Thấy anh đồng nghiệp hợp gu, nàng công sở mạnh dạn "tung thính" nào ngờ được hỏi: "Em ngủ với nhiều người rồi nhỉ?"

V.V.,
Chia sẻ

Tình yêu chốn công sở có nhiều cái hay, song nếu như gặp phải tình huống như cô gái trong câu chuyện này thì không biết tình đồng nghiệp có chắc bền lâu?

Yêu đương cùng công ty có nhiều cái lợi lắm nhé. Đưa đón nhau đi làm, hỗ trợ nhau trong công việc, thậm chí là có thể quản lý được giờ giấc, hoạt động của đối phương mỗi ngày, tiện đủ đường. Ấy thế nhưng, chẳng phải tự nhiên mà người ta lại hay có câu: "Con thầy, vợ bạn gái cơ quan". Đi cùng với những cái tiện cũng là cả mớ những điều bất tiện. Ví như tình huống như cô nàng công sở dưới đây chẳng hạn, mới chỉ tán tỉnh thôi mà đã oái oăm thế này. 

Thấy anh đồng nghiệp hợp gu, nàng công sở liền "tung thính" rồi nhận được câu hỏi cực phũ "chắc em ngủ với nhiều người rồi nhỉ?" - Ảnh 1.

Những dòng chia sẻ của nàng công sở gây xôn xao mạng xã hội.

Nguyên văn chia sẻ của cô nàng như sau:

"Gần đây em mới vào làm cho một công ty du học, công ty này đã thành lập được bốn năm, nhân viên trên dưới khoảng 50 người. Em vào làm ở bộ phận marketing, ngồi đối diện với em là một ông anh 28 tuổi, là nhân viên kỳ cựu của công ty. Anh này nhìn mặt hiền lành, ở công ty cũng ít giao du với ai, đời sống khá khép kín và nội tâm. 

Em thì lại đặc biệt thích mẫu người nội tâm như vậy, thế nên em đã chủ động làm quen và nói chuyện với anh ấy theo kiểu tán tỉnh. Hôm 14/2 vừa rồi, em có rủ anh ấy đi xem phim và chủ động bày tỏ tình cảm. Anh ấy nói sẽ về suy nghĩ rồi trả lời em sau. 

Qua một ngày, anh ấy im lặng và cũng không đến công ty. Đến tận hôm nay, gần nửa đêm, anh ấy mới nhắn tin cho em như này. Mọi người thấy sao ạ, em thật sự cảm thấy tự ái, trên đời này chẳng lẽ chuyện trinh tiết nó vẫn quan trọng đến như vậy sao ạ?". 

Thấy anh đồng nghiệp hợp gu, nàng công sở liền "tung thính" rồi nhận được câu hỏi cực phũ "chắc em ngủ với nhiều người rồi nhỉ?" - Ảnh 2.

Còn đây chính là đoạn tin nhắn kém duyên của anh chàng đồng nghiệp.

Kèm theo những dòng tâm sự, nàng công sở còn đăng tải ảnh chụp màn hình của mình đoạn tin nhắn của anh đồng nghiệp với những câu hỏi: "Anh thấy em xinh gái kiểu ăn chơi. Anh hỏi thật nhá, chắc em cũng ngủ với nhiều người rồi nhỉ? Thế này thì anh không dám yêu đâu. Anh chưa ngủ với ai nên anh nghĩ mình sẽ tìm được một cô gái cũng như vậy". 

Chia sẻ của nàng công sở nói trên đã khiến dân mạng rần rần. Đa số để lại bình luận đánh giá thấp chàng trai trong câu chuyện:

- "Trời ơi, có duyên chết liền".

- "Không biết bạn tấn công kiểu gì mà để anh ấy hỏi lại như vậy nhỉ? Nhưng dù sao cũng không nên hỏi con gái mấy câu thế này, trong bất kỳ hoàn cảnh nào".

- "Truyện trinh tiết tạm thời chưa nói tới nhưng cái cách mà anh thanh niên này hỏi lại bạn thực sự quá phản cảm. Nếu cảm thấy như thế thì hãy giữ kín nó ở trong lòng thôi, rồi tìm một lý do nào đó khéo léo mà trả lời như kiểu không hợp tính cách nọ kia. Ai đời thời đại nào rồi còn đi hỏi con gái người ta những câu như vậy?". 

- "Tính ra cũng là người nghiêm túc với chuyện tình cảm, mỗi tội hơi bị thẳng tính quá thì phải".

- "Chả hiểu sao lại dành những câu hỏi như vậy cho một cô gái, lại còn "chắc em cũng ngủ với nhiều người rồi nhỉ?", giá mà hỏi thẳng luôn là em còn hay mất, nếu em không còn thì không phải tuýp bạn gái của anh nó còn dễ chịu hơn cái câu hỏi kia". 

- "Hiền lành, thật thà quá cũng nên". 

Thấy anh đồng nghiệp hợp gu, nàng công sở liền "tung thính" rồi nhận được câu hỏi cực phũ "chắc em ngủ với nhiều người rồi nhỉ?" - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

Thực ra trong tình yêu, mỗi người có một quan điểm, một sự lựa chọn khác nhau. Anh ta "còn nguyên" và thích tìm một cô gái như vậy chẳng có gì là sai cả. Nhưng mà anh chàng ơi, "Lời nói chẳng mấy tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Ít ra được một cô gái xinh xắn như vậy quan tâm thì bản thân anh cũng nên dành cho người ta một sự tôn trọng. Có trăm ngàn lý do để từ chối, cớ sao lại còn một cách hơi thô thiển như thế. 

Giả sử nhé, nhắn tin cho người ta như này: "Em ơi, anh thấy em xinh và tốt bụng thật ấy nhưng anh coi em là em gái thôi chứ anh em mình không hợp. Anh thích bạn gái anh xinh kiểu thuỳ mị còn em xinh sắc sảo. Chắc chắn em sẽ tìm được người tốt hơn anh nên đừng buồn nhé. Hy vọng anh em mình sẽ vẫn vui vẻ khi gặp nhau ở văn phòng". Đấy, cũng là lời từ chối mà nghe sao nó mát lòng mát dạ. 

Thế mới thấy vụ thả thính, yêu đương chốn công sở lắm cái hay mà cũng nhiều cái dở thật. Thế nên trước khi nhắm đến một đối tượng nào đó, hãy âm thầm tìm hiểu cho kỹ rồi hay ra tay, chứ gặp phải ca này thì tình đồng nghiệp chắc chẳng bền lâu!

Thấy anh đồng nghiệp hợp gu, nàng công sở liền "tung thính" rồi nhận được câu hỏi cực phũ "chắc em ngủ với nhiều người rồi nhỉ?" - Ảnh 4.

Chia sẻ