TP.HCM: Dù đã li dị, vợ vẫn đánh hội đồng người nghi cặp bồ với chồng cũ

Lê Phong,
Chia sẻ

Mặc dù đã li dị chồng được hơn 1 tháng, vợ cũ vẫn chạy đi đánh hội đồng người mà bà nghi "cặp bồ" với chồng.

Vào lúc 11h (ngày 4/12), chị Huỳnh Thanh Cúc (37 tuổi, quê Cà Mau) vừa rời khỏi phòng tại tầng 3 khu chung cư 727 Trần Hưng Đạo thì bị một người giật tóc, dùng vật nhọn rạch vào mặt. Chị hoảng hồn van xin và kêu họ xem lại có phải hiểu nhầm gì không nhưng nhóm người vẫn không buông tha.

Mãi sau khi chị nhận ra người ra tay là bà Lương Thị Kim Ngọc (39 tuổi, ngụ tại chung cư 727 Trần Hưng Đạo) thì mới biết mình đang bị đánh ghen. Chị Cúc nhớ có 3 người phụ nữ dùng vật nhọn rạch mặt và đánh vào đầu của chị. Trong đó có bà Ngọc và con gái của bà. Ngoài ra có hơn chục người vây bên ngoài để chặn đường không cho chị thoát thân. Trong lúc đánh bà Ngọc liên tục chỉ vào mặt chị Cúc la lớn: “Mày dám cặp “bồ” với chồng tao hả"!

Theo những người dân chứng kiến, mặc dù thấy khuôn mặt chị Cúc tứa nhiều máu nhóm người của chị Ngọc vẫn cố dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu. Quá hỗn loạn, chị Cúc bỏ chạy lên tầng 5 nhưng bị một người đàn ông giữ chặt tay để nhóm người của Ngọc tiếp tục rạch mặt.

TP.HCM: Dù đã li dị, vợ vẫn đánh hội đồng người nghi cặp bồ với chồng cũ 1
Trận đánh đã để lại nhiều thương tích trên mặt nạn nhân

Hơn 2 tiếng sau chị Cúc đã đến công an phường 1 (Quận 5) trình báo vụ việc. Chiều cùng ngày, chị nhập viện tại bệnh viện Nguyễn Trãi (Quận 5) trong tình trạng gương mặt bị rạch nát và toàn thân bị đánh bầm dập.

TP.HCM: Dù đã li dị, vợ vẫn đánh hội đồng người nghi cặp bồ với chồng cũ 2
Chị Cúc đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Được biết, chồng chị Cúc mất vào năm 1999, hiện tại chị ở với một đứa con trai đang học lớp 10. Hằng ngày chị Cúc buôn bán nước ngọt, cà phê lề đường. Chị Cúc cho biết nguyên nhân dẫn đến trận bạo hành tập thể đó là do: “Bà Ngọc ghen tuông giữa tôi và chồng của chị. Trước đó gần 1 tuần chồng của chị Ngọc có ghé vào quán nước giải khát của tôi. Trong lúc tôi rảnh nên có tiếp chuyện vài câu với anh ấy. Từ đó về sau chị Ngọc đi ngang hay có thái độ hậm hực. Trước giờ tôi với anh ấy chẳng có một chút tình cảm nào cả”.

Cơ quan công an cho biết: “Đúng là có sự việc đánh ghen xảy ra dù bà Ngọc đã li dị chồng vào tháng 10 vừa rồi”. Theo thông tin mới nhất, vào sáng ngày 5/12 bà Ngọc đến bệnh viện để ngỏ lời xin chị Cúc làm giấy bãi nại. Bà Ngọc còn khẳng định trước cơ quan công an rằng mình không đụng chạm gì đến khuôn mặt của chị Cúc, còn thương tích là đứa con gái của bà gây nên.

Chị Cúc xót xa: “Chiều đó gia đình chồng của chị Ngọc tiếp tục đến, cũng chỉ mong tôi đừng thưa kiện gia đình của họ. Họ hứa sẽ lo tiền thuốc, tiền tổn hại sức khỏe. Nhưng điều quan trọng với tôi không phải là tiền mà là danh dự. Dù rằng lúc đánh tôi van xin, khẳng định đánh nhầm người nhưng họ vẫn kéo tóc, giật ngửa người ra sau dùng tay, đấm đá vào người tôi”.

TP.HCM: Dù đã li dị, vợ vẫn đánh hội đồng người nghi cặp bồ với chồng cũ 3
Chị Cúc nói chuyện rất khó khăn

TP.HCM: Dù đã li dị, vợ vẫn đánh hội đồng người nghi cặp bồ với chồng cũ 4
Đau vùng đầu và chóng mặt

Hiện tại Công an Phường 1, Quận 5 đang tiến hành lập hồ sơ vụ việc.
Chia sẻ