The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

Hiểu Minh,
Chia sẻ

Nếu không cực đoan và có cá tính, con đường đi tiếp tại The Voice sẽ chỉ là con số không.

Cực đoan và cực đoan hơn nữa, có lẽ đó chính là slogan mà bất kỳ thí sinh nào sẽ phải nhớ đến, nếu họ muốn giành chiến thắng sau cùng. Và nước mắt của rất nhiều người đã rơi, gia đình, HLV, bạn bè, khán giả, họ không chỉ xúc động bởi cảm xúc của thí sinh, mà còn xúc động vì bản lĩnh của những người chiến thắng, họ biết dùng sự cực đoan của mình để làm nên những màn cover kì diệu, làm người xem tạm quên đi những bản gốc đã thành công trước đó. 

Thỏa hiệp hoặc bị "lai căng" từ một cái bóng nào đó, đã là tự thua ngay từ đầu. Trong đêm Đối đầu thứ 3 này, những cái tên đi tiếp đều là những người có đủ sức nặng, dùng cái tôi của mình để biến các ca khúc nổi tiếng thành của mình. 

Dương Trần Nghĩa đã quá nổi bật với "Angel" ở vòng Giấu mặt, với "Move like Jagger", anh còn "đằm" hơn nhiều. Nghĩa như một chiếc Boeing 747 đồ sộ và động cơ, sức bật, tầm bay quá khỏe. Sức nặng cái tôi làm Nghĩa không "ngán" bất cứ đối thủ nào, dù anh luôn tôn trọng mọi đối thủ đấu với mình. 

Dường như cảm giác được sự yếu thế hơn, Nguyên Long diễn nhiều hơn và chịu khó "lấy diễn bù hát", nhưng HLV Thu Minh là một người tinh tế, cẩn trọng và cô thừa khả năng để biết đâu là tài năng có thể đi xa được. Dương Trần Nghĩa sẽ còn gây bất ngờ rất dài trên con đường The Voice.
 
Dương Trần Nghĩa và Nguyên Long

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan
Trần Nghĩa tỏ ra quá "đàn anh" so với Nguyên Long

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

"Lặng thầm một tình yêu" là ca khúc song ca nổi tiếng của HLV Hồ Ngọc Hà và Thanh Bùi, yếu tố nổi bật của ca khúc này chính là cảm xúc và sự tinh tế đặc biệt trong giọng hát. Chính vì yếu tố đó, để hát live ca khúc này là cả một vấn đề, kể cả với phiên bản gốc. Có lối hát và phong cách quá khác biệt, Hoàng Triều là Rnb, còn Thùy Linh là Soul, vì vậy không chỉ trong một thời gian ngắn mà cả 2 thí sinh này có thể tìm được "hơi thở" chung. 

Trong khi Thùy Linh nữ tính, có đặc điểm riêng và không quá phụ thuộc vào bản gốc thì Hoàng Triều lại chưa làm được điều này. Trong quá trình huấn luyện, dù cách hát có khác đi, thay đổi, sắp xếp, ngắt nghỉ thay đổi, nhưng về cơ bản, Hoàng Triều vẫn bị ảnh hưởng lớn từ giọng hát "phi giới tính" của Thanh Bùi. Sự khác biệt đã làm nên thành công, người đi tiếp là Thùy Linh. 

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

Bùi Caroon và Tiêu Châu Như Quỳnh là cặp đôi dễ đoán nhất. Quỳnh hát nhạc Anh tốt, có cảm xúc, và hơn hết, cô có fan đông đảo. Vì phần phát âm không tốt nên Caroon gần như chỉ làm nền cho "quá trình" phiêu của Như Quỳnh trong cả ca khúc"Stronger", một ca khúc rất nổi tiếng thời gian qua của Kelly Clarkson. Sự mạnh mẽ của Caroon gần như chỉ là mạnh mẽ bằng giọng hát, đây chính là ca khúc đã quen thuộc với Tiêu Châu Như Quỳnh, vì vậy không quá bất ngờ khi cô được xướng tên bởi HLV Hồ Ngọc Hà. 

