Tiếng nổ từ lòng đất đẩy bé 8 tuổi xa hàng chục mét

Theo Tuổi trẻ,
Chia sẻ

Chiều 14-10, trung tá Phan Hoàng Hôn, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện Đông Hải (Bạc Liêu), xác nhận xảy ra vụ nổ trên địa bàn huyện làm một học sinh 8 tuổi chết vào trưa cùng ngày.

Tiếng nổ từ lòng đất đẩy bé 8 tuổi xa hàng chục mét 1
Công an khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Tấn Thái

Trước đó, vào khoảng 12g, em Võ Văn Tốt (8 tuổi, học lớp 1, con ông Võ Quốc Đoàn, ấp Cây Thẻ, xã Định Thành, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) ra phía bờ kênh xáng Bạc Liêu ngồi trên tấm đan chơi thì bất ngờ có tiếng nổ phát ra từ dưới lòng đất.

Vụ nổ khiến em Tốt văng xa hàng chục mét.

Chị Võ Bích Hà (nhà cạnh em Tốt) bàng hoàng kể lại: “Tôi đang ở phía trước nhà thì bỗng dưng nghe một tiếng nổ đinh tai. Chạy sang thì không thấy em Tốt đâu. Mẹ em gần đó cũng chạy lại tìm, một lát sau tôi thấy chị ấy như mất hồn khi thấy thi thể con bị văng ra từng mảnh”.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi thấy tấm đan bị bể ra nhiều mảnh và văng quanh miệng hố. Miệng hố hình tròn, đường kính khoảng 25cm.

Công an, lực lượng công binh quân đội cũng đã xuống khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân vụ nổ.

Ông Trà Vĩnh Thuấn - phó chủ tịch UBND xã Định Thành cho biết nơi xảy ra vụ nổ là đường lên xuống hàng ngày của nhiều người dân. Vụ nổ có thể là do bom dưới lòng đất gây nên.

UBND xã đã hỗ trợ gia đình nạn nhân hơn 10 triệu đồng.

Chia sẻ