The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác!

Hải Anh,
Chia sẻ

Sự kết hợp đầy tính tương phản của Người Sói Wolverine với không gian đậm chất phương Đông huyền bí của Nhật Bản đã mang lại cho "The Wolverine" một nét riêng biệt trong hàng loạt các bộ phim siêu anh hùng khác.

Khán giả hâm mộ những siêu anh hùng dị nhân chắc chắn sẽ không thể bỏ qua sự ra mắt rất được mong đợi của tập phim thứ sáu thuộc series phim X-Men nổi tiếng có tựa đề The Wolverine (tựa Việt: Người Sói Wolverine) vào đầu tháng 8 năm nay.

"The Wolverine - Người sói Wolverine" trailer

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 1

Dựa trên bộ truyện tranh nổi tiếng của hai tác giả Chris Claremont và Frank Miller do Marvel Comics phát hành từ năm 1982, đặt sau mốc sự kiện của X-Men: The Last Stand (2006), The Wolverine là cuộc phiêu lưu hành động nghẹt thở xoay quanh anh hùng Logan/Wolverine. Phim mở đầu khá ấn tượng khi đưa khán giả đến với bối cảnh Nagasaki, Nhật Bản, trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Tại đây, Logan đã xả thân mình để cứu một người lính Nhật thoát khỏi cái chết đang kề cận.

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 2

Nhiều năm sau, người lính năm xưa đã trở thành một ông trùm của tập đoàn công nghệ mạnh nhất Nhật Bản. Muốn trả ơn cứu mạng của Logan, ông trùm này đã phái Yukio, một cô gái mang vẻ ngoài cá tính, nổi loạn nhưng lại ẩn chứa bên trong nhiều tổn thương, mất mát, đến tìm Logan. Cùng với Yukio, Logan thực hiện cuộc hành trình đến với nước Nhật xa xôi, ban đầu chỉ là để nói lời tạm biệt người bạn cũ trước khi ông ta qua đời. 

Nhưng Logan không ngờ rằng, chuyến đi lành ít dữ nhiều ấy lại khiến anh rơi vào một cuộc chiến sinh tử khiến anh thay đổi mãi mãi. Người anh hùng nhận ra rằng anh không những phải đối mặt với những chiến binh Samurai có tinh thần thép, mà còn phải đấu tranh với chính nội tâm của mình, giữa ranh giới sự sống và cái chết, người bình thường và sự bất tử của một anh hùng.

The Wolverine: Giới thiệu nhân vật Logan/Wolverine

Có thể nói lựa chọn sáng suốt nhất của đạo diễn The Wolverine - James Mangold chính là việc lấy bối cảnh Nhật Bản cho bom tấn siêu anh hùng của Hollywood. Sự kết hợp đầy tính tương phản của Người Sói Wolverine với không gian đậm chất phương Đông huyền bí của Nhật Bản đã mang lại cho The Wolverine một nét riêng biệt trong hàng loạt các bộ phim siêu anh hùng khác. Hình ảnh người anh hùng điển trai giữa nét cổ kính của bối cảnh, bắt đầu rơi vào một "phi vụ" lớn cùng những âm mưu phức tạp liên quan đến tiền bạc, vũ khí, quyền lực, mỹ nữ và cả những kẻ giết người quyến rũ... Quả là một sự kết hợp rất đáng "đồng tiền bát gạo"!

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 3

Bối cảnh phim cũng kết hợp ăn ý với nội dung câu chuyện, khi con người Logan dần biến đổi, không còn giống như trước, anh lại rơi vào một thế giới cũng khác biệt, thế giới mà anh hoàn toàn không hiểu gì. Nó khiến hình ảnh của một Người Sói mạnh mẽ giờ đây chỉ còn như một con cá nằm trên cạn. Con cá ấy vùng vẫy, quẫy đạp để tìm cách thích nghi, để rồi chính trong những phút yếu đuối và tuyệt vọng nhất, cũng là khi bản lĩnh người anh hùng vùng lên mạnh mẽ nhất.

