Thủy Muối - chiến binh K của Việt Nam : Tôi cho mình cơ hội để tự tin làm những điều kỳ diệu

Quang Vũ,
Chia sẻ

Cuộc đời Thủy Muối giống như một thước phim quay chậm, mà bất cứ giây phút nào cũng ý nghĩa và đáng sống. Cô cũng là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho hàng ngàn bạn trẻ, trên hành trình theo đuổi những điều kỳ diệu của cuộc sống.

Thủy Muối - chiến binh K của Việt Nam : Tôi cho mình cơ hội để tự tin làm những điều kỳ diệu - Ảnh 1.

Nữ hoàng khởi nghiệp và những dấu ấn tạo nên ‘Thủy Muối’

Thuỷ Muối (sinh năm 1985) là cái tên nổi tiếng trong cộng đồng công nghệ Việt Nam. Cô từng được trang tin quốc tế lừng danh BBC ca ngợi là "Nữ hoàng Khởi Nghiệp" và được vinh danh "Forbes 30 Under 30" năm 2015. Ở tuổi dưới 30, Thủy Muối có trong tay 3 công ty ở các lĩnh vực khác nhau. Dự án Tappy được bán lại với giá hàng triệu đô cho Weeby.co. Trước đó, GreenGar Inc cũng trở thành công ty Việt đầu tiên gia nhập mạng lưới startup ở thung lũng Silicon, Mỹ.

Đầu năm 2016, Thuỷ quyết định bàn giao lại mọi công việc để một mình lái xe vòng quanh nước Mỹ. Cô nói, muốn khám phá, leo núi, trải nghiệm các trò chơi mạo hiểm, tự tin làm điều mình yêu, tận hưởng cuộc sống mà mình thích.

Thủy Muối - chiến binh K của Việt Nam : Tôi cho mình cơ hội để tự tin làm những điều kỳ diệu - Ảnh 2.

Sau chuyến đi, Thủy bắt đầu cảm nhận những cơn đau chưa từng có trong cơ thể. Cô bàng hoàng phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Tưởng chừng sẽ gục ngã, nhưng với nghị lực tuyệt vời, “chiến binh K” Thủy Muối đã kiên cường vượt qua những đợt hóa – xạ trị để sống và làm việc trở lại suốt 2 năm qua.

Không chỉ chiến đấu với căn bệnh quái ác, Thủy Muối còn thành lập tổ chức SCI hỗ trợ các bệnh nhân ung thư. Cô vẫn hay kể về bà cụ 93 tuổi cùng lớp yoga, mắc ung thư nhưng vẫn sống minh mẫn 14 năm qua; hay cậu bạn ung thư từ 18 tháng tuổi, nay 21 tuổi mù 2 mắt nhưng vẫn sống kiên cường… để truyền cảm hứng cho các chiến binh K.

“10 năm qua, Thủy sống và làm được nhiều thứ. Bản thân Thủy làm kinh doanh, nên luôn chủ động dự phòng cho những tình huống bất trắc xảy ra trong tương lai, không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn cho cả gia đình. Thủy an tâm đi bụi, kiên cường chữa trị ung thư, vì đã có nền tảng tài chính vững chắc từ gói bảo hiểm mua cách đây 10 năm”, cô chia sẻ về cuộc sống của mình.

Cho mình cơ hội để tự tin làm những điều kỳ diệu

Thủy Muối nhận thấy tài chính là rào cản lớn nhất khiến nhiều bệnh nhân ung thư Việt Nam chùn chân theo đuổi việc điều trị. “Tài chính là vấn đề cốt lõi. Ung thư phải chạy chữa hàng tháng, hàng năm. Rất nhiều người đã cầm đất, bán nhà, gia sản khánh kiệt vì ung thư. Có những bệnh nhân thì luôn canh cánh vì không thể chăm sóc con cái, thậm chí để lại nợ nần cho cha mẹ già”, cô chia sẻ điều mình trăn trở nhất suốt 1 năm qua.

Thủy Muối - chiến binh K của Việt Nam : Tôi cho mình cơ hội để tự tin làm những điều kỳ diệu - Ảnh 3.

Bản thân Thủy may mắn không nằm trong số những người tuyệt vọng trong hành trình chữa trị căn bệnh ung thư bởi chính sự chuẩn bị kỹ càng từ trước đã cho cô gái nhỏ nhắn này cơ hội được làm những điều kỳ diệu cho bản thân và những người xung quang ngay cả khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư quái ác.“Với bênh ung thư, dù đọc bao nhiêu sách vở thì vẫn bỡ ngỡ khi lần đầu chạm mặt. Thủy rất may mắn khi mua bảo hiểm nhân thọ khi còn trẻ, nên có thể an tâm theo đuổi phác đồ điều trị đắt đỏ mà không phải làm gánh nặng cho gia đình”, Thủy nói về lựa chọn của mình.

Là người mua bảo hiểm từ năm 21 tuổi và mang trong mình căn bệnh ung thư giai đoạn cuối, Thủy là người hiểu rất rõ sự cần thiết và tầm quan trọng của bảo hiểm nhân thọ. Đó cũng là lý do dẫn dắt chiến binh K mạnh mẽ này đến với thông điệp “Sớm bảo vệ” của Bảo hiểm FWD. Thủy và nhiều người nổi tiếng khác đang cùng nhau lan tỏa thông điệp này đến với cộng đồng với mong muốn mọi người sẽ có cái nhìn tích cực hơn về bảo hiểm nhân thọ và chủ động bảo vệ bản thân mình và gia đình càng sớm càng tốt.

Chính gói bảo hiểm mua 10 năm trước đang phần nào giúp Thủy an tâm điều trị, chăm sóc gia đình, thực hiện 6 dự án hỗ trợ cộng đồng K, viết sách “Đối diện với cuộc đời” kể về chuỗi ngày chiến đấu với ung thư và tham gia làm phim “Cô gái đến từ hôm qua” theo đúng tâm nguyện mình…

Cô tin rằng: “Ai cũng có thể làm nên điều kỳ diệu, nếu sớm chuẩn bị cho tương lai”. Dù không dễ dàng nhưng cô gái 33 tuổi với căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối luôn rạng rỡ với nụ cười trên môi và tràn đầy niềm tin trên hành trình phía trước.

Chia sẻ