Tiết lộ về bữa trưa "tranh thủ" của tiểu thương phố cổ
Vừa bán hàng vừa tranh thủ ăn, dọn cơm ra vỉa hè ăn mặc kệ xe cộ cùng người qua lại, thậm chí nhiều người đứng cầm tô bún hoặc suất cơm bụi ăn vội vàng... đó là những bữa trưa không phải ai cũng biết ở phố cổ.
"Tôi chẳng nhớ từ khi nào mình được ăn trưa cùng gia đình một cách 'tử tế' cả, hình như hơn 1 tháng rồi ấy, ở đây chúng tôi đều phải ăn vội, uống vội, thậm chí vừa đứng vừa ăn vừa bán hàng, khổ thế đấy, nhưng biết làm sao được cả phố mọi người ai cũng thế mà", chị Thắm một chủ buôn quần áo trên phố Hàng Đào cho hay.
Khách du lịch lần đầu đến Hà Nội sẽ khá bất ngờ với bữa trưa của người dân sống ở các tuyến phố buôn bán náo nhiệt như: Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bồ, Lương Văn Can... họ ăn trưa ở vỉa hè, ngồi trước cửa hàng ăn, thậm chí nhiều lúc ăn đứng.
Việc ăn trưa một cách khá thú vị này diễn ra ở nhiều tuyến phố, nhiều người cho rằng cách mà dân buôn bán ăn trưa khá vội vàng, thậm chí chưa kịp nhai đã phải nhuốt như lời của chị Hường: "Khách đông đúc, họ đợi lâu nên mình cũng phải ăn thật nhanh để còn bán hàng nữa chứ".
Một bà cụ đứng bê bát bún ăn ở phố Hàng Mã, bà cho biết: "Ăn nhưng vẫn phải trông khách, Tết nhất rồi chứ có phải ngày thường đâu mà có thể ngồi 1 chỗ ăn ngon lành được".
Hai cô nhân viên bán hàng may mắn được bà chủ nấu cơm trưa cho ăn trên phố Hàng Bông.
Nhưng cách đó không xa thì hai đồng nghiệp đang ăn bún đậu gọi tạm về trước cửa hàng.
Lại có những nơi lại ăn cơm trưa đông vui, huyên náo như thế này.
Tuy không ngồi vỉa hè, không phải đứng ăn nhưng hai vợ chồng lại dọn cơm trên chiếc ghế nhựa ở góc chật trội.
Với khách du lịch trông thấy hiện tượng này thấy thú vị, lạ lẫm và cũng không ít tò mò. Nhưng với người bán hàng và gia chủ thì đây được xem là những bữa cơm "dã chiế"n bình thường trong cuộc sống của họ
Khách mua thì cứ mua, còn ăn cơm thì cứ ăn.
Nhưng cũng không ít người vừa ăn, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm vẫn liến thoắng bán hàng cho khách.
Hoặc chàng trai này được nhân viên khác "thay ca" để ăn suất cơm bụi lúc 13 giờ chiều.
"Chúng tôi chỉ cho phép ăn trưa khoảng 15 phút đồng hồ, khách đông nên làm sao phải ăn thật nhanh".
Cụ già ăn bát cháo ngao dạo trên phố Hàng Mã.
Hoặc một bà cụ khác cũng ngồi ăn trưa một mình, cụ vừa ăn vừa mời khách mua hàng.
Cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một bà mẹ không có thời gian để về nhà nấu cơm cho con ăn nên chị đã mua đồ ăn rồi cho các con ăn trưa ngay tại chỗ bán hàng.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến những người buôn bán trên phố cổ không có thời gian riêng để quây quần bên mâm cơm gia đình buổi trưa và cả buổi tối. Họ buộc phải ăn thật nhanh, uống thật nhanh, thậm chí ăn chẳng biết ngon miễn sao no là đủ rồi...
Khách du lịch lần đầu đến Hà Nội sẽ khá bất ngờ với bữa trưa của người dân sống ở các tuyến phố buôn bán náo nhiệt như: Hàng Mã, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Bồ, Lương Văn Can... họ ăn trưa ở vỉa hè, ngồi trước cửa hàng ăn, thậm chí nhiều lúc ăn đứng.
Việc ăn trưa một cách khá thú vị này diễn ra ở nhiều tuyến phố, nhiều người cho rằng cách mà dân buôn bán ăn trưa khá vội vàng, thậm chí chưa kịp nhai đã phải nhuốt như lời của chị Hường: "Khách đông đúc, họ đợi lâu nên mình cũng phải ăn thật nhanh để còn bán hàng nữa chứ".
Một bà cụ đứng bê bát bún ăn ở phố Hàng Mã, bà cho biết: "Ăn nhưng vẫn phải trông khách, Tết nhất rồi chứ có phải ngày thường đâu mà có thể ngồi 1 chỗ ăn ngon lành được".
Hai cô nhân viên bán hàng may mắn được bà chủ nấu cơm trưa cho ăn trên phố Hàng Bông.
Nhưng cách đó không xa thì hai đồng nghiệp đang ăn bún đậu gọi tạm về trước cửa hàng.
Lại có những nơi lại ăn cơm trưa đông vui, huyên náo như thế này.
Tuy không ngồi vỉa hè, không phải đứng ăn nhưng hai vợ chồng lại dọn cơm trên chiếc ghế nhựa ở góc chật trội.
Với khách du lịch trông thấy hiện tượng này thấy thú vị, lạ lẫm và cũng không ít tò mò. Nhưng với người bán hàng và gia chủ thì đây được xem là những bữa cơm "dã chiế"n bình thường trong cuộc sống của họ
Khách mua thì cứ mua, còn ăn cơm thì cứ ăn.
Nhưng cũng không ít người vừa ăn, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm vẫn liến thoắng bán hàng cho khách.
Hoặc chàng trai này được nhân viên khác "thay ca" để ăn suất cơm bụi lúc 13 giờ chiều.
"Chúng tôi chỉ cho phép ăn trưa khoảng 15 phút đồng hồ, khách đông nên làm sao phải ăn thật nhanh".
Cụ già ăn bát cháo ngao dạo trên phố Hàng Mã.
Hoặc một bà cụ khác cũng ngồi ăn trưa một mình, cụ vừa ăn vừa mời khách mua hàng.
Cạnh quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một bà mẹ không có thời gian để về nhà nấu cơm cho con ăn nên chị đã mua đồ ăn rồi cho các con ăn trưa ngay tại chỗ bán hàng.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền khiến những người buôn bán trên phố cổ không có thời gian riêng để quây quần bên mâm cơm gia đình buổi trưa và cả buổi tối. Họ buộc phải ăn thật nhanh, uống thật nhanh, thậm chí ăn chẳng biết ngon miễn sao no là đủ rồi...