Đài Loan: Thanh niên thương thầm cô thu ngân nên order latte siêu ngọt suốt 2 năm để rồi bị tiểu đường

JJJ,
Chia sẻ

Vì chân ái dẫn đến tiểu đường là có thật.

Một người đàn ông giấu tên ở Đài Loan, đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Dcard, diễn đàn quen thuộc của người Đài. Tiêu đề của bài viết là "Khi chúng ta theo đuổi phụ nữ, tất cả phụ thuộc vào sự kiên trì."

Nhân vật chính liên quan đến đường và tiểu đường, nên tôi (người viết bài) sẽ tạm gọi hắn là anh Đường.

5bfcffdd66385

2 năm trước, tầng dưới ngôi nhà Đường ở trở thành cửa hàng 7-Eleven. Đường thường xuyên xuống đó mua đồ ăn vặt rồi trộm yêu cô thu ngân.

Đường khá nhút nhát, chẳng biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của nàng. Anh bèn nghĩ ra cách để em gái đó chắc chắn nhớ đến mình, bằng cách gọi đồ uống khá oái oăm:

"Cô làm ơn cho 1 cốc latte, thêm 5 muỗng đường!"

"Như vậy có ngọt quá không?" Cô thu ngân hỏi.

Các bạn biết Đường bảo gì không? Chẳng phải tự dưng anh ta được gọi là Đường:

"Không ngọt ngào bằng em."

Cô ấy cười ngượng, hai má đỏ hây hây.

Từ khoảnh khắc đó trở đi, mỗi ngày, Đường tới 7-Eleven mua 1 cốc latte với 5 muỗng đường.

Mưa nắng không quản, đều đều 2 năm, Đường bị tiểu đường.

chungking

"Không ngọt bằng em" (ảnh minh họa từ phim Trùng Khánh Sâm Lâm)

Đường được bạn bè trên internet thả gần 4000 likes, khá nhiều người lo lắng cho sức khỏe của Đường, số khác lại bảo Đường sáng tác truyện hay đấy.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ăn nhiều đường chưa chắc đã bị tiểu đường, nhưng gián tiếp gây ra nhiều chứng bệnh nguy hiểm khác.

Ăn ít đường thôi, đừng để như Đường.

Theo Dcard

Chia sẻ