Tột cùng nỗi đau của gia đình cháu bé lớp 7 bị giết
Tội ác tày trời của Thọ không thoát được lới pháp luật. Kẻ sát nhân sẽ bị trừng trị nhưng có lẽ, không gì bù đắp được nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của một gia đình.
Anh Nguyễn Văn Thành - bố đẻ của cháu bé lớp 7 bị tên Thọ giết rồi vứt xác xuống sông Đuống - nằm dúm dó trên chiếc ghế ngay cửa ra vào ngóng trông con về...
Chân dung tên sát nhân máu lạnh. |
Trần Thành Công ở nhà thường được gọi là Đông. Nhìn di ảnh cậu bé học sinh lớp 7 cười hiền lành mới thấy hết tội ác tột cùng của kẻ gây án.
Đông là đứa con thứ 2, là con trai duy nhất trong gia đình có bốn người con của anh chị Thành.
Đông học giỏi và đẹp trai. Là con nhà khá giả nhưng cậu bé rất ngoan ngoãn, chững chạc và người lớn không có vẻ gì là con nhà giàu được nuông chiều. Người bác ruột của Đông kể trong nước mắt: "Chiều đó biết tin trường mất điện, nghỉ học sớm, gia đình không thấy cháu về nên đã lo. Khi gọi điện cho bạn, thấy các bạn cháu đã về nhà hết thì gia đình đi lên trường tìm cháu nhưng không thấy. Nghe bạn bè cháu kể lại có một người rủ Đông đi chơi, cả nhà đã sinh nghi và đi tìm tất cả những nơi có thể."
Khi gia đình đang đôn đáo đi tìm thì khoảng 21h, anh Thành nhận được cú nháy máy từ số điện thoại của con trai. Người đàn ông không xưng danh đòi gia đình nộp 350 triệu để chuộc cậu bé.
Bác của Đông, là người có mặt lúc kẻ sát nhân gọi điện đến nói: "Em tôi rất bình tĩnh, xin được gặp con và hứa sẽ chuẩn bị tiền đầy đủ. Lúc này chúng tôi nghe điện thoại thì chú út nhận rõ giọng của tên Thọ. Thọ bảo cháu Đông vẫn khỏe, đang ngủ rồi."
Chị Hoa, thím của cháu Đông khóc ròng: "Gia đình nghe các cháu kể lại, vài ngày trước, Thọ nó đã rình rập ở trường nơi cháu Đông và con trai tôi học. Ban đầu, Thọ nó rủ cháu bé con ông bà chủ nhà nơi trước đây nó thuê trọ. Rủ vài lần không được, nó quay sang rủ con tria tôi. Hai lần rủ con trai tôi đi chơi mà nó không đi, Thọ liền hỏi con trai tôi về giờ giấc Đông tan lớp nhưng con trai tôi bảo không biết. Chiều hôm xảy ra sự việc, Đông đã lai một người bạn về gần đến nhà, không biết có việc gì mà cháu lại quay lại trường. Khi Thọ rủ cháu đi chơi, một người bạn cùng lớp bảo 'Đông ơi đừng đi với chú ấy!' thì cậu bé liền bị Thọ đấm một nhát tím hết cả mặt. Cháu tôi đi và chẳng về nữa..."
Gia đình đã nghe theo lời Thọ, chuẩn bị 150 triệu, mang ra buộc ở hàng rào sắt ở bên xe Gia Lâm. Thọ đã giao hẹn sau khi buộc tiền thì phải đi về ngay. Anh Thành buộc tiền xong, đi về được khoảng 5 phút thì Thọ nháy máy, anh Thành gọi lại hắn bảo: "Tao đã nhận đủ tiền, mày cứ về nhà lát nữa tao cho người đưa con mày về!"
Khi Thọ đang giở tiền ra đếm xem có đúng tiền thật không thì bị công an bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, ban đầu Thọ còn quanh co, không chịu nhận tội. Thọ còn khai buộc cháu Đông ở gầm cầu nhưng khi công an ra tìm thì không thấy. Phải rất vất vả, hắn mới khai: "Tôi đã giết nó!"
Nghe hung thủ khai như vậy, anh Thành ngất xỉu. Gia đình anh vẫn không tin đó là sự thật. Họ vẫn hy vọng. Cả nhà ngồi thức nhìn nhau tới 7h sáng hôm sau thì không dám hy vọng nữa. Người thân cháu Đông đã thuê người ra đoạn sông Đuống mà Thọ khai đã vứt xác cháu xuống để tìm người. Mất 4 tiếng đồng hồ, họ tìm được cậu bé trên người vẫn còn nguyên trang phục đi học.
Tại cơ quan điều tra, Thọ khai nhận, do trước đây làm thuê cho em trai anh Thành, ngay nhà bên cạnh, lại ở trọ gần đó nên đã nhắm đến mấy đứa trẻ con nhà giàu. Thọ sẽ bắt cóc và giết chúng vì mấy đứa trẻ đều biết mặt Thọ.
Những người quen hoặc cùng ở trọ với Thọ gần đó khi được xác minh tung tích của Thọ đều chỉ dẫn ra quán net. Thọ là một kẻ nghiện chat và trò chơi điện tử.
Tội ác tày trời của Thọ không thoát được lới pháp luật. Kẻ sát nhân sẽ bị trừng trị nhưng có lẽ, không gì bù đắp được nỗi đau mất đứa con trai duy nhất của một gia đình.
Theo VTC