The Voice Mỹ: Quá nhiều tài năng!

Lies,
Chia sẻ

Chương trình The Voice Mỹ được phát sóng trên kênh NBC ngày càng hấp dẫn khán giả bởi chính các tài năng được tìm thấy trong cuộc thi.


The Voice Mỹ: Quá nhiều tài năng! 1

Huấn luyện viên Adam Levine đã mở màn chương trình The Voice đêm thứ Hai ngày 21/5 vừa qua với ca khúc Love Somebody cùng nhóm Maroon 5 của anh.


Trong đêm thi, có tất cả 10 thí sinh phải thể hiện tài năng của mình và có 8 người được đi tiếp.

The Voice Mỹ: Quá nhiều tài năng! 2
Các thí sinh trong đêm thi The Voice Mỹ

Team Blake

Holly Tucker đã rất mạo hiểm khi thể hiện phần con người tôn giáo của mình với ca khúc How Great Thou Art, bài hát giải thích rằng cô gái này sẽ không trung thực nếu không chia sẻ những ưu tiên về tinh thần của mình với khán giả. Mặc dù rất lôi cuốn và đầy sự biết ơn, lựa chọn này có vẻ khá xa lạ với những gì Holly từng thể hiện trước đó.

Anh em nhà Swon chọn một ca khúc của Randy Houser How Country Feels để thể hiện rõ giọng solo của mỗi người. Ba huấn luyện viên đều đồng tình cho rằng bài hát này chẳng có gì ngoài sự vui vẻ, nhưng cũng nhiệt liệt khen ngợi sự hòa hợp về cảm xúc của anh em nhà này.

Danielle Bradbery chọn biểu diễn ca khúc Heads Carolina, Tales California của Jo Dee Messina, một bài hát khá "người lớn", dù đây là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi The Voice Mỹ.


"Heads Carolina, Tails California" của Danielle

Team Adam

Levine đã thử thách Judith Hill bằng cách chọn cho thí sinh này ca khúc The Way You Make Me Feel. Judith đã có phần mở đầu đậm chất jazz cùng với sự thể hiện bài hát rất độc đáo về sau.

Amber Carrington
chọn hát Breakaway của Kelly Clarkson, nhưng rất chật vật để tạo ra dấu ấn trong suốt bài hát. Tuy vậy, Shakira cho rằng đây là một bản kết hợp hài hòa giữa nhạc country và pop.

Sarah Simmons hát ca khúc Mamma Knows Best của Jessie J, giọng ca này đã chứng tỏ rằng giọng của cô rất hợp với tiếng guitar điện tử, cũng giống như với piano. Shelton chỉ nói rất ngắn gọn: "Sexy!".


"Mama Knows Best" của Sarah Simmons

Team Shakira

Sau chuyến thăm của cả gia đình, cựu diễn viên Broadway Sasha Allen đã tươi mới hơn rất nhiều với ca khúc Next to Me của Emeli Sande. Huấn luyện viên Shelton khen ngợi: "Tôi nghĩ đã đến lúc để bạn bùng cháy. Điều quan trọng hơn, đây là phần trình diễn mà chúng tôi đang mong đợi, bạn có giọng hát rất tuyệt vời". 

"Next to Me" của Sasha Allen

Team Usher

Lại một lần nữa thí sinh Josiah Hawley vật vã với những nốt cao trong ca khúc Clocks của Coldplay. "Đây chính là những lúc mà bạn không hề thoải mái" - Levine nói suốt cả bài hát. Mặc dù vậy, các khán giả nữ dường như vẫn "phát cuồng" vì bài hát này.

Kết thúc đêm thi The Voice Mỹ là bài hát Just Give Me a Reason của thí sinh Michelle Chamuel, đây rõ ràng là một phần biểu diễn hoàn hảo. Huấn luyện viên Levine phải thừa nhận: "Bạn dường như chẳng cần thi thố gì vì chúng ta đều biết rằng bạn đã thành công".

Hai thí sinh có số phiếu thấp nhất do bình chọn của khán giả sau đêm thi sẽ phải trở về nhà. Kết quả sẽ được công bố vào đêm thi The Voice Mỹ tối thứ Ba ngày 22/5 (giờ địa phương).
Chia sẻ