Thiếu tiền chữa bệnh tim, gia đình định mang bé 7 tháng tuổi về chờ chết

TT,
Chia sẻ

Bé Cao Minh Tuấn (7 tháng tuổi) là người dân tộc Ra Glai, trú tại xóm 2, thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bé bị bệnh tim bẩm sinh tím, đang cần được hỗ trợ để tìm lại sự sống.

Anh Mang Biển (sinh năm 1970) và chị Cao Kim Thoa (sinh năm 1977) là người dân tộc Ra Glai, trú tại xóm 2, thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hai anh chị có ba người con. Bé lớn nhất đang học lớp 11, bé kế đang học lớp 8, bé nhỏ nhất là Cao Minh Tuấn - 7 tháng tuổi.

Minh Tuấn vốn được sinh non và sinh khó, chị Thoa đã phải chuyển từ bệnh viện xã đến huyện, rồi lên tỉnh mới may mắn "mẹ tròn con vuông". Hai tháng sau sinh, Tuấn cứ khóc suốt. Gia đình lại dắt díu nhau mang em đi khám từ thôn đến tỉnh. Bác sĩ cho biết Tuấn bị tim bẩm sinh nên sức khỏe kém và quấy khóc. 

Vào tuần trước, bác sĩ ở tỉnh cảnh báo: Tuấn cần vào Tp.HCM điều trị nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng. Chị Thảo anh Biển gom góp, vay mượn được hai triệu đồng liền khăn gói đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng 2  - TP.HCM.

Từ ngày 22/5 cho đến nay số tiền đó đã hết sạch cho viện phí, tiền thuốc của cháu Tuấn, sinh hoạt phí của ba người. Khi bệnh viện thông báo: tiền phẫu thuật của Tuấn là 20 triệu đồng, cũng là lúc cả nhà chỉ còn mấy chục ngàn trong người. Anh Biển ra hành lang bệnh viện ngồi khóc như một đứa trẻ và định sẽ mang con về nhà chờ chết.

Một người đang chăm con cùng phòng bệnh với vợ chồng anh biết chuyện đã cùng anh  xin quyên góp để thay đổi tình thế. “Người dân biết chuyện, mỗi người góp vài chục ngàn để chúng tôi tạm thời mua thuốc, chờ đợi thêm”. - anh Biển nói.

Thiếu tiền chữa bệnh tim, gia đình định mang bé 7 tháng tuổi về chờ chết 1
Anh Biển kể lại chuyện nhà mình bằng giọng lơ lớ, tiếng Kinh chưa rành.

Đến sáng ngày 30/5 bệnh viện thông báo sẽ phẫu thuật ngay cho Tuấn vì bé bị nghẽn mạch tim phải thông gấp. Đến chiều, anh chị được bác sĩ thông báo và động viên: “Tuấn đã qua nguy kịch nhưng còn yếu, phải nằm ở phòng hồi sức, cách li. Một tháng sau, chúng tôi sẽ tiếp tục phẫu thuật lần hai cho cháu.”

Được biết, Tuấn phải trải qua ít nhất hai lần phẫu thuật, một lần thông mạch (đã tiến hành hôm 30/5), lần sau là để chữa bệnh tim bẩm sinh tím của em.

Viện phí trước mắt tạm thời anh chị chưa phải thanh toán. Tuy nhiên tiền sinh hoạt phí, tiền chăm con và tiền phí cho những lần phẫu thuật sau đang là mối lo vô cùng lớn của anh chị.

Thiếu tiền chữa bệnh tim, gia đình định mang bé 7 tháng tuổi về chờ chết 2
Từ chiều hôm qua đến nay, chị phải ngủ tại hành lang phòng hồi sức và ngồi chờ tin con, không dám đi đâu, sợ có chuyện gì xấu, bác sĩ gọi thì không biết.

Ở quê,  hai đứa con chị còn đi học và còn nhỏ nên chưa thể phụ cha mẹ kiếm tiền. Hai vợ chồng anh chị quanh năm với mấy sào mì, bắp - khi được mùa, trừ tiền giống và vốn đi thì chỉ còn lại vài triệu đồng. Anh chị phải đi làm thuê đủ thứ nghề để kiếm sống. Mỗi ngày công của chị được 80 ngàn và của anh được 100 ngàn đồng. Nhưng đến tháng 9 và tháng 10 thì cả gia đình phải chịu cảnh thiếu đói vì mưa nhiều không ai mướn làm thuê.

Cả hai anh chị đều không biết chữ, những ngày sống giữa Sài Gòn to lớn, xa lạ này luôn là những giây phút bất an, lo lắng đủ bề của anh chị.

Thiếu tiền chữa bệnh tim, gia đình định mang bé 7 tháng tuổi về chờ chết 3
Bao nhiêu khó khăn in rõ cả trên khuôn mặt chị và anh.

Bạn đọc có thể gặp chị Cao Kim Thoa, anh Mang Biển tại BV Nhi Đồng 2 để động viên, gửi tấm lòng thiện nguyện để hỗ trợ bé Cao Minh Tuấn hoặc liên lạc về địa chỉ gia đình: xóm 2, thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Bố mẹ của bé đều không có điện thoại di động.

Chia sẻ