Thót tim với chỗ ngồi chờ khám bệnh "độc" nhất Hà Nội

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người nhà bệnh nhân hoặc bệnh nhân ngang nhiên ngồi trên đường tàu uống nước để chờ đợi đến lượt vào khám.

Cảnh tượng này thường xuyên diễn ra vào các buổi sáng trước khu vực cổng Bệnh viện Bạch Mai (đoạn phía mặt đường Giải Phóng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Điều đáng nói là mặc nguy hiểm luôn chực chờ, những người chờ khám bệnh vẫn vô tư ngồi ở các hàng quán dọc trên đường tàu hoặc ngay trên đường ray.

Các quán ăn, quán nước, hàng rong bán đồ lặt vặt... cũng "xí" chỗ để phục vụ khách. Cảnh này diễn ra đã nhiều năm nay. Nhiều người cho biết do bên trong bệnh viện quá đông đúc, chật chội nên họ ngồi chờ ở khu vực này đợi đến lượt khám bệnh cho tiện và mát mẻ, thay vì chen lấn ở bên trong sảnh chờ. 


Dưới đây là một số hình ảnh do PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ ghi nhận vào sáng 28/3:
 
bệnh nhân
Tiếp xúc với PV, một người làm nghề xe ôm ơ khu vực cho hay, đây không phải hiện tượng lạ mà nó vẫn thường xuyên diễn ra. Nhất là vào ngày đầu tuần, số lượng người dân từ các tỉnh đổ về Thủ đô để khám bệnh rất đông.

bệnh nhân
Cảnh tượng "ăn chực nằm chờ" như thế này thường diễn ra từ lúc 5h sáng cho đến khoảng 14h hàng ngày. Trong số những người ngồi uống nước ở đây có cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

bệnh nhân
Các loại nước thải của hàng quán ngay trên đường ray và phần hàng rào an toàn khiến môi trường hôi thối và mất vệ sinh trầm trọng.

bệnh nhân
Nhiều người vô tư ngồi uống nước, ăn vặt ngay trên đường ray. Áo quần, đồ dùng cũng được phơi trên những thanh chắn hành lang an toàn.

bệnh nhân
Theo những người dân khu vực, một số bệnh nhân đến khám sớm thì ra đây ngồi chờ kết quả. Trong đó cũng có rất nhiều người nhà bệnh nhân ngồi lại đây để chờ người thân của mình đang thăm khám.

bệnh nhân
Đa số trong số họ đều cho biết, do bên trong bệnh viện quá đông đúc và gần như "ngạt thở" nên phải ra khu vực này ngồi để uống chén nước chè hay hút điếu thuốc "giết thời gian".

bệnh nhân
Rất nhiều hàng quán tận dụng mọi khoảng đất trống và vô tư bày bán hàng.

bệnh nhân
Có những người với vẻ mặt bần thần cứ thản nhiên ngồi nhìn xa xăm mà không hề quan tâm rằng tàu đang đến.

bệnh nhân
Số lượng bệnh nhân và người nhà quá đông kéo ra ngoài đường nên muốn uống nước cũng phải chờ đến lượt như đi khám bệnh. Thậm chí xe máy được nhồi nhét kín khu vực hành lang nơi địa giới "an toàn" dành riêng cho đường tàu.

bệnh nhân
Khi có tín hiệu tàu đang đến thì họ "giật mình" bảo nhau tháo chạy.

bệnh nhân
Rồi tàu đi qua thì ai nấy lại nhanh chóng quay lại để mong có được chỗ ngồi ưng ý. Cảnh tượng gây thót tim này vẫn diễn ra hàng ngày và dần trở nên "bình thường như cân đường hộp sữa". Việc lấn chiếm, sử dụng khu vực hành lang an toàn đường sắt này là hết sức nguy hiểm, vậy mà hàng ngày người ta vẫn vô tư "treo" tính mạng mình ngay giữa đường ray, còn cơ quan chức năng thì chẳng thấy đâu.

Chia sẻ