Thùy Lâm: "Là Hoa hậu tôi cũng mất đi tự do..."

,
Chia sẻ

Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm chỉ là một cái tên “mờ nhạt” trong giới ca sĩ để rồi bỗng chốc vị trí của cô nhảy vọt, ít nhất là trên những tấm biển quảng cáo, ngang hàng với những ngôi sao hạng A.

Có thể coi đó là một “đặc cách”, là “riêng biệt” bởi 2 từ “Hoa Hậu” luôn được để trước “ca sĩ” dù sự xuất hiện của Thùy Lâm là để… hát. Vương miện đúng là chiếc đũa thần để điều khiển, thay đổi, cũng như “tạo đà” cho cả một sự nghiệp được khởi sắc. Và cũng chính với vương miện đó, Thùy Lâm đã có những đòi hỏi cho riêng mình, đủ nhiều để “tròn trịa” với những thứ cô đang hưởng.

Đã từng tuyệt giao với báo chí

- Thời gian vừa qua Thùy Lâm ít hoạt động quá nhỉ!

Tôi và gia đình muốn hạn chế, chọn lọc sự xuất hiện của mình bởi với vị trí là một Hoa hậu, việc xuất hiện ở đâu, như thế nào cũng là một vấn đế. Tôi không thể đi hát ở những quán bar, những tụ điểm ca nhạc như trước nữa bởi xét nhiều khía cạnh, điều đó không tốt cho hình ảnh của tôi.

- Chứ không phải vì những điều tiếng sau cuộc thi HHHVVN, bạn tìm cách “ẩn” đi?

Đúng là rất nhiều áp lực khó chịu ập đến với gia đình tôi. Người nhà tôi đã nhận được những cuộc điện thoại hăm dọa của người trong cũng như ngoài giới. Thời gian đầu, tôi cũng mệt mỏi, buồn nhiều, không dám đọc báo nữa, nhất là những báo điện tử với những comment bạn đọc, đặc biệt là những blog cá nhân. Nhưng sau tôi chọn giải pháp im lặng, tôi biết họ chẳng có bằng chứng gì cụ thể, chỉ là những thù hằn cá nhân và riêng chuyện đó tôi cũng phải mất một thời gian mới cân bằng được.

- Cuộc sống của bạn đã thay đổi theo cả hướng tích cực và tiêu cực sau khi đăng quang?

Sự tích cực là tôi đã học được nhiều điều, vỡ ra nhiều kiến thức dù chỉ là những bài học nho nhỏ về sự xuất hiện sao cho phù hợp với danh hiệu mà mình đạt được, như cách trang điểm, trang phục... Tôi ý thức được mình phải giữ được hình tượng của mình trong một thời gian nhất định trước khi có những sự thay đổi tiếp theo.

Thi hoa hậu và ca hát đều là… hoạt động nghệ thuật!

- Danh hiệu hoa hậu đã làm thay đổi sự nghiệp ca hát của bạn đúng không? Nói như thế vì nếu để ý thấy tất cả các bài báo viết về ca sĩ Thùy Lâm, không bằng một phần những bài báo viết về Hoa Hậu Thùy Lâm. Và tôi có thể nói sự nghiệp ca hát của bạn đã từng không thành công?

Việc làm ca sĩ do một mình tôi tự lập, không có công ty, nhạc sĩ đứng sau lưng mà hoàn toàn do tôi tự chọn bài, tự nhận show diễn nên có thể chưa thật hiệu quả. Cuộc thi Hoa hậu đã làm thay đổi, đúng như bạn nói, nhưng thi Hoa Hậu và đi hát đều là hoạt động nghệ thuật và tôi nghĩ nó cũng chưa giúp ích nhiều cho sự nghiệp ca hát của mình.

Thi Hoa Hậu có thể làm mọi người biết đến tôi nhiều, cả trong và ngoài nước, nhưng ngược lại nó cũng là hạn chế bởi không phải show nào cũng nhận. Riêng việc hát bài gì, ăn mặc như nào, hát có vũ đạo hay không cũng làm tôi đắn đo.
 
 

- Nói như thế có nghĩa bạn đã từng hối hận vì là Hoa Hậu?

Là Hoa hậu tôi cũng mất đi những tự do của mình bởi mỗi hành động của cá nhân mình sẽ bị nhiều người nhìn vào để đánh giá. Tôi nghĩ đó là sự hy sinh và đánh đổi để đạt được những thành quả hôm nay, nên dù có mệt mỏi, áp lực tôi vẫn phải cố gắng giữ gìn những gì đã nỗ lực đạt được.

- Nhưng bạn cũng không thể nói rằng danh hiệu hoa hậu không giúp bạn phổ biến hơn hình ảnh cũng như giọng hát hơn?

