Thêm chuyện người đàn ông bách bộ 65 km/ngày tới chỗ làm để nuôi vợ bệnh

Lê Minh,
Chia sẻ

Chỉ vài tuần sau khi một người đàn ông Mỹ gây xôn xao vì đi bộ hơn 30km đi làm, xuất hiện một người đàn ông khác cũng đã đi bộ 65km đi làm mỗi ngày để nuôi người vợ bệnh tật và cháu trai thất nghiệp.

Ông Steven Simoff, 61 tuổi, sống với vợ, Renee, đang bị bệnh cùng cháu trai 22 tuổi, người hiện đang thất nghiệp. Ông làm việc như một người gác cổng đêm tại Lakeside Casino, ở Iowa nhưng lại sống ở thành phố Davis, cách chỗ làm 35 dặm (65km). Để có mặt tại ca làm việc lúc 11 giờ khuya, ông Simoff đã phải rời khỏi nhà lúc 3 giờ 30 chiều và đi dọc theo quốc lộ Interstate 35.

Ông Simoff kiếm được 9.07 USD cho mỗi giờ làm việc ở casino, và gia đình ông không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà để sống gần nơi ông làm việc mà chỉ có thể sống ở thành phố David vì tiền thuê nhà ở đây chỉ có 400 USD một tháng. Simoff sở hữu một chiếc xe tải nhỏ Ford Windstar 2002 nhưng cho biết ông hiếm khi có khả năng đủ tiền mua xăng để chạy xe.

Thêm chuyện người đàn ông bách bộ 65 km/ngày tới chỗ làm để nuôi vợ bệnh 1
Để có mặt tại ca làm việc lúc 11 giờ khuya, ông Simoff đã phải rời khỏi nhà lúc 3 giờ 30 chiều và đi dọc theo quốc lộ Interstate 35, đi bộ 65km để đến chỗ làm

Thêm chuyện người đàn ông bách bộ 65 km/ngày tới chỗ làm để nuôi vợ bệnh 2
Ông Simoff  chào tạm biệt vợ trước hành trình đi bộ 4 giờ đồng hồ đến chỗ làm

Thêm chuyện người đàn ông bách bộ 65 km/ngày tới chỗ làm để nuôi vợ bệnh 3
Khi vào ca làm việc, Simoff lại đứng suốt trên đôi chân của mình 8 giờ trong casino, ngoại trừ hai lần nghỉ giải lao 15 phút và 30 phút để ăn giữa ca.

“Khi bạn có một gia đình và đã có một công việc là bạn có thể hỗ trợ gia đình của mình. Và bạn phải giữ công việc của mình, đó là hai điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ đến”, ông nói với tờ Des Moines Register.

Tính trung bình, mỗi ngày Simoff mất 4 giờ để đi bộ đến chỗ làm “Tất cả phụ thuộc vào thời tiết và những gì mọi người cảm thấy ngày hôm đó, nếu họ dừng lại và đón bạn đi”, ông cho biết. Trên đường về nhà, Simoff quá giang một người bạn đồng nghiệp sống ở Leon, một đoạn đường khoảng 8 dặm (12km).

Khi vào ca làm việc, Simoff lại đứng suốt trên đôi chân của mình 8 giờ trong casino, ngoại trừ hai lần nghỉ giải lao 15 phút và 30 phút để ăn trưa. Dù vậy, ông Simoff cho biết ông chưa bao giờ bị thương trong khi đi bộ để đến chỗ làm và loại thuốc duy nhất mà ông dùng thường xuyên là aspirin hoặc Tylenol. “Nếu tôi không làm việc, các hóa đơn sẽ không được chi trả. Miễn là hai chân tôi khỏe và sức khỏe tốt, tôi không nghĩ rằng mình sẽ thay đổi điều gì”

Thêm chuyện người đàn ông bách bộ 65 km/ngày tới chỗ làm để nuôi vợ bệnh 4

Trước đó, ông James Robertson, 56 tuổi, sống ở Detroit đã nhận được 350.000 USD từ một chiến dịch GoFundMe và Ford Taurus sau khi hoàn cảnh của ông nhận được sự chú ý của truyền thông quốc gia. Ông đã đi bộ hơn 30km mỗi ngày để đến chỗ làm trong suốt 10 năm.

(Theo Dailymail)
Chia sẻ