Mỹ

Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ

Lê Cúc (theo Dailymail),
Chia sẻ

Cho đến bây giờ, Latishia Sanchez, 20 tuổi, vẫn không thể quên nổi cái ngày kinh hoàng khi cô bị một nhóm 5 người đàn ông hiếp dâm tập thể, trong số đó có cả bạn trai cô.

Latishia Sanchez, 20 tuổi, đến từ Albuquerque, New Mexico đã tiết lộ với hãng tin CBS rằng năm 14 tuổi, cô bị một nhóm 5 người đàn ông hiếp dâm tập thể, trong số đó có cả bạn trai cô.
 
Trong lúc hành hạ thân xác cô, bọn chúng đã dùng bút chì, kim và mực đen xăm tên của gã bạn trai “Aaron” lên cổ cô gái tội nghiệp.
 
Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ 1
Năm 14 tuổi, Sanchez bị một nhóm 5 người đàn ông hiếp dâm, trong đó có cả bạn trai cô.

Đã 6 năm trôi qua nhưng kí ức về ngày kinh hoàng đó vẫn khiến cô rùng mình mỗi khi nhớ đến: “Không thể tin được là tôi lại bị hiếp dâm tập thể bởi chính bạn trai mình và lũ bạn của hắn ta, rồi sau đấy bị chúng bỏ mặc một mình."
 
Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ 2
Sanchez không còn muốn nhìn hình ảnh của mình trong gương.
 
"Kể từ ngày đó, tất cả gương trong nhà tôi đều bị phủ kín vì tôi không muốn nhìn thấy hình ảnh của mình trong gương với dòng tên của gã khốn đó trên cổ. Nó khiến tôi thực sự đau đớn”, Sanchez nói.
 
Một cô gái khác cũng bị rơi vào hoàn cảnh tương tự. Cô gái giấu tên 22 tuổi này kể lại câu chuyện của mình với hãng tin NPR. Cô gái và gã bạn trai hơn tuổi yêu nhau được 5 năm. Do bị hành hạ và ngược đãi, cô gái đòi chấm dứt quan hệ. Không đồng ý chia tay, gã bạn trai này đã bắt cóc cô gái làm con tin. Hắn ghì chặt cô gái xuống và xăm tên lên khắp cơ thể cô gái, mặc cho cô gái ra sức chống cự.
 
Một trường hợp khác là Elena Galicia. Khi nhận ra mình đang bị lừa dối, Galicia đòi chia tay. Bạn trai cũ của cô đã xoa dịu mối quan hệ bằng cách xăm tên anh ta “Ricky” lên hông của cô.
 
Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ 3
Elena Galicia đã đồng ý cho bạn trai xăm tên anh ta lên hông.
 
Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ 4
Bạn trai cô đã xăm tên "Ricky" lên cơ thể cô để thể hiện hai người thuộc về nhau.
 
“Anh ta muốn thể hiện rằng tôi là của anh ta, rằng anh ta thuộc về tôi. Và tôi đã tha thứ cho anh ta.” Galicia nhớ lại.
 
Cả 3 cô gái này hiện nay đều đang trong quá trình xóa bỏ vết xăm tại một trung tâm ở Albuquerque, New Mexico, Mỹ do chuyên gia xóa xăm Dawn Maestas thực hiện.
 
Maestas đã từng làm việc với nhiều người là nạn nhân của bạo hành gia đình trong nhiều năm. Giải thích về xu hướng bạo hành bằng cách xăm lên người nạn nhân, Maestas cho biết: “Đây là cách thể hiện quyền lực, quyền sở hữu, rằng “em thuộc về anh”.
 
Thiếu nữ bị hiếp dâm tập thể rồi xăm lên cổ 5
Chuyên gia Dawn Maestas đang xóa xăm cho một khách hàng.
 
Chính bản thân Maestas cũng là nạn nhân của bạo hành trong 28 năm. Giống như Galicia, cô đã đồng ý cho bạn trai xăm tên anh ta lên tay mình. Điều đó khiến bạn trai cô ấy cảm thấy cô thuộc sự sở hữu của anh ta. “Anh ta kè kè bên tôi suốt ngày đêm, thậm chí cả đến đi vệ sinh cũng phải xin phép. Bạn biết đấy, nó không đơn giản chỉ là một hình xăm… Khi nó được tẩy đi, tôi cảm thấy rất thư thái”, cô tâm sự.
 
Hiện nay, Maeatas mở trung tâm xóa xăm miễn phí cho những nạn nhân của bạo hành gia đình.
 
Chia sẻ