Thu Phượng: Kiểm tra Thành Trung bằng...Google!

,
Chia sẻ

Mới đây, ca sỹ Thu Phượng đã quyết định “thổi cơm chung” với diễn viên Thành Trung.

Chị đã chia sẻ với chúng tôi những kế hoạch cho một cuộc sống mới đang đến.

Không nghĩ lấy người làm nghệ thuật

- Nhìn chị chắc không thiếu anh “mê”, vậy chị “mê” Thành Trung ở những điểm gì?

- Trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ lấy người làm nghệ thuật. Nhưng đúng là nhân tính không bằng trời tính. Đầu tiên gặp, tôi đã có ấn tượng tốt về anh Trung, hài hước, vui vẻ khiến người tiếp xúc rất dễ chịu.

- Nhìn sự sắc sảo của chị, mọi người dễ nghĩ là chị bắt nạt được Thành Trung?

Không kịp ra album vào ngày cưới

Có những ý kiến cho rằng không kịp ra album đúng ngày cưới nhưng Phượng cho rằng không nên quá tham lam, không bao giờ làm được nhiều việc lớn trong cùng một thời điểm. Cô chia sẻ rằng cô cảm thấy mình quá may mắn và đang có cuộc sống vừa vặn.


- Trông có vẻ ghê gớm đúng không? Nhưng thực ra thì không, trước tôi cứ nghĩ yêu anh nào hơn cỡ... chục tuổi cho chắc ăn (cười). Anh Trung chỉ hơn tôi một tuổi nhưng may mắn là anh ấy thuộc mẫu đàn ông chững chạc, trong suy nghĩ và xử sự, anh Trung nghiêm túc và chín chắn – đây cũng là một điểm chinh phục tôi.

- Sắp làm cô dâu, chắc hẳn chị có nhiều tâm trạng đan xen?

- Tôi bình thường thôi. Chúng tôi đã gắn bó với nhau một quãng đường đủ để có thể về chung sống với nhau dưới một mái nhà. Mặc dù thời gian đầu, chúng tôi cũng vấp phải những khó khăn. Gia đình hai bên lo lắng, những người xung quanh cũng bàn là tuổi anh Trung còn trẻ, làm nghệ thuật mà lập gia đình như vậy hơi sớm. Mọi người cũng băn khoăn về việc cả hai cùng làm nghệ thuật thì lấy nhau có lâu bền không? Bây giờ thì tạm ổn rồi, chúng tôi hiểu và thông cảm cho nhau, biết nhường nhịn đúng lúc, nên lúc anh Trung đưa ra kế hoạch năm nay “góp gạo thổi cơm chung”, tôi cũng đã sẵn sàng.

- Những cô gái sinh năm 1983, thường được nói là khôn ngoan?

- Tôi là người biết điều. Tính tôi không biết đố kỵ, cứ tằng tằng việc mình mình làm và không cố gắng giành giật lươn lẹo bằng mọi cách để đạt được mục đích nào đó, để được hơn người này người kia.

- Tính cách đó có hạn chế nhiều sự thành công của chị ở showbiz?

- Tôi cứ đủng đỉnh vậy, một khía cạnh nào đó người ta cũng nói rằng, tôi không biết tận dụng cơ hội để bứt lên. Nhưng tôi thấy sống như vậy sẽ thoải mái, ổn định, công việc cứ đến đều đều, ai gọi show thấy phù hợp thì nhận,  tôi chả ngửa tay xin ai show bao giờ.

Thích gặp  sóng gió!

- Chị và Thành Trung có ghen với quá khứ của nhau không?

- Anh Trung ít nhiều có tiếng tăm nên quá khứ của anh ấy đôi khi tôi chỉ cần vào “Google” cái là ra ngay (cười). Nhưng tôi chỉ lấy chút thông tin thế thôi, chứ không phải để ghen, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Hiện tại anh ấy như thế nào với mình mới là quan trọng.

- Anh Thành Trung có cơ hội tiếp xúc nhiều cô đào đẹp, chị thì không thiếu những người đàn ông thành đạt hâm mộ, anh chị “vượt qua thử thách” này như thế nào?

- Đúng là cuộc sống luôn có những mối quan hệ đưa đẩy nhưng cả tôi và anh Trung không thuộc tuýp người... mơ màng, viển vông. Chúng tôi biết trân trọng những gì đang có.

- Nam diễn viên “được” xếp vào nhóm những ngành nghề phụ nữ luôn phải “đề phòng” khi yêu và kết hôn, chị có xuất hiện tâm lý này?

