Tố sếp “xỏ mũi” vì rủ đi liên hoan mà chỉ bao trà sữa với nửa tiền ăn, cô gái bị dân tình mắng tới tấp

Bôm Bốp NF,
Chia sẻ

Với việc phải bỏ ra 150 nghìn cho bữa ăn liên hoan đó, cô gái cảm thấy sếp giống như đang “xỏ mũi” nhân viên vậy.

Văn phòng làm việc là nơi mà chúng ta sẽ gắn bó gần 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày, những đồng nghiệp là người mà chúng ta sẽ chạm mặt thường xuyên như người thân. Vậy nên lý tưởng nhất chính là biến công ty thành gia đình thứ 2 để không bao giờ cảm thấy áp lực khi nghĩ tới chuyện đi làm.

Chính vì lẽ đó, rất nhiều công ty vẫn có hoạt động sếp cùng nhân viên rủ nhau đi ăn ngoài giờ làm việc để tăng tình đoàn kết, gắn bó trong tập thể. Mới đây, trên MXH cũng đã xuất hiện một bài viết chia sẻ về vấn đề này. Chỉ phải tội, trải nghiệm của cô gái trẻ lại không thực sự vui vẻ gì cho cam:

Tố sếp “xỏ mũi” vì rủ đi liên hoan mà chỉ bao trà sữa với nửa tiền ăn, cô gái bị dân tình mắng tới tấp - Ảnh 1.

Cô gái tố sếp mình "xỏ mũi" nhân viên khi rủ đi ăn mà chỉ trả tiền một nửa.

Theo những gì cô gái trẻ tên A.N chia sẻ, cô làm nhân viên văn phòng với mức lương 5 triệu đồng và có một kỷ niệm đáng nhớ với vị sếp cũ. Nhân ngày đẹp trời sếp được thăng chức nên rủ mọi người cùng đi ăn liên hoan, và câu chuyện nhớ đời cũng bắt đầu từ đây. A.N cho biết tăng 1, cả nhóm cùng đi uống trà sữa, sếp bao 100%. Đến tăng 2 đi ăn lẩu, sếp chỉ thanh toán một nửa hóa đơn, còn lại mọi người chia nhau, mỗi người hết 150 nghìn.

A.N còn bức xúc chia sẻ rằng vì cô không muốn ở lại ăn nhưng sếp có lời nên mới đành tham gia. Nếu như sếp đã muốn mọi người ăn cùng cho vui thì tại sao không thanh toán 100% như trà sữa tăng 1 mà chỉ trả một nửa? Chính vì điều bức xúc này mà cô gái trẻ lên mạng giãi bày tâm sự để nghe ý kiến dân tình.

Ngay sau khi đăng tải, bài đăng của cô gái trẻ đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của dân tình. Tuy nhiên, trái ngược lại với suy nghĩ của A.N là sẽ nhận về sự đồng cảm hay ý kiến bảo vệ, cô nàng lại hứng chịu vô vàn gạch đá từ cư dân mạng.

Tố sếp “xỏ mũi” vì rủ đi liên hoan mà chỉ bao trà sữa với nửa tiền ăn, cô gái bị dân tình mắng tới tấp - Ảnh 2.

Cư dân mạng "ném đá" cô gái tới tấp vì suy nghĩ đi ăn với sếp là sếp phải bao.

Đại đa số mọi người đều cho rằng A.N là cô gái quá ngây thơ hoặc không biết điều. Bởi hành động trả tiền trà sữa 100% của sếp đã được coi là lịch sự, việc ăn uống đáng lẽ nhân viên nên chủ động góp vào để thanh toán, chứ không phải để cho sếp phải trả tới một nửa tiền ăn như thế.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến khác còn nhắc nhở cho A.N hiểu rằng, đã rủ nhau đi ăn bên ngoài thì sếp cũng như nhân viên, ai cũng có những khoản phải chi hàng tháng, còn gia đình, còn vợ con, không ai có trách nhiệm phải "gánh team" cho bất cứ ai cả. Việc chúng ta bỏ ra một khoản tiền để đi ăn cùng sếp và đồng nghiệp không phải chỉ gói gọn trong một bữa ăn, mà còn là gắn kết những mối quan hệ - và đây mới là điều đáng quý nơi công sở.

Hiện tại, bài đăng của A.N vẫn đang lan truyền mạnh mẽ trên MXH. Trong khi cô nàng vẫn ấm ức vì cảm thấy bị "xỏ mũi" khi sếp rủ đi ăn mà không mở hầu bao chi trả 100%, thì dân tình lại muốn truy tìm thông tin về người sếp trong câu chuyện để được trở thành nhân viên tại công ty đó.

Qua câu chuyện này, hy vọng A.N sẽ có thêm một bài học đắt giá cho mình về cuộc sống chốn văn phòng, để sau này còn biết đối nhân xử thế giữa sếp và đồng nghiệp sao cho thỏa đáng.

Chia sẻ