Tiết lộ một loạt chi tiết "nóng" của "Phía cuối cầu vồng"

,
Chia sẻ

Tiến Đoàn... hãm hiếp một cô gái, Vũ Hạnh Nguyên vào vai hot girl xấu tính, tung ảnh nóng và còn nhiều điều thú vị khác.

 
Kể về khoảnh khắc... hãm hiếp một cô gái, Nam Vương Tiến Đoàn vẫn còn nguyên cảm giác run run, sờ sợ vì mình đã làm một việc khá… vô đạo đức.

- Tại sao anh bắt đầu con đường điện ảnh của mình bằng bộ phim “Phía cuối cầu vồng”?

- Trước đây, tôi đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim nhưng tôi tự cảm thấy mình chưa đủ sức để tham gia phim ảnh. Tôi rất bất ngờ khi được anh Minh Thuận, anh là người casting cho phim này mời tôi vào vai một anh chàng người Úc, gốc Macao và là một vị phó tổng giám đốc một công ty, anh ta là một người tham vọng, lý trí, sòng phẳng đến tàn nhẫn. Sau khi đọc qua kịch bản, tôi thấy nhân vật này hay hay và anh Minh Thuận đã thuyết phục tôi rất nhiều, tôi cũng tặc lưỡi thử xem sao.

 
 
- Nhiều người chú ý đến anh bởi những bức ảnh nude bán thân, rồi khoe da thịt đến 95%. Anh có cho rằng sức hút của anh trong phim chỉ là do khán giả chú ý đến những cảnh “cởi”?

- (Cười lớn) Tôi lo chứ, sao không?! Thực ra thì trên phim không phải anh lúc nào thích cởi là cởi được. Mỗi lần "cở"i đều có lý do của nó, tuân thủ theo kịch bản và ý đạo diễn, hơn nữa, bộ phim được chiếu trên VTV3 và vào giờ vàng thì những cảnh nóng quá đều bị cắt, cái gì cũng chỉ dừng ở mức độ vừa phải, nghệ thuật và ai cũng có thể xem và không thấy ngượng ngùng.


 
Trong phim có nhiều cảnh nóng và có cả cảnh anh hãm hiếp một cô sinh viên trường Kinh tế quốc dân?

-Cảnh này rất… dã man đó.

 - Anh lấy “cảm hứng” ở đâu để thực hiện một cách thuyết phục cảnh khó khăn này?

- Tôi đã lên mạng đọc qua một số văn bản, rồi xem qua một số thước phim của những bộ phim khác. Nói chung là cảnh này khó, quay đến 3, 4 lần mới được. Còn về “cảm hứng”, đạo diễn có hướng dẫn nên phần nào tôi xoá tan hết lúng túng.
 
- “Cởi” và đóng cảnh nóng trước nhiều người, cảm giác của anh thế nào?

- Tôi ngượng chứ, nhưng bạn diễn nữ của tôi, Lục Diệp đã không ngần ngại thì tại sao mình là đàn ông lại phải ngại. Trường đoạn gay cấn này sẽ xuất hiện trong tập 2 hay 3 gì đấy, mọi người sẽ rất bất ngờ.
 
 
Một trường đoạn khó, Tiến Đoàn phải gào khóc khổ sở
 
 

- Anh có lo lắng rằng vai diễn đểu đểu này ảnh hưởng đến hình ảnh của anh lâu nay không?

- Thực sự thì tôi lo chứ, lâu nay mọi người đã quen với hình ảnh một Tiến Đoàn hiền hiền, ít nói, bỗng dưng vào mai một anh chàng thủ đoạn, mưu mô xảo quyệt thì mọi người sẽ “hết hồn” luôn đấy. Không ngờ tôi cũng có thể vào vai một người trái ngược với mình ở ngoài đời đến vậy.

- Sinh viên của anh hẳn sẽ phải “sợ” anh lắm đây!

- (Cười) Một vài người bạn cũng mắng là tại sao tôi vào vai một thằng sở khanh đến vậy, nhưng tôi bảo rằng đó chỉ là vai diễn, anh ta là anh ta, Tiến Đoàn là Tiến Đoàn. Không phải chỉ qua một vai diễn đó mà những người yêu mến tôi lại quay ra ghét cả. Còn với sinh viên, trên giảng đường tôi là thầy giáo, các bạn là học trò của tôi, tôi làm tốt công việc của tôi thì không có lý gì lại không được tôn trọng.

- Dường như con đường nghệ thuật của anh là theo kiểu “bắn tỉa”, mỗi thứ mỗi chút?

- Tôi đến nghệ thuật bằng cái duyên, ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã đi diễn thời trang. Sau khi tốt nghiệp, tôi cảm thấy mình có tình yêu với ngôi trường và quyết định ở lại giảng dạy và gắn bó. Rồi tôi tham gia cuộc thi Mister International 2008 và đoạt giải, tham gia những hoạt động từ thiện, nhận được lời mời đóng phim, tôi tham gia. Tất cả đến với tôi đều tự nhiên và tôi cứ để cho tự nhiên phát triển, nghĩ ngợi nhiều chỉ thêm mệt.

- Sau bộ phim này, anh có dự án nào mới?

- Chưa. Tôi chưa nhận lời bộ phim nào cả. Tôi còn đợi phản ứng của khán giả mới quyết định đóng tiếp hay không.

- Anh không biết khả năng diễn xuất của mình đến đâu hay sao mà phải đợi sự đánh giá của người khác?

- Tôi đã cố gắng hết sức với bộ phim này, khả năng của tôi cũng đã được bộc lộ hết. Tôi tin vào tài của đạo diễn Mai Hồng Phong, anh sẽ không chấp nhận diễn xuất quá tồi của bất cứ một diễn viên tay ngang nào (cười).

Hoàng Anh vào vai Nam Phong, Tổng Giám đốc một công ty Quảng cáo lớn nổi tiếng Thế Giới

Vũ Hạnh Nguyên vào vai hot girl xấu tính, tung ảnh nóng



Nữ diễn viên Minh Hà vào vai người yêu của Tổng Giám đốc Nam Phong, bên cạnh cô là vợ của diễn viên Trần Lực

Diễn viên Bích Huyền

Bà mẹ trẻ Thanh Vân cũng tham gia trong bộ phim này.
 
 
Theo 2sao


Chia sẻ