Thư gửi bố - người không thể sống đến ngày được làm ông nội

Hạ Vũ (Theo TheGuardian),
Chia sẻ

Bức thư cảm động này là của người con trai tên David gửi đến người cha đã mất trước khi được làm ông nội. Khi đã là cha của 3 cậu con trai, David càng tiếc nuối vì sự ra đi quá sớm của cha.

Con vẫn buồn khi thấy những tấm thiệp mừng Ngày của cha. Con tránh chúng và lờ đi những người đang vui vẻ chọn mua thiệp, những kẻ may mắn vì vẫn còn bố. Bố mất đã được 18 năm. Bố ra đi khi còn quá trẻ, chưa nghỉ hưu và vật lộn với khối u suốt 4 năm. Con đã luôn nghĩ rằng bố sẽ tiếp tục chiến đấu, ung thư sẽ thuyên giảm. Và bố sẽ được trông thấy thằng cháu nội.  

Chỉ vài ngày trước khi rời bỏ chúng con, bố xem ảnh siêu âm thằng bé, lúc ấy mới được 6 tuần. Vào cái đêm mà bố mất, bố còn hỏi rằng con thích con trai hay gái. Con có linh cảm rằng bố nóng lòng được nhìn thấy cháu nội, rằng bố muốn khỏi bệnh, xuất viện. Trong ý nghĩ ngây thơ của con, con đã nghĩ rằng thằng cháu đích tôn sẽ giúp bố sống lâu hơn, giúp bố sớm khỏi bệnh, và bố sẽ chứng kiến nó trưởng thành.

Thư gửi bố
Con đã luôn nghĩ rằng bố sẽ tiếp tục chiến đấu, ung thư sẽ thuyên giảm. Và bố sẽ được trông thấy thằng cháu nội.  

Chúng con mất bố vào đêm đó, con trai con đã không thể gặp ông nội nhưng được đặt theo tên bố như một cách để nhắc nhở. Nó biết về bố qua ảnh, thằng bé cũng biết rằng bố đã xem những bức hình siêu âm - khi nó chưa ra đời. Vì thế nói nôm na thì hai ông cháu đã biết nhau.  

Con trai con được thừa hưởng khiếu hài hước kiểu Ailen mà bố truyền lại. Nó được gặp gỡ những người thân thương của bố như bà dì, ông chú và bà nội - mẹ của con. Thằng bé rất quý bà nội cho đến khi bà qua đời cách đây 2 năm rưỡi. Mẹ con cũng ra đi sớm vì một khối u quái ác. Thằng bé chứng kiến và chia sẻ nỗi đau với con. Nhưng nó còn mạnh mẽ hơn, liên tục quả quyết rằng bà nội giờ có thể hạnh phúc vì được gặp lại ông. Trong những ngày tang tóc, bố được nhắc đến như một điều tích cực. Bố là lý do để mẹ tìm thấy được hạnh phúc. Con hy vọng vậy. Con thực sự muốn tin vào điều đó. Nếu thật sự như vậy thì những năm tháng mất mát, đau đớn kia con sẽ dễ dàng chịu đựng hơn.

Hiện giờ con đã là bố của 3 cậu con trai, chúng đều biết về bố, bố là người như nào và từ đâu tới. Thông qua bà nội, chúng thường xuyên được nghe về bố, xem lại những bức ảnh cũ đặt quanh nhà. Sau khi bố mất, mẹ khác hẳn. Mẹ chỉ mới 60 tuổi, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn hết mình. Nhưng nỗi buồn thì luôn hiện diện. Ngay cả giữa những bữa tiệc, con thấy mẹ tìm kiếm bố, muốn nói điều gì đó với bố, muốn huých vào khủy tay bố và cười, cầm tay bố, khiêu vũ và cùng uống rượu, kể chuyện vui. 

Vào Ngày của cha, con được tặng những tấm thiệp rất tình cảm nhưng vẫn cảm thấy thiếu thốn. Con khao khát lũ trẻ biết đến bố, đá bóng với bố, được trông thấy bố chơi golf giỏi như nào. Con muốn chúng ngồi lên lòng bố, cười đùa, được bố cù nách, nghe chúng gọi 2 từ “ông nội”. 

Kể từ lần cuối bố chơi vào tháng 3 năm 1997, bộ gậy golf không còn được dùng đến. Con muốn dạy lũ trẻ chơi nhưng vẫn để nguyên đó. Một ngày nào đó, con sẽ mang túi gậy golf ra và dạy chúng phát bóng, chúng con sẽ  nói về bố, rằng bố là một golf thủ giỏi từng thắng rất nhiều danh hiệu. Nhưng bố cũng là một người đàn ông khiêm tốn, lịch lãm, không hề đòi hỏi, một người tốt bụng và nhạy cảm, hài hước.  

Bố của con. Con yêu bố, từ khi còn là một cậu bé, cho đến lúc trưởng thành và hiện tại, và nhiều năm sau nữa. Lũ trẻ cũng yêu bố. Dù chưa từng được nghe giọng nói bố nhưng chúng biết bố là người như nào. Chúng biết rằng, bố hiện diện trong đôi mắt xanh, chất hài hước, năng khiếu thể thao và cả trong những lời cầu nguyện và trong trái tim chúng. Mãi mãi yêu bố. 
David


Cuộc thi BỐ LÀ TẤT CẢ 

Cuộc thi xúc động và đầy cảm hứng yêu thương từ chiến dịch “Bàn tay của bố - We are family 2015”

Thời gian tham gia dự thi: Từ 10/07/2015 – 31/07/2015

Cuộc thi này dành cho ai:

Đây là cuộc thi dành tặng cho tất cả chúng ta những công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam và những người Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài.

Hãy tham gia cuộc thi để gửi tặng người chồng, người cha yêu thương của cuộc đời bạn một món quà bất ngờ và ngọt ngào.

Cách thức dự thi: 

Bạn có thể tham gia dự thi với 3 bước cực kì đơn giản:

- Bước 1: Truy cập vào trang chủ của cuộc thi: http://waf.afamily.vn/

- Bước 2: Đăng ký tài khoản VietID

- Bước 3: Đăng tải bài dự thi của bạn.

Các hạng mục tham gia dự thi:

Các hạng mục dự thi phong phú để bạn thỏa sức tham gia:

- Dự thi hạng mục ảnh: Chia sẻ những khoảnh khắc đẹp về bố và con của bạn.

- Dự thi hạng mục clip: Quay lại những khoảnh khắc bố và con chơi đùa, chăm sóc, yêu thương…

- Dự thi hạng mục bài viết: Gửi những câu chuyện đầy kỉ niệm về hình ảnh người cha trong gia đình bạn.

Không giới hạn hạng mục dự thi và số lượng bài gửi dự thi.

Tổng giá trị giải thưởng lên tới 1.000.000 triệu đồng và hàng triệu cơ hội chia sẻ yêu thương đang chờ đón bạn. Truy cập http://waf.afamily.vn/ để biết thêm chi tiết và THAM GIA NGAY cùng chúng tôi.



Chia sẻ