- Chúng tôi đi diễn thường xuyên, mỗi người một nơi, nhưng tôi cảm thấy tin tưởng lắm, cả hai đều cố gắng tạo dựng niềm tin cho nhau. Với tôi, có lẽ niềm tin là mấu chốt của mọi sự bền vững.

- Ngược lại, nữ ca sỹ cũng chưa hẳn là mẫu người vợ lý tưởng, mặc dù rất tự hào, hãnh diện nhưng các quý ông cũng canh cánh cảm giác… mất lúc nào không hay?

- Anh Trung tâm lý và tự tin lắm. Anh Trung cũng biết được những tình cảm dành cho tôi, nhưng anh ấy xử lý khéo léo và tinh tế, khiến mọi người vui vẻ và không ai ngượng cả. Có nhiều lần, anh vừa khoác vai tôi vừa cười nói: Đấy, người yêu anh “bắt mắt, ấn tượng ghê”. Nói chung, quan điểm của anh ấy là có người yêu được nhiều người quan tâm thích hơn là người yêu chẳng có ai dòm ngó (cười). Tự tôi biết là anh ấy tin tưởng ở tôi.

- Có bao giờ chị suy nghĩ rằng, chị sẽ an nhàn hơn nếu “tựa vai” một doanh nhân thành đạt nào đó?

- Tôi thích gặp những sóng gió để trải nghiệm cuộc sống tốt hơn. Từ nhỏ, tôi được bao bọc nhiều, cũng có những thất bại, những va vấp, nhưng chưa thấm vào đâu cả.

- Chị nói những điều rất lạ…

- Thực tình thì tôi cũng sợ, nếu không phải sóng gió mà là bão ập đến. Nhưng tôi thích cuộc sống phong phú, hiểu biết và chững chạc hơn, nhận biết cuộc sống bên ngoài cực kỳ quan trọng.

- Chị có giật mình nghĩ rằng, “nắng nhiều rồi sẽ mưa to”…?

-  Có, bố mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh. Tôi thực lòng cảm ơn bố mẹ rất nhiều, bố mẹ đã dạy dỗ và chở che để tôi không bị ngã khi bước vào con đường nghệ thuật. Bố mẹ lo cho tôi hết mọi thứ, không để cho tôi làm gì “sai” với ngành nghề của mình. Thực tế, có nhiều người để được học hát, được hát -  tôi biết họ đã phải đánh đổi bằng những cái giá không thể tưởng tượng được. Tính tôi cũng không ỷ lại, tôi biết trân trọng những may mắn đó của mình.

Có thể hy sinh sự nghiệp cho gia đình

- Thường khi gặp được “một nửa” đích thực người ta thường dễ nảy sinh ra tâm trạng “nếu như gặp nhau từ đầu thì sẽ không ai qua bể dâu”?

- Khi đã trải qua những chuyện không vui thì mới nhận ra những gì mình đang may mắn có được. Duyên số cũng có thời điểm của nó. Đã “nợ” nhau thì rồi cũng gặp được nhau thôi, gặp trước chắc gì đã hay (cười).

- Chị có thói quen hát riêng cho người yêu mình nghe không?

- Anh Trung hát hay đấy, nhạc cảm của anh ấy rất tốt mặc dù chẳng qua trường lớp đào tạo nào cả. Chúng tôi thu nhiều bài song ca với nhau rồi nhưng cho vui thôi. Mọi người vẫn đùa Trung giờ mà làm ca sỹ nữa thì đazinăng quá. Tôi nghĩ anh Trung làm ca sỹ được, còn tôi bảo làm diễn viên thì chịu (cười).

- Có những ý kiến rằng, các nữ ca sỹ lập gia đình sớm, ảnh hưởng đến sự nghiệp…?

- Sớm so với ngành nghề thôi, chứ tuổi của tôi thì cũng không sớm nữa. Người chồng đóng vai trò quan trọng trong việc nữ ca sỹ sau khi lập gia đình có bị ảnh hưởng tới sự nghiệp nhiều không. Nếu có người bạn đời thông cảm và chia sẻ và tạo điều kiện cho người vợ thì mình vẫn chăm sóc sự nghiệp được.

- Chị có chấp nhận hy sinh tên tuổi, sự nghiệp của mình cho mái ấm gia đình?

- Nếu trong trường hợp “phải” thì tôi chấp nhận. Nhưng nếu linh hoạt dung hòa được giữa gia đình và công việc thì quá tốt phải không? Tôi nghĩ một người đàn ông khi đã quyết định gắn bó cả đời mình với ai đó thì đó chính là người phụ nữ mà họ tin tưởng và mong muốn cho cuộc sống còn lại, sẽ giúp đỡ họ được nhiều trong sự nghiệp và vun vén được tổ ấm. Vì thế, dù tôi có làm gì đi nữa, trước tiên tôi muốn sống cho trọn vẹn hai chữ thiên chức của người phụ nữ đã, đó cũng là cách tôi đáp lại tình cảm của người đàn ông đời dành cho mình.