Khi câu chuyện bắt đầu ở Canada, nó nhẹ nhàng và có kết cấu, sau đó dần chuyển sang phong cách dân gian hiện đại khi các nhà làm phim di chuyển đến Nhật Bản với những hình ảnh Tokyo về đêm, và tuyệt vời nhất chính là những hình ảnh nhẹ nhàng, nên thơ của vùng nông thôn Nhật Bản, nơi mối tình giữa Wolverine và cô gái Nhật Mariko được nhen nhóm. 

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 4

Cùng với bối cảnh là màu sắc: trong khi Logan xuất hiện với những sắc màu bình dị, mộc mạc thì những phụ nữ anh đối mặt ở Nhật lại được tô vẽ bởi những gam màu bí ẩn. Yukio có gam màu đỏ, Viper màu xanh lá cây theo hình ảnh trong truyện tranh và Mariko màu xanh da trời - rất phù hợp với hình ảnh thiếu nữ ngây thơ, trong sáng và vẻ đẹp mong manh, thanh khiết của cô. Ngoài ra còn có nhiều gam màu đen trong phim để tôn nền cho những trang phục và sắc màu khác.

Tất nhiên, nói về The Wolverine thì không chỉ nhắc về bối cảnh và màu sắc, dù đó là thứ đáng khen ngợi nhất trong bộ phim lần này. Người Sói Wolverine, vẫn tập trung vào những cảnh hành động đỉnh cao và lần này, còn đa dạng hơn trong sự kết hợp đông - tây, giữa những ngón đòn sử dụng móng vuốt sắc nhọn của sói đến những màn đấu kiếm, phi tiêu liên hoàn...

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 5

Hugh Jackman vẫn tiếp tục chứng tỏ anh là lựa chọn hoàn hảo nhất cho vai Người Sói, từ ngoại hình cho đến cá tính. Nhưng trong The Wolverine, ngoài nhân vật của Jackman, chắc hẳn rất nhiều khán giả sẽ hướng sự chú ý và yêu mến dành cho hai cô người mẫu Nhật Bản lần đầu đóng phim là Tao Okamoto (vai Mariko) và Rila Fukushima (vai Yukio), là hai kiểu cá tính và hình ảnh hoàn toàn tương phản, như mang lại một làn gió mới vừa bí ẩn, lại vừa trong trẻo cho bộ phim siêu anh hùng này.

Tuy nhiên, có một điểm hơi đáng tiếc cho The Wolverine, đó là bộ phim chưa xây dựng được một nhân vật phản diện nào thực sự "xứng tầm". Nhân vật "người xấu" mạnh mẽ nhất lần này là cô nàng Viper với những đường cong nóng bỏng nhưng lại sẵn sàng giết người trong chớp mắt bằng chất độc và những kiến thức hóa học. Tuy nhiên, người ta chưa thực sự thấy được cái "xấu" ở nhân vật Viper. Ngoài Viper, có đến cả trăm kẻ xấu khác được xây dựng trong The Wolverine nhưng không ai trong số những nhân vật đó tạo được sự thú vị cần thiết.

The Wolverine: Chứng kiến một Người Sói rất khác! 6

Ngoài ra còn có một chút lạc lõng khi các nhà làm phim cố gắng lồng ghép những tình tiết hài hước vào trong một câu chuyện cổ kính, bí ẩn, ví dụ đơn giản như tình huống Logan và Mariko đi vào "khách sạn tình yêu" giữa lòng thành phố. Nhưng đối với khán giả đại chúng, đây cũng là điều cần thiết để tạo tâm lý cân bằng, tránh căng thẳng, mệt mỏi sau những cảnh quay hành động, kịch tính. Đó cũng là điều cần chấp nhận đánh đổi trong một bộ phim thương mại bom tấn.

The Wolverine - Người Sói Wolverine được công chiếu ở Việt Nam từ ngày 2/8.
Chia sẻ