The Voice Mỹ: Vòng loại trực tiếp khởi động đầy gay cấn

Lies,
Chia sẻ

Điểm đặc biệt của vòng thi này là không thí sinh nào được biết trước đối thủ của mình sẽ là ai, và họ được chọn bài hát của riêng mình thay vì phải hát đôi.

Cũng giống như vòng đối đầu, ở vòng loại trực tiếp của The Voice Mỹ, các thí sinh phải thi đấu từng đôi một với nhau và một trong hai sẽ phải trở về nhà. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của vòng thi này là không ai được biết trước đối thủ của mình sẽ là ai, và họ được chọn bài hát của riêng mình thay vì phải hát đôi. 

The Voice Mỹ: Vòng loại trực tiếp khởi động đầy gay cấn 1

Các huấn luyện viên sẽ thông báo các cặp thi đấu ngay trước khi dàn nhạc bắt đầu chơi, và như vậy, họ chỉ có vài phút để chọn ra ai là người được đi tiếp, ai là người phải về nhà. 

Đội Shakira

Kris Thomas và Mary Miranda

Trong khi Kris thể hiện giọng hát êm dịu, ngân nga với ca khúc What a Wonderful World thì nữ thí sinh vô cùng quyến rũ Miranda đã cố gắng thể hiện màn solo đầu tiên với một ca khúc tiếng Anh Every Breath You Take của The Police. Lựa chọn của Miranda có lẽ không thực sự phù hợp với cô, trong khi đó, Shakira lại rất thích khả năng thích ứng với những lời chê bai của thí sinh Kris Thomas, vì thế đã để anh chàng này được đi tiếp. 

The Voice Mỹ vòng loại trực tiếp: Kris Thomas và Miranda

Karina Iglesias và Monique Abbadie

Rocker Iglesias chọn thể hiện giọng hát siêu khỏe của mình qua ca khúc Are You Gonna Go My Way, còn Monique Abbadie đã cố gắng vượt qua vấn đề với các nốt cao được phát hiện từ lúc tập luyện The Power of Love của Celine Dion. Mặc dù cả ba vị huấn luyện viên đều cho rằng phần thể hiện của Iglesias quá hời hợt, nhưng ai cũng nhận ra tiềm năng của cô và chọn cô vào vòng trong. 

The Voice Mỹ vòng loại trực tiếp: "Are You Gonna Go My Way" của Iglesias 

Sasha Allen và Shawna P.

Đây là cặp đôi tuyệt vời nhất của đêm thi này. Sasha chọn một ca khúc của Etta James: At Last và giọng ca cổ điển Shawna chọn một bài hát tuyệt vời của Paul McCarrtney: Maybe I'm Amazed. Huấn luyện viên Shelton phải thừa nhận với những người đồng nghiệp: "Đây là vòng đấu trực tiếp hay nhất mà tôi từng được chứng kiến". Tuy vậy, chỉ có Sasha Allen được chọn để đi tiếp, và quyết định này khiến huấn luyện viên cũ của Allen là Levine cũng tự hào. 

Đội Adam

Amber Carrington  Midas Whale

The Voice Mỹ vòng loại trực tiếp: Phần thi của Amber Carrington  Midas Whale

Thí sinh được Adam "đánh cắp" từ đội Levine - Amber Carrington chọn ca khúc I'm with You để dành tặng mẹ, trong khi Midas Whale lại thể hiện ca khúc khó Higher Ground của Stevie Wonder. 

Amber Carrington là thí sinh được chọn vào vòng trong nhờ giọng ca đầy triển vọng cũng như tình cảm Amber dành cho bài hát. 

Judith Hill và Orlando Dixon

Judith Hill làm chủ sân khấu với một ca khúc của Willie Nelson, Always On My Mind, trong khi đó đối thủ của cô lại thể hiện All My Life rất sôi động của K-Ci & JoJo. Vị huấn luyện viên cũ của Dixon - Usher cho rằng lựa chọn bài hát của thí sinh này chưa đủ "hiếu chiến" cho vòng đấu loại trực tiếp. Levine cũng đồng ý với quan điểm này và Judith Hill được vào vòng trong. 

The Voice Mỹ vòng loại trực tiếp: Judith Hill và Orlando Dixon

Amy Whitcomb và Caroline Glaser

The Voice Mỹ vòng loại trực tiếp: Phần thi của Amy Whitcomb

Trong khi Amy thể hiện khả năng biến hóa đa dạng của cô với ca khúc của nhóm The Animals, House of the Rising Sun thì giọng ca còn lại, người được Shelton lựa chọn, thể hiện một ca khúc của nhóm Of Monters and Men, Little Talks. Cả hai thí sinh này đều bị huấn luyện viên chê thảm hại. Levine nói: "Tôi nghĩ cả hai bạn đều hát hay hơn lúc tập luyện". Mặc dù vậy, Glaser vẫn được chọn đi tiếp. 

Trong chương trình ngày mai, đội Blake và Usher sẽ bắt đầu chọn ra các thí sinh bước vào vòng loại trực tiếp. 

Chia sẻ