"Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo": Yêu nhau mà đeo bám quá là mất sang!

JJJ,
Chia sẻ

Hiểu theo cách khác là yêu đương thắm thiết quá, nghĩ cho người kia nhiều quá mà đánh mất bản thân.

Bất cứ ai, đã, đang và sẽ yêu, chắc chắn sẽ chứng kiến hiện thực khá oái oăm trong chuyện tình cảm: Khi được theo đuổi thì ỡm ờ không rõ ràng, lúc người ta chạy mất hút mới bắt đầu nảy sinh rung cảm.

Tình yêu, giống như trò đuổi bắt mà người xưa đã tóm gọn trong câu nói "theo tình tình chạy, trốn tình tình theo." Câu nói mang tính khẳng định chắc nịch này, bảo phức tạp cũng đúng mà đơn giản cũng chẳng sai. Tóm lại, vì sao lại có chuyện đó?

Dưới đây là cách giải thích của cây viết nổi tiếng Oliver Emberton, người có cách nhìn đời và sự vật rất khác biệt so với chúng ta.

TRÒ CHƠI GHÉP ĐÔI

Giả sử, có 100 nam và 100 nữ trong một căn phòng kín. Trên trán mỗi người được viết một số ngẫu nhiên từ 1 - 10. Hãy coi con số trên trán họ là "chỉ số hấp dẫn."

dating-game-1b-1487754931101

Quy tắc khá đơn giản: Không ai có thể nhìn thấy con số trên đầu mình, những người khác cũng không được tiết lộ số của nhau. Thử thách đặt ra là kết đôi với một người khác giới, sao cho tổng "chỉ số hấp dẫn" cao nhất có thể.

Chị em rõ luật của trò chơi này rồi chứ. Bắt đầu nhé.

Những ai mang số 9 hoặc 10 sẽ ngay lập tức bị đám đông vây lấy. Đó là điều tất yếu vì sự chú ý bị đổ dồn về người có chỉ số hấp dẫn cao nhất.

Trái lại, cá nhân nào bị đám đông xa lánh thì rõ ràng, chỉ số của họ rất thấp.

Dating-game-2

Những người tham gia trò chơi sẽ hạ thấp kỳ vọng của bản thân khi họ bị xa lánh, chối từ; nâng cao khi được nhiều người vây lấy. Mục tiêu ban đầu là tạo ra tổng chỉ số hấp dẫn cao nhất có thể, do đó, rất có thể bạn sẽ không kết đôi với người có có số thấp hơn 9 hoặc 10.

Đơn giản vì ta nhìn thấy số trên đầu họ.

Còn với bản thân? Vì không biết mình có số mấy trên đầu, bạn buộc phải chơi liều. Manh mối duy nhất về chỉ số hấp dẫn của bản thân, đến từ việc người khác có thi nhau đuổi theo bạn hay không.

Vậy là rõ rồi nhé. Trò chơi này tuy đơn giản nhưng vẫn mang theo bản chất cuộc sống, nhất là chuyện yêu đương.

"THEO TÌNH TÌNH CHẠY, TRỐN TÌNH TÌNH THEO"

Nếu chị em bất chất mọi thứ một cách tuyệt vọng để ở bên người đàn ông mình thích - sẽ khiến anh ta nghĩ rằng mình tốt hơn cô gái này rất nhiều. Việc này chưa chắc đã chính xác, nhưng hành động của chị em đã vô tình xác nhận điều đó.

Trái lại, cô gái độc lập và dường như không quá quan tâm đến việc người khác dành tình cảm cho mình - lại được nhiều chàng trai theo đuổi. Chính xác thì, chẳng ai biết "chỉ số hấp dẫn" của bản thân là bao nhiêu. Tất cả manh mối mà ta có đến từ cách hành xử và thái độ của những người xung quanh.

needy-man-1024x683-1487754772430

Đó là lý do vì sao, những anh chàng/cô nàng tập trung cho bản thân, không màng đến việc người ta nghĩ sao về mình - lại gây chú ý và tạo ra sự tò mò lớn. Còn, nếu cứ kè kè săn đón ai đó thì về cơ bản, bạn đang nói với người ta rằng: "Anh tốt hơn em rất nhiều, hãy chọn em đi."

Nghe rất chán đúng không, đây rõ ràng là cách tệ hại để bắt đầu theo đuổi ai đó.

"Theo tình tình chạy, trốn tình tình theo": Về cơ bản cũng như nỗi sợ nhện hoặc bò cạp, là bản năng nguyên thủy giúp ta bảo vệ bản thân, ngay cả khi bạn không hiểu tại sao hoặc không chắc rằng mấy con côn trùng đó liệu có chích mình hay không.

Rất có thể bài viết này sẽ khiến không ít chị em cảm thấy bị đụng chạm, thậm chí tổn thương. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng: Yêu đương mà đeo bám quá là mất sang!

Theo O.B


Chia sẻ