngân sách và ưu tiên chính sách của Mỹ,

“Tôi không nghĩ ra được việc chúng tôi sẽ phải làm gì tiếp theo”, cô Kelly nói sau khi biết được thông tin lệnh tạm hoãn trục xuất đối với người thuê nhà không có tiền thanh toán đã hết hiệu lực.

Cô Kelly cho hay cô từng kiếm được khoảng 5.600 USD tiền típ mỗi đêm ở sòng bạc. Nhưng giờ đây cuộc sống của cả gia đình chỉ phụ thuộc vào tem phiếu thực phẩm, tiền trợ cấp thất nghiệp ít ỏi, cùng khoản tiền 100 USD cho mỗi lần bán huyết tương.

“Tôi vẫn luôn làm việc. Tôi đã làm việc từ năm 16 tuổi. Nhưng khi virus corona xuất hiện, tôi không còn công việc và cũng chẳng làm được việc gì”, cô Kelly nói.

Cô Kelly từng hy vọng những người bạn của mình có thể hỗ trợ một phần, nhưng thực tế cô không có nhiều bạn ở Las Vegas.

“Tôi không có nhiều bạn bè ở trong thành phố này trừ những người đồng nghiệp mà tôi từng gặp. Tôi hy vọng họ có thể giúp đỡ mình, bởi bố mẹ của tôi đang sinh sống ở bang khác và họ cũng đang vô cùng khó khăn”, cô Kelly nói thêm.

Sau khi thất nghiệp, cô Kelly đã làm một vài công việc thời vụ nhưng vẫn không đủ tiền để trả tiền thuê nhà. Để duy trì cuộc sống, bà mẹ 3 con còn phải bán bớt đồ đạc trong nhà để có tiền mua đồ ăn.

“Có nhiều ngày tôi còn không muốn rời khỏi giường hoặc chỉ nằm bẹp trên sàn nhà. Tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào với bọn trẻ về chuyện đang xảy ra”, cô Kelly nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn.

Song vào đêm ngày 2/8, cô Kelly đã quyết định cầu cứu tổ chức GoFundMe với hy vọng các nhà hảo tâm sẽ hỗ trợ quyên góp cho 4 mẹ con số tiền 2.000 USD để chi trả tiền nhà thuê còn nợ. Nhưng chỉ sau 24 giờ đồng hồ, cô Kelly không thể tin vào mắt mình khi nhận được sự hỗ trợ từ hơn 2.700 người xa lạ với tổng số tiền hơn 172.000 USD.

“Chuyện này mang tới cho tôi niềm hy vọng vô cùng lớn. Tôi đảm bảo tôi sẽ hỗ trợ hết sức có thể cho những người có chung cảnh ngộ như tôi”, cô Kelly tâm sự.

Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn gói hỗ trợ 46 tỉ USD cho những người có hoàn cảnh như cô Kelly. Song cho tới nay, rất ít người nhận được tiền từ gói hỗ trợ này.

Chia sẻ