Tiêu Châu Như Quỳnh và Bùi Caroon

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan
Tiêu Châu Như Quỳnh đã có chiến thắng tuyệt đối

"Hương xưa", một ca khúc "mùi mẫn" đi cùng thời gian của nhạc sĩ Cung Tiến đã từng rất thành công qua giọng hát của các tên tuổi "gạo cội" như Tuấn Ngọc, Lệ Thu. Với tạo hình cổ điển, cặp đôi đang vẽ nên một câu chuyện tình cổ tích lãng mạn.

Tuy nhiên, Thu Thùy, cô học trò cưng gần đây của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lại ưu tiên phần diễn hơn là hát, vì ảnh hưởng của cử chỉ tay và nét mặt, có những đoạn hát của Thu Thùy bị mất tập trung. Cô bị loại là điều không có gì đáng tiếc, vì một phần, Thùy đã chính thức trở thành học trò mới của Mr.Đàm, biết đâu, "trượt" The Voice, Thùy lại có điều kiện hơn với những kế hoạch sắp tới. 

Trọng Khương và Thu Thùy

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan
Cả 2 rất "mặn mà" và lãng mạn với "Hương xưa"
                                          The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

2 thành viên của đội Thu Minh trình diễn ca khúc hit lớn nhất của Alicia Keys, "Fallin'". Thu Thủy kiểm soát tốt từng nốt nhạc và thể hiện được bản lĩnh ở những đoạn cao trào. Trong khi đó, Gia Bảo, tuy chưa có nhiều bản lĩnh và kinh nghiệm trong trình diễn, nhưng đã ghi điểm ở sự "tung tẩy" và trong sáng nhất định đúng lứa tuổi. Điểm yếu của Gia Bảo chính là ở những đoạn phiêu, Bảo để cảm xúc lấn át và không có sự kiểm soát từ cái đầu. Thu Minh đã lựa chọn đi tiếp cùng Thu Thủy. 

Gia Bảo và Thu Thủy

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

Kiên Giang có một chất giọng bán cổ điển dày dặn dù không qua đào tạo, Minh Trí lại có sự gai góc của Rock. Tạo hình đối lập và chất giọng của cả 2 đã làm ca khúc có những đoạn cao trào hấp dẫn. “Quý ông” Kiên Giang và “trai hư” Minh Trí gây nên những "mâu thuẫn" về cao trào trên sân khấu. Không chỉ khán giả mà cả các HLV cũng không ngớt lời khen ngợi với cuộc chiến gay cấn giữa Rock và bán cổ điển.

Minh Trí có sở trường ở những đoạn xử lý biến ảo và quái nhất định, nhưng rất tiếc, cuối cùng, anh đã bị thất bại bởi sự chín chắn và chuẩn mực của Kiên Giang. Lựa chọn cuối cùng của HLV Trần Lập là Kiên Giang.

Kiên Giang và Minh Trí

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan
Màn đối mặt rất hấp dẫn của 2 chàng trai 

"Tình về nơi đâu" là ca khúc đã quá nổi tiếng qua phần trình diễn của Thanh Bùi và diva Thái Lan Tata Young, nhưng không hề dễ dàng trong việc giữ được nhịp độ ca khúc cũng như phiêu ở những đoạn cao. Vì vậy, có lẽ như ca khúc đã trở thành quá sức với cả Hương Giang và Minh Quyền thuộc đội của HLV Hồ Ngọc Hà. 

Minh Quyền với chất giọng nam tính hợp với ca khúc có chất country, nhưng các câu hát trở nên bị thô, run và không có lực từ đoạn giữa. Minh Quyền rõ ràng bị tâm lý và "khớp" so với sự tự tin của Hương Giang. Chính vì vậy dù Hương Giang không quá xuất sắc, nhưng ở những đoạn lên tông khá vững của mình, Minh Quyền đã hoàn toàn bị khuất phục.

Những cái tên chiến thắng ở đêm thứ 3 Đối đầu, nói nhẹ là cá tính, nói nặng có thể là cực đoan. Nhưng sớm hay muộn, không để cái tôi lên tiếng, không có lập trường lấn át những cái bóng đi trước, thí sinh sẽ không thể thành công.

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan

The Voice: Chiến thắng và nước mắt cho người cực đoan
Chia sẻ