Tình hình 8 cầu thủ được giải cứu: Có 2 em viêm phổi, mới chỉ được ăn cháo loãng

Diệp Lục,
Chia sẻ

4 cầu thủ được giải cứu đầu tiên đã có thể gặp mặt gia đình của mình.

Trong buổi họp báo sáng 10/7 tại bệnh viện tỉnh Chiang Rai, các quan chức y tế Thái Lan công bố bốn cậu bé đầu tiên được giải cứu khỏi hang Tham Luang hôm 8/7 đã gặp bố mẹ nhưng không được đoàn tụ trực tiếp mà qua một tấm kính.

Nhóm 4 em được giải cứu đợt thứ hai cũng sắp được gặp lại người thân. Các cậu bé hầu hết có sức khỏe tốt, chỉ có hai em bị viêm phổi nhẹ, đã được điều trị bằng kháng sinh.

Ngoài ra, các thiếu niên đang được xét nghiệm thêm và được tiêm phòng dại vì lo ngại có thể bị các con dơi sống trong hang cắn. Đồng thời, tất cả đều không được xem tivi để không bị ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần.

Họ cũng chưa được phép ăn những món truyền thống Thái Lan theo yêu cầu mà chỉ được ăn cháo loãng, bánh mì và chocolate để đảm bảo sự hồi phục sức khỏe một cách tốt nhất.

Tình hình 8 cầu thủ được giải cứu:  Có 2 em viêm phổi, mới chỉ được ăn cháo loãng - Ảnh 1.

8 tuyển thủ được giải cứu đợt 1 và đợt 2.

Vào sáng ngày 10/7 theo giờ địa phương, đợt giải cứu thứ 3 chính thức bắt đầu. Hải quân Hoàng gia Thái Lan vừa xác nhận đợt giải cứu thứ 3 đã hoàn thành tốt đẹp, 4 cầu thủ nhí còn lại cùng huấn luyện viên 25 tuổi đã được đưa ra khỏi hang.

Tình hình 8 cầu thủ được giải cứu:  Có 2 em viêm phổi, mới chỉ được ăn cháo loãng - Ảnh 2.

Xe cứu thương chuẩn bị cho đợt giải cứu thứ 3.

Tình hình 8 cầu thủ được giải cứu:  Có 2 em viêm phổi, mới chỉ được ăn cháo loãng - Ảnh 3.

Trực thăng luôn túc trực đưa các thành viên còn lại.

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