Không phủ nhận, tôi đã “được” quan tâm hơn từ ngoại hình đến giọng hát cho mỗi lần xuất hiện trên sân khấu. Nhưng, tôi không nghĩ rằng vương miện sẽ giúp cho sự nghiệp ca hát phát triển nếu không thực sự có khả năng. Tôi may mắn được ông trời phú cho mình một vẻ bề ngoài dễ nhìn, không chỉ là đi hát mà còn cả đóng phim, nhưng nếu may mắn thôi chưa đủ, tôi còn phải cố gắng hơn nữa.

- Chắc bạn hài lòng khi tên ca sĩ Thùy Lâm được ghép thêm cụm từ “HHHVVN” phía trước, đứng ngang hàng với những ngôi sao kì cựu, điều mà nếu chỉ là ca sĩ đơn thuần thì Thùy Lâm sẽ còn mất rất nhiều thời gian mới đạt được “đẳng cấp” đó?

Tôi vui vì sự “đặc cách” đã giúp thứ tự đã được “đảo” sau khi tôi đạt được một danh hiệu, nhưng nếu xét về tính nghề thì chắc tôi cần phải cố gắng nhiều. Tôi biết mình đang ở đâu và mình vẫn còn là một ca sĩ trẻ nên có thể phát triển nữa.

Đòi hỏi một đời sống sung túc!

- Phần lớn người đẹp sau những cố gắng vươn lên thì việc đòi hỏi một tấm chồng giàu có, một cuộc sống sung túc là điều bình thường và hợp lẽ. Ý kiến của bạn?

Tôi nghĩ đó là một mong muốn hợp lí bởi bất cứ một người phụ nữ nào cũng mong muốn một cuộc sống sung sướng bên gia đình tốt, sống khá giả, con cái được nuôi dạy nên người. Bản thân tôi cũng muốn tìm được một người chồng, tình yêu chỉ là một chỉ là một phần nhỏ, phải lo lắng cho tôi, một sự đảm bảo bảo bọc được cho cuộc sống của người con gái. Tôi ủng hộ sự lựa chọn của những người đẹp khi tìm đến những tấm chồng giàu có.

- Nhưng sự sung túc đó nên hiểu là do người khác mang đến?

Chỉ như thế thôi chưa đủ. Bên cạnh chuyện giàu có, người chồng đó phải có đạo đức, phải có sự ổn định trong công việc, sự yêu thương và tất cả mọi thứ khiến mình yên tâm khi nhận được sự “đùm bọc” đó.

- Sự đòi hỏi của Thùy Lâm hôm nay xuất phát từ vị trí của bạn?

Nếu muốn đòi hỏi điều đó thì trước hết, bản thân người đòi hỏi phải sống tốt để những người đàn ông đến với mình không phải băn khoăn. Khi ai đó đến với tôi, họ sẽ phải nhìn tới nền tảng gia đình tôi, đạo đức bản chất con người, công việc cách sống của tôi như thế nào. Đó là sự đòi hỏi lẫn nhau.

Nếu không hài lòng về sắc đẹp tôi sẽ “tác động”

- Bạn nghĩ sao về sắc đẹp trải qua phẫu thuật thẩm mỹ?

Nếu việc phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp cho người chỉnh sửa cảm thấy tự tin hơn với những sự thiếu hụt của cơ thể họ, thì điều đó là đáng khuyến khích. Nếu chỉnh sửa mà an toàn thì rất nên làm, còn nếu không quá thiếu hụt thì không nên vì vẻ đẹp tự nhiên vẫn là tốt nhất.

- Là Hoa Hậu nhưng có bộ phận nào trên cơ thể khiến bạn không hài lòng?

Chắc chắn là có rồi vì làm sao mà có thể toàn diện hơn. Với tôi thì những bộ phận khiến tôi không hài lòng như lỗ tai hơi dẻo, trán cao quá khiến cho việc bới tóc khó khăn… Nếu ngồi nghĩ ngợi một lúc lâu thì chắc còn nhiều chỗ tôi không hài lòng lắm (cười).

- Nếu sự không hài lòng nằm ở “bề mặt” thì bạn sẽ “tác động” chứ?

Chắc chắn! Có nhiều người nói tôi lúc trước hơi tròn, chân không được thon thả lắm thì hằng ngày tôi sẽ đi bộ để giữ cho chân và vóc dáng được thon thả. Đó là những biện pháp mình có thể làm được.

- Giả sử nhé, nếu mũi bạn không đẹp như hiện nay, bạn sẽ phẫu thuật sửa chứ?

Nếu nó thật sự quá tệ thì tôi sẽ suy nghĩ về việc chỉnh sửa. Nhưng nếu sửa rồi thì sẽ không thể tham dự các cuộc thi Hoa Hậu được. Thực tế, khi tham gia HHHVVN đến vòng cuối chúng tôi đều bị khám lại, BTC đã phát hiện ra có người chỉnh sửa và loại thí sinh đó. Họ không làm ầm ĩ lên bằng biện pháp bắt người đẹp đó phải viết đơn. Cho tới khi tham gia HHHVTG tôi mới biết BTC cho phép chỉnh sửa, sự khác biệt giữa cuộc thi trong nước và quốc tế nằm ở chỗ đó.

Theo Netlife

Chia sẻ