Tôi muốn qua đêm với bạn trai

Nguyễn Thục Đoan,
Chia sẻ

Tôi muốn gọi điện cho anh để thông báo về quyết định này quá nhưng tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để giữ gìn, vượt qua cám dỗ khi 2 đứa ở một nơi riêng tư trong kỳ nghỉ.

Tôi quen anh qua một người bạn. Bạn tôi cũng chỉ tình cờ biết anh qua internet nên cũng không biết nhiều về anh.

Trước khi đến với tôi, chính bạn tôi cũng đã từng giới thiệu anh với một người bạn gái khác nhưng không thành đôi. Tôi vốn không thích kiểu quen biết qua mạng thế này nhưng nể bạn thân, tôi cũng gặp.



Khi gặp anh tôi mới biết, anh cũng đang đi làm và sống xa nhà. Qua chuyện trò, chúng tôi ngày càng gần gũi nhau và hiểu nhau hơn. Anh cũng đã từng đến nhà tôi chơi nhiều lần và trực tiếp thưa chuyện với mẹ tôi để chúng tôi được tìm hiểu nhau trong một thời gian.

Về phần tôi, tôi chỉ được biết về gia đình anh qua những lời anh kể khi 2 đứa chuyện trò. Rồi đột nhiên anh lại bảo không thể đến được với tôi được mặc dù rất yêu tôi. Nguyên nhân là vì anh còn nặng gánh gia đình nên chưa thể lo cho cuộc sống riêng lúc này được. Tôi tôn trọng quyết định của anh một phần vì niềm tin của tôi đối với anh cũng không đủ lớn. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và mỗi lần như vậy anh luôn muốn gần gũi với tôi.


Cuộc sống của tôi thì đang phải chịu nhiều áp lực. Tôi cần một chỗ dựa tinh thần để giải khuây. Đã lâu chúng tôi không liên lạc với nhau thường xuyên nhưng tôi biết khi tôi cần anh, anh cũng sẽ thu xếp để có mặt bất cứ lúc nào. Dịp lễ trung thu này, tôi rất muốn xin nghỉ phép để đi đâu đónghỉ ngơi vài ngày cho khuây khỏa và thoải mái.

Bản thân tôi cũng đang bị ốm nên tôi thấy quá ngột ngạt trong cái Hà Nội nhỏ bé đầy bon chen ồn ào này. Tôi muốn đi chơi đâu đó thật xa vì ở nhà nghỉ ngơi thì tôi không thể nào thoải mái được. Tôi muốn gọi điện thoại cho anh để thông báo về quyết định này quá. Tôi cũng muốn được ở bên anh ít hôm để nghỉ ngơi vui vẻ, nhưng tôi sợ mình không đủ bản lĩnh để giữ gìn và vượt qua cám dỗ khi 2 đứa ở một nơi riêng tư và vắng lặng như thế trong kỳ nghỉ.


Lại thê, cộng với chút tự trọng còn lại trong tôi, tôi cứ mãi băng khoăn không biết có nên không rủ anh cùng đi nghỉ và qua đêm với anh không. Nhưng thực sự tôi đang rất nhớ anh và muốn được ở bên anh lúc này, tôi đang thật sự rất mệt mỏi!!!

Chia sẻ