Thương mẹ bị đánh, sinh viên dược đốt tiệm thuốc

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Thấy mẹ mình bị thương khi va chạm với hàng xóm vì tranh chấp đất, một thanh niên đã đập tường, dùng xăng để đốt tiệm thuốc, làm 3 người bị bỏng nặng.

Nam thanh niên là Phạm Văn Sáng (25 tuổi, ngụ xóm 7, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân). Theo phản ánh của anh Trần Văn Tiến, hàng xóm và là gia đình bị Sáng đổ xăng châm lửa đốt thì vào khoảng 7h ngày 27/10, gia đình Sáng có sang gia đình nhà anh xin nhường lại phần đất mà chị Trần Thị Quyên (33 tuổi, vợ anh) đang bán thuốc tây.

Nhưng gia đình anh Tiến, chị Quyên không đồng ý, nên Sáng đã mua một can xăng 1,5 lít chạy sang hất thẳng vào quán nhà nơi chị Quyên đang bán thuốc, rồi bật lửa đốt khiến chị Quyên và 2 người đang mua thuốc trong quán là bà Mai (50 tuổi) và bà Đạt (73 tuổi, ngụ cùng xã Phú Phúc) bị bỏng nặng.

Thấy đám cháy bùng lên, người dân gần đó đã chạy đến lấy cát hất vào dập lửa, đồng thời đưa 3 người đi bệnh viện cấp cứu. Hiện 3 nạn nhân đang được điều trị tại viện bỏng Trung ương.

Trao đổi với PV ngày 1/11, ông Trần Văn Tam - Trưởng Công an xã Phú Phúc cho biết: " Sự việc trên là do mâu thuẫn của người lớn, Sáng đi về chưa hiểu rõ đầu đuôi sự việc nên đã bức xúc, dẫn đến hành vi như vậy".

Thương mẹ bị đánh, sinh viên dược đốt tiệm thuốc 1
Căn nhà nơi Sáng châm lửa phóng hỏa khiến 3 người bị bỏng nặng

"Sáng là người hiền lành, từ trước đến nay được coi là một công dân tốt, chưa có tiền án tiền sự nào. Sáng vừa tốt nghiệp trường Dược ở Hà Nam" - Ông Tam nói.

"Trước khi mang xăng đến đốt tiệm thuốc của chị Quyên, Sáng đã mang búa ra đập tường mới xây. Ngay sau khi sự việc xảy ra, thôn xã, cơ quan chức năng đã đến lập biên bản, khám nghiệm hiện trường. Cả 2 nhà đã cùng tập trung chữa trị cho những bệnh nhân bị bỏng.

Chia sẻ