"Tiểu Lenka" khiến HLV The Voice Mỹ "thèm muốn"

Lê Anh ,
Chia sẻ

Bản phối "Toxic" lạ tai của thí sinh Melanie Martinez đã biến 3 huấn luyện viên của The Voice trở thành đối thủ của nhau ở tập 4.

Không có nhiều giọng ca xuất sắc bằng ba tập đầu, nhưng tập 4 vòng Giấu mặt của The Voice Mỹ mùa thứ ba vừa phát sóng hôm 17/9 (giờ địa phương) hấp dẫn bởi sự xuất hiện của nhiều thí sinh tuổi teen.



Cô nhóc 17 tuổi, Melanie Martinez đến từ New York đã có màn biểu diễn vô cùng ấn tượng. Cô bé đã thể hiện ca khúc Toxic của Britney Spears theo phong cách Acoustic khá mới lạ. Không chỉ vậy, cô bé vừa chơi guitar vừa dùng chân gõ bộ đệm và vừa hát rất ngọt ngào.

Từ ngoại hình, phong cách cho tới giọng ca, Melanie gợi đến hình ảnh nhỏ tuổi hơn của “họa mi Australia” Lenka. Adam và Blake nhấn chuông quay lại chỉ sau những câu hát đầu tiên, tiếp đến là Cee Lo.

Trước khi bắt đầu màn biểu diễn của mình Melanie đã phát biểu: “Em hy vọng giọng hát của em sẽ chạm đến trái tim của các HLV. Em cần một chiếc ghế quay lại, đó là thứ em mong muốn nhất trong cuộc sống của mình.”



Và lời cầu nguyện của Melanie đã được đáp lại, Adam Levine đã xoay ghế. Màn biểu diễn của Melanie đã chinh phục được Adam Levine. Anh chàng đã bị chất giọng tuyệt vời của Melanie cuốn hút.

Tuy nhiên, không chỉ Adam bị chinh phục mà Blake Shelton cũng đặc biệt hứng thú với giọng ca của cô bé tuổi teen này. Blake cũng đã quay ghế, điều đó đồng nghĩa với việc 2 anh chàng sẽ phải uống cong lưỡi hết cỡ để đưa cô bé vào đội của mình.

Adam đã nói: “Thật tuyệt vời. Tôi muốn một người có tầm nhìn, sáng tạo và bạn đáp ứng cả 2 yếu tố đó. Tôi đã chọn đúng, bạn thật tuyệt vời.” 


 

Blake cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Melanie, “Bạn thực sự là một ngôi sao. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào điều đó.” Nhưng rồi, Blake đã phải để Melanie đi khi cô bé chọn ngôi sao của Maroon 5 làm huấn luyện viên của mình.

Nhiều người cho rằng, Chris không chọn Melanie vì cô bé hát ca khúc của Britney - người được coi là đối thủ của cô từ khi khởi nghiệp cho đến hianaj tại - khi cả hai đang nắm giữ ghế giám khảo của 2 chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc lớn nhất nước Mỹ.

Anh chàng vừa cười vừa thú nhận “Tôi buồn quá và thực sự thấy đau”, trong khi Adam nhảy điệu nhảy hạnh phúc.

Chia sẻ