TOÀN CẢNH COVID ngày 20/7: Hà Nội xuất hiện "chuỗi lây nhiễm" phức tạp, Sài Gòn chứng kiến câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch và chút "nắng ấm" ở miền Trung

HẠ VŨ,
Chia sẻ

Ngày hôm nay 20/7, cả nước ghi nhận 4.795 ca mắc mới. Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm mới phức tạp.

DIỄN BIẾN DỊCH NGÀY 20/7

1. Thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 6h đến 18h30 ngày 20/7 có 2.640 ca mắc mới, trong đó có 05 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước.

- Trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 4.789 ca ghi nhận trong nước. TP. Hồ Chí Minh vẫn là địa phương ghi nhận số ca nhiễm cao nhất cả nước với 3322 ca.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến chiều ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 20/7: Câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch, ba người trong gia đình tử vong, Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm "phức tạp: - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

3. Tình hình điều trị:

- Ngày 20/7 có 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

- Tổng số ca được điều trị khỏi11.443 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca

- Tử vong: Hôm nay chưa ghi nhận ca tử vong

4. Xét nghiệm và tiêm chủng:

Tình hình xét nghiệm:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người.

Tiêm chủng:

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.305.501 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

Hà Nội xuất hiện "chuỗi lây nhiễm" nguy hiểm

Ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận số ca nhiễm "cao" với 46 ca, trong đó có nhiều ca nhiễm chưa rõ nguồn lây. 

Đặc biệt, chuỗi lây nhiễm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ đã ghi nhận 11 trường hợp dương tính. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hà Nội sáng 20/7, đại diện quận Đống Đa nhận định chùm lây nhiễm tại Nhà thuốc Đức Tâm "hết sức phức tạp", chưa rõ nguồn lây. Các yếu tố dịch tễ đang được xác minh, làm rõ.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 20/7: Câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch, ba người trong gia đình tử vong, Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm "phức tạp: - Ảnh 2.

Chuỗi lây nhiễm nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ.

11 ca nhiễm này phân bổ tại các quận Đống Đa (4), Hoàn Kiếm (1), Nam Từ Liêm (1), Hà Đông (1), Hai Bà Trưng (2), Thanh Xuân (1) và Thanh Trì (1). Trong số này, 1 người là trình dược viên, 7 nhân viên bán hàng và 3 F1 liên quan khác. 

Câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch

Những ngày vừa qua, TP.HCM là địa phương ghi nhận số ca nhiễm và số ca tử vong cao nhất cả nước. Hàng nghìn ca nhiễm mới mỗi ngày, thế nhưng đây chưa phải là điều đau lòng nhất khi dịch bệnh xảy ra. Việc các bệnh nhân không qua khỏi mới là điều đau đớn nhất. Thế nhưng đã có một gia đình đã phải chịu nỗi đau đớn ấy liên tiếp 3 lần chỉ trong vòng nửa tháng.

Liên tục trong 15 ngày, gia đình anh L.V.T. và chị N.N.H.T. ngụ tại đường Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 10 (TP.HCM) mất đi 3 người thân trong đó có đứa con chưa kịp chào đời của họ vì Covid-19. Hai người còn lại chính là 2 mẹ của vợ chồng anh chị. Liên tiếp mất đi người thân ruột thịt, vợ chồng anh T. gần như ngã quỵ. Giờ đây động lực duy nhất của đôi vợ chồng đáng thương này là 2 đứa con nhỏ ở nhà. 

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 20/7: Câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch, ba người trong gia đình tử vong, Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm "phức tạp: - Ảnh 3.

Thế nhưng, nỗi đau đớn vì dịch bệnh một lần nữa như muốn thử thách đôi vợ chồng trẻ khi đứa con thứ 2 qua test nhanh đã cho kết quả dương tính lần 1. Nguy cơ nhiễm bệnh là rất cao. Nhưng lúc này bé lại không có bố mẹ bên cạnh, chỉ có một mình ông nội già yếu. 

Có lẽ phải ở trong hoàn cảnh đau lòng trên mới thấy kết quả xét nghiệm là quan trọng với gia đình chị T. đến dường nào. Thậm chí, nó có thể khiến cuộc đời họ rẽ qua một lối khác.

Họ đã quá thê thảm giữa đại dịch này rồi.

"Nắng ấm miền Trung"

Những ngày qua, tình hình dịch diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh thành phía Nam. Cuộc sống của nhiều người cũng vì thế mà gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những người đang đi làm thuê tại các thành phố lớn. 

Ngày hôm qua, MXH không khỏi xôn xao trước hình ảnh 4 người trong một gia đình đèo nhau trên 2 chiếc xe đạp vượt hơn 1000km để về quê Nghệ An. Dịch bệnh khiến 2 người con thất nghiệp, họ không còn đủ tiền để trụ lại TP. Rồi họ quyết định về quê nhưng đến tiền xe về quê cũng không đủ buộc họ phải bán đi 1 chiếc điện thoại để lấy tiền về. Nhưng rồi xe khách tạm ngừng, họ không có phương tiện, nhưng họ cũng không thể ở lại TP. Một quyết định có lẽ hết sức khó khăn nhưng họ đã không còn cách nào khác, họ mua 2 chiếc xe đạp và quyết định về quê bằng phương tiện này.

TOÀN CẢNH COVID-19 ngày 20/7: Câu chuyện đau lòng nhất mùa dịch, ba người trong gia đình tử vong, Hà Nội xuất hiện chuỗi lây nhiễm "phức tạp: - Ảnh 4.

4 người trong gia đình đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An

Dù quãng đường hơn nghìn cây số, nhưng giờ đây họ đã không còn lựa chọn nào khác. Bốn người trong gia đình đã lên đường về quê trên những chiếc xe đạp đó. Ngày mệt thì họ tìm bóng râm ngồi nghỉ, đêm xuống họ tìm chỗ an toàn ngủ tạm.

Ròng rã 10 ngày, họ mới đi được hơn 300km, đến được địa phận Ninh Thuận, nhưng cũng tại đây, họ gặp được những định mệnh của cuộc đời. Thấy họ quá khó khăn, cán bộ tại chốt kiểm dịch và một số người dân đã giúp đỡ một ít tiền mặt và thực phẩm đi đường. Thế rồi không thể kìm lòng trước hoàn cảnh của họ, nhiều người đã đăng tải câu chuyện của họ lên MXH và mong tìm được sự giúp đỡ.

Và ánh sáng đã đến với 4 người trong gia đình khi đã có rất nhiều mạnh thường quân ủng hộ, giúp đỡ để họ có thể về quê một cách an toàn. Trong đó có 1 mạnh thường quân đã tài trợ toàn bộ chi phí về quê cho 4 mẹ con. Thậm chí người này còn hứa hết dịch, sẽ tìm công việc cho 4 người khi quay trở lại TP. 

Dịch bệnh khiến cuộc sống nhiều người khó khăn hơn, thế nhưng chỉ cần một cái dang tay, chúng ta đã có thể giúp đỡ được những mảnh đời khó khăn hơn ngoài kia. 

Chia sẻ