Thiếu nữ 14 tuổi "được giải cứu" ít nhất 130 lần, câu chuyện đằng sau dù đáng thương nhưng vẫn khiến dư luận chỉ trích nặng nề

AME,
Chia sẻ

Trong 4 năm qua, thiếu nữ 14 tuổi đã "được giải cứu" ít nhất 130 lần. Cơ quan chức năng không thể giam giữ cô vì dưới 16 tuổi.

Trong 4 năm qua, thiếu nữ 14 tuổi đã được giải cứu ít nhất 130 lần. Theo truyền thông Trung Qưốc, cô bé thay đổi nơi ở thường xuyên và đã "hành nghề" trộm cắp ở hơn 10 thành phố lớn nhỏ. Mỗi đêm cô tiêu xài 7 nghìn NDT (23,4 triệu VND). Cơ quan chức năng không thể bắt giam cô vì dưới 16 tuổi.

Thiếu nữ 14 tuổi trong câu chuyện này họ La, quê tại thị trấn Song Long, huyện Tự Châu, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Bố mẹ của cô bé đã gặp nhau khi đến tỉnh Chiết Giang làm việc, họ sinh cô bé trước khi đăng ký kết hôn. Sau khi sinh thêm một bé gái nữa, 2 vợ chồng chia tay nhau, mẹ đưa người em ra đi, còn La theo bố về quê Tứ Xuyên và được họ hàng bên nội nuôi lớn. 

Thiếu nữ 14 tuổi "được giải cứu" ít nhất 130 lần, câu chuyện đằng sau dù đáng thương nhưng vẫn khiến dư luận chỉ trích nặng nề - Ảnh 1.

Nơi ở của thiếu nữ 14 tuổi ở thị trấn Song Long.

Thói quen "ăn cắp vặt" của La đã có từ thời bé. Theo người địa phương, ông nội của La đã dạy dỗ cô bé bằng một cách đặc biệt, không hề trách mắng khi có người "tố cáo" La ăn cắp. Những người hàng xóm thậm chí còn đặt cho cô bé biệt danh "Người bay" hay "Người trên trời" ám chỉ cô bé là người "vô pháp vô thiên", không ai có thể quản hay kiểm soát. 

Nhiều người cho rằng, cô bé trở thành một người tiêu cực như thế là vì không có một sự giáo dục đầy đủ. Kỹ năng đọc viết của cô bé rất kém, nhiều từ đơn giản cũng không thể viết được. Ngoài ra, đứa trẻ còn không có một người bạn nào cả.

Thiếu nữ 14 tuổi "được giải cứu" ít nhất 130 lần, câu chuyện đằng sau dù đáng thương nhưng vẫn khiến dư luận chỉ trích nặng nề - Ảnh 2.

Trong một lần "hành nghề", La bị camera giám sát ghi hình lại.

Đầu năm 2019, chính quyền thị trấn Song Long đã gửi La đến một trường đào tạo nghề. Nhưng chứng nào tật nấy, cô bé đã lên kế hoạch trốn thoát. Ngôi trường được bảo vệ nghiêm ngặt, các bức tường xung quanh cao 3 hoặc 4 mét và có dây thép gai trên đó, La bắt đầu "giả ngốc" để tìm cách trốn ra. 

Thiếu nữ 14 tuổi "được giải cứu" ít nhất 130 lần, câu chuyện đằng sau dù đáng thương nhưng vẫn khiến dư luận chỉ trích nặng nề - Ảnh 3.

La trộm cắp từ những thứ có giá trị nhỏ đến lớn để có tiền tiêu xài.

Ít lâu sau, thiếu nữ 14 tuổi nghĩ ra một cách mới: Trở thành bệnh nhân, nằm tại bệnh viện để chờ cơ hội. Nghĩ là làm, La nuốt những viên đá nhỏ vào bụng. Chúng khiến dạ dày cô xuất huyết và phải nhập viện gấp. 

Để ngăn La trốn thoát, chính quyền địa phương đã cho 2 nhân viên bảo vệ và 2 y tá chăm sóc và canh giữ 24/24. Khi ngủ, La luôn bị còng tay vào thành giường. Tuy nhiên thiếu nữ tinh quái này vẫn tìm thấy 1 cơ hội. 

Ở bệnh viện hơn 20 ngày, vào một đêm khi bảo vệ và y tá ngủ thiếp đi, La đã lặng lẽ mở còng, lấy trộm điện thoại và rời đi. Sau khi trốn thoát, La tiếp tục ăn chơi tại các quán bar và liên tiếp có nhiều mối tình 1 đêm.

Nguồn: Sohu, 163

Chia sẻ