Tình yêu của người cha trong bức hình ôm con làm tan chảy trái tim cư dân mạng

Vũ Thơm,
Chia sẻ

Một người cha vì thực hiện nhiệm vụ cứu người đã không thể ở bên cậu con trai bé bỏng phải nằm viện vì viêm phổi nhưng tình yêu thương con của anh vẫn làm tan chảy trái tim của hàng triệu cư dân mạng.

Anh Samirjan Abliz không thể có mặt ở nhà để chăm sóc cậu con trai hai tuổi của mình khi bé bị cảm lạnh. Samirjan là một sĩ quan cảnh sát và anh đang phải giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt do hậu quả của một cơn bão tuyết tại Urumqi, Tân Cương, Trung Quốc

Trong suốt những ngày tới, cậu con trai của anh sẽ phải nằm viện vì bị viêm phổi nhưng Samirjan không thể ở lại để chăm sóc cho bé bởi vì anh cũng không thể rời bỏ nhiệm vụ của mình.

Samirjan nói với CPD.com, một trang web dưới sự quản lý của Bộ an ninh công cộng Trung Quốc rằng nếu anh ở lại bệnh viện chăm con, nhiều người sẽ vẫn bị mắc kẹt trong cơn bão và rằng anh phải có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ của mình.

Sáu ngày sau đó, Samirjan cuối cùng cũng có cơ hội đến thăm con trai mình. Vợ anh đã ghi lại được một khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ khi anh- một nhân viên cảnh sát vô cùng mệt mỏi sau khi thực hiện nhiệm vụ, một người cha yêu thương con hết lòng, vừa ôm cậu con trai vừa chìm vào giấc ngủ vì kiệt sức.

cảnh sát
Tình yêu của người cha làm tan chảy trái tim cư dân mạng.

Ngay sau khi bức ảnh được đăng tải trên mạng, nó đã dành được rất nhiều tình cảm từ cư dân mạng.

Một con người có trách nhiệm sẽ không chối bỏ nghĩa vụ của mình vì bất cứ điều gì. Anh ấy là một sĩ quan cảnh sát và cũng là một người cha. Vinh danh tất cả các sĩ quan cảnh sát”, một cư dân mạng có nickname @Weiweian_van nhận xét.

Tôi nghĩ xã hội chúng ta cần những con người trách nhiệm và những yếu tố tích cực như vậy”, @Huihuiyixianghenqingcheng chia sẻ.

Những người hiến thân cho công việc và xã hội là vô cùng đáng kính”, linlinftnmt nói.

Nguồn: CCTV
Chia sẻ