Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Vì quá tin tưởng người hàng xóm hay tới chơi nhà, bé gái 4 tuổi đã bị đối tượng này dụ dỗ dẫn vào rừng cao su hiếp dâm rồi sát hại, bỏ xuống giếng hoang khiến bé tử vong.

Nhiều ngày qua, người dân sinh sống tại ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vẫn chưa hết bàng hoàng về cái chết của bé Lê Đỗ T.A nghi bị người hàng xóm Nguyễn Văn H. (33 tuổi) hiếp dâm rồi sát hại, bỏ xuống giếng hoang trong rừng cao su. Đây là một vụ án gây rúng động dư luận tỉnh Bình Phước khi nạn nhân là bé gái 4 tuổi, quen biết với nghi can.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Hưng

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 2.

Ông Minh đau đớn mỗi khi nhớ đến đứa cháu gái vừa tròn 4 tuổi.

Cầm trên tay tấm ảnh của đứa cháu nội tội nghiệp, ông Lê Văn Minh (55 tuổi) vẫn chưa thể nào tin được kẻ hiếp dâm rồi sát hại cháu gái là nam thanh niên trong xóm Nguyễn Văn H., từng lui tới nhà thường xuyên.

Theo ông Minh, H. là thanh niên trong xóm nhưng không có nghề nghiệp ổn định, suốt ngày chỉ biết lang thang hết nhà này qua nhà nọ, không chịu đi xin việc làm.

"Nó sống ở đây lâu rồi, toàn là người quen trong xóm cả. Trước kia ông ngoại con bé còn sống, nó là bạn nhậu của ổng, tôi cũng qua đây rồi gặp nhau ngồi chung. Cứ nghĩ nó hiền lành, tử tế, ai ngờ đâu nó lại đi hãm hại đời của một đứa bé vừa tròn 4 tuổi đâu chứ", ông Minh bức xúc nói.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 3.

Nhiều người dân quanh xóm đến thắp hương, chia buồn trước cái chết của bé A.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 4.

Theo ông Minh, đối tượng H. là người quen trong nhà, thường xuyên lui tới nên gia đình không đề phòng.

Vì nghĩ là người trong nhà, trước đây H. được gia đình bé A. cưu mang, giúp đỡ. Bản thân H. cũng rất yêu thương bé A., thỉnh thoảng đưa bé đi lòng vòng thị xã Đồng Xoài để dạo mát nên gia đình không hề nghi ngờ.

"Tôi xem H. như người thân trong nhà, lúc ông nhà còn sống, H. hay lui tới thường xuyên. Đến khi ổng mất, nó cũng đến đây để phụ lo ma chay rồi làm mộ cho ổng. Chiều hôm đó nó xin tôi chở con bé đi ra mộ, tôi đã không cho đi. Nhưng vừa xuống dưới nhà dưới thì nó ở trên này thì nó dẫn đi mất hút. Cứ nghĩ là nó đi sẽ chở về, ai ngờ đâu hơn 18h không thấy cả nhà mới tá hỏa đi tìm", bà Vân (ngoại bé A.) tâm sự.

Theo nhiều người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, đối tượng H. không có nhà cửa, lấy nghĩa trang làm nhà, là một người lười biếng, không chịu lao động và được gia đình bé T.A. cưu mang, giúp đỡ suốt 7 năm qua.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 5.

Bà nội bé A. lặng lẽ thắp nén hương lên nấm mộ vừa mới tạo cho bé.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 6.

Chú Bảy cho biết H. hay lui tới nghĩa trang để kiếm đồ ăn người ta cúng, là kẻ rất lười biếng.

"Nó có làm gì đâu, suốt ngày lòng vòng ở khu vực nghĩa trang thị xã Đồng Xoài, thấy người ta cúng cái gì là lấy ăn. Nó nghiện rượu chứ có làm gì ra tiền để mua mà uống, toàn chờ xin của người ta. Lâu lâu ở khu vực này có việc, nó phụ xong xin vài trăm ngàn rồi đi hẳn một thời gian mới quay về lại. Lúc nghe con bé bị nó bắt đi, tôi vẫn không thể nào nghĩ ra là nó lại hãm hiếp rồi giết hại như vậy", chú Bảy (công nhân ở nghĩa trang) cho biết.

Sau khi bắt bé A. đi vào chiều 11-3, H. đã đưa bé vào rừng cao su (ngụ xã Tiến Hưng) để giở trò đồi bại rồi bỏ xuống dưới giếng hoang sâu 7m trong rừng cao su. Đến sáng 12-3, H. quay lại thấy bé A. vẫn còn sống, nghe tiếng kêu nhỏ nhưng không cứu bé mà bỏ chạy rồi lang thang ở khu vực thị xã Đồng Xoài. Phải mất 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến tối 14-3 lực lượng chức năng mới tìm thấy H. ở khu vực một con suối trong tình trạng ngất xỉu.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 7.

Cái giếng nơi phát hiện thi thể bé A. tối 14-3.

Nghi can hiếp, giết bé gái 4 tuổi là kẻ lang thang được gia đình nạn nhân hết lòng giúp đỡ - Ảnh 8.

Điều anh Sơn mong muốn nhất là vụ án sớm kết thúc để linh hồn bé A. được an nghỉ.

Sau đó, phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sĩ, một thời gian sau H. mới tỉnh lại và khai nơi sát hại bé A. Đến 22h cùng ngày, thi thể bé A. đã được phát hiện dưới giếng trong rừng cao su.

Trao đổi với chúng tôi, anh Lê Thái Sơn (29 tuổi, bố bé A.) cho biết sau khi tìm thấy thi thể con gái, gia đình đã đưa về lo hậu sự và tiền hành xây mộ cho con. Điều mà gia đình anh Sơn mong muốn nhất là đối tượng H. sớm bị khởi tố, bắt giam và đưa ra trước pháp luật để trừng trị.

"Con bé chỉ mới 4 tuổi nhưng lại phải chịu đựng một nỗi đau lớn đến như vậy. Lúc nhìn thấy con, tôi như chết lặng, chẳng còn biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo nữa... Giờ chỉ mong vụ án nhanh chóng kết thúc để linh hồn bé sớm được siêu thoát", anh Sơn nói.

Chia sẻ