Chậm thì đã chậm rồi

- Chị có xuất phát điểm rất thuận lợi, đó là SMĐH 2008, nhưng dường như chị đã bỏ lỡ cơ hội này?

- Nếu nói xuất phát điểm thì phải tính Sao Mai 2007, khi tôi được giải... còn SMĐH là một cơ hội mới, được nhiều người biết đến hơn. Tôi cũng đã cố gắng nhưng cũng đến được ngưỡng đó thôi. Bây giờ, tôi vẫn đang rất cố gắng. Tuổi tác cũng là một hạn chế lớn của tôi, so với các em trẻ thì ở tuổi của tôi cũng hơi “dừ” rồi (cười). Tôi đã sang ngưỡng tuổi mà phải lo những điều khác trong cuộc sống, không thể nào cứ mãi là cô bé được bố mẹ chăm bẵm chỉ mỗi học- ăn – ngủ- hát nữa. Sắp tới tôi còn lập gia đình, sẽ còn bộn bề nhiều việc nữa.

- Vì bận nhiều việc “ngoài” âm nhạc như vậy nên album đầu tay của chị vẫn chưa… xuất hiện?

- Tôi đã tốt nghiệp Nhạc viện, lại trưởng thành qua hai kỳ Sao Mai, nên tôi không muốn ra album theo ngẫu hứng, xuề xòa và tùy tiện được. Tôi không làm việc ôm đồm theo kiểu thấy người ta ra album thì mình cũng học theo, hoặc tận dụng âm hưởng nóng của SMĐH để “ăn theo”. Tôi thích chậm nhưng mà chắc. Tôi bắt đầu làm album từ SMĐH nhưng cứ mỗi lần nghe lại tôi lại chỉnh những chỗ chưa ưng ý, bây giờ cũng hòm hòm rồi.

- Sự kỹ tính trong cuộc sống chưa hẳn là hay khi mà có thể làm chị chậm bước…

- Chậm thì tôi cũng chậm rồi. So với các bạn bè cùng trang lứa như Tùng Dương, Khánh Linh – họ đã nổi tiếng cách đây 4,5 năm rồi.

- Chị có chạnh lòng vì điều đó?

- Tôi chơi với Tùng Dương từ hồi Dương còn chưa đi hát ở đâu, hai đứa học chung Nhạc viện, tôi được mời đi hát thường “lôi” Dương đi cùng, năn nỉ người ta thế nào họ cũng không nhận vì họ không cần giọng hát nam. Rồi Dương tham gia “Giọng hát hay Hà Nội”, được giải nhất. Sau đó, cậu ấy tham gia SMĐH “lứa” đầu tiên và nổi tiếng từ đó. Mỗi người có những may mắn và những cơ hội riêng, tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Hơn nữa Dương là bạn thân, bạn thành công thì tôi mừng chứ.

- Sự nổi tiếng đã bao giờ là yếu tố ảnh hưởng đến tình bạn của chị từ trước tới nay?

- Chẳng hiểu số tôi thế nào, toàn chơi với người nổi tiếng, từ bậc anh chị lẫn các em đi sau, đó cũng là cái duyên. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa “ngờ” được chồng sắp cưới của mình là diễn viên Thành Trung. Đúng là thật khó hình dung sự kết hợp giữa một nữ ca sỹ và một diễn viên trẻ. Tôi là người trong cuộc tôi còn... khó tưởng tượng nổi (cười)!

- Xin cảm ơn và chúc anh chị hạnh phúc!
 

Cưới xong sẽ mở quán ăn để đảm bảo thu nhập

Sau khi kết hôn xong, Thu Phượng xác định sẽ không đi hát được nhiều, nên muốn kinh doanh thêm sẽ đảm bảo có thu nhập ổn định cuộc sống. Phượng có chị gái là chủ thương hiệu “Phở Vuông”. Hai chị em có ý tưởng mở quán ăn tôn vinh những món ăn truyền thống của Việt, thế là quán “Ao ta” ra đời. Là người nổi tiếng làm bà chủ đôi khi dễ rơi vào tình cảnh khá “oái oăm”, vì khách hàng là thượng đế, nhưng với quan điểm cởi mở: ca sỹ, diễn viên cũng làm nghề phục vụ, cho nên nếu rảnh rỗi mà khách gọi xuống ngồi cùng thì Thu Phượng sẵn sàng, cô là bà chủ cởi mở vui tính và... thoáng.
 
Theo GĐ&XH
Chia sẻ