TP.HCM: Giải cứu 2 đứa trẻ bị bố khống chế trong chung cư lúc nửa đêm

Như Quỳnh,
Chia sẻ

Đến hơn 23h ngày 30/10, lực lượng công an vẫn nỗ lực tiếp cận giải cứu 2 cháu bé bị người đàn ông nước ngoài khống chế trên lầu 8 chung cư Him Lam.

Theo thông tin ban đầu, vào khuya 30/10, một người phụ nữ Việt Nam gọi điện cho Cảnh sát huyện Bình Chánh với thái độ hoảng hốt. Nạn nhân nói rằng người chồng tên Ken (quốc tịch Mỹ, 50 tuổi) đang khống chế 2 con và cố thủ trong căn hộ ở lầu 8 chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM).

Ngay sau đó, công an huyện Bình Chánh, Cảnh sát 113 và nhiều lực lượng địa phương có mặt ngay sau đó. Các trinh sát tiếp cận hiện trường, thuyết phục người đàn ông nước ngoài mở cửa nói chuyện nhưng bất thành.

TP.HCM: Giải cứu trẻ em bị khống chế trong chung cư lúc nửa đêm

TP.HCM: Giải cứu trẻ em bị khống chế trong chung cư lúc nửa đêm
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường.

congan
Lực lượng công an bao vây hiện trường.

Đến 23h30 tối cùng ngày, các lực lượng Công an vẫn đang nỗ lực tiếp cận hiện trường, nhằm giải thoát cho các cháu bé. Bên dưới chung cư, rất đông người dân tập trung dõi theo vụ việc. Thông tin mới nhất, đến 6h ngày 31/10, hàng chục cảnh sát vẫn đang ở ngoài căn hộ của ông ta.

Cư dân tại đây cho hay, ông Ken và vợ thuê căn hộ lầu 8 khoảng hơn tháng nay. Hằng ngày người đàn ông nước ngoài dạy tiếng Anh cho một số trẻ em tại nhà. Trước khi xảy ra vụ việc họ thấy hai vợ chồng to tiếng với nhau khá lâu.

Công an huyện Bình Chánh cho biết, khi tiếp nhận thông tin ban đầu từ người phụ nữ, lực lượng chức năng lo ngại sự an nguy của 2 đứa trẻ nên điều nhiều lực lượng đến. Ông Ken tuy không mở cửa làm việc nhưng thái độ khá điềm tĩnh, cho rằng chỉ muốn được nghỉ ngơi cùng các con và sẽ làm việc với cảnh sát khi có mặt luật sư của ông ta vào sáng nay.

Chung cư Him Lam nằm ở khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, gồm 3 block, 12 tầng, cách trung tâm Sài Gòn khoảng 10 km về phía Nam.

TP.HCM: Giải cứu trẻ em bị khống chế trong chung cư lúc nửa đêm
Khu chung cư Him Lam (Ảnh Thạch Nguyễn).

Cập nhật: Giải cứu 3 cháu bé bị người nước ngoài khống chế ở Sài Gòn - Ảnh 4.
Vị trí chung cư xảy ra vụ việc.

TP.HCM: Giải cứu trẻ em bị khống chế trong chung cư lúc nửa đêm
(Ảnh Thạch Nguyễn)

TP.HCM: Giải cứu trẻ em bị khống chế trong chung cư lúc nửa đêm
Lực lượng chức năng vẫn túc trực tại chung cư (Ảnh Thạch Nguyễn).

Đến sáng 31/10, lực lượng chức năng vẫn túc trực ở chung cư Him Lam (huyện Bình Chánh), nơi xảy ra nghi án người đàn ông ngoại quốc khống chế 2 đứa trẻ.

Theo 1 cán bộ điều tra Công an huyện Bình Chánh cho hay, bước đầu nguyên nhân được xác định là do mâu thuẫn vợ chồng, ông Ken (quốc tịch Mỹ) đã đuổi vợ mình ra khỏi căn hộ, chốt cửa giam lỏng 2 đứa trẻ ở phía trong căn hộ ở lầu 8 chung cư Him Lam (khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Vị này cũng cho hay, vì lo ngại có chuyện không hay xảy ra nên lực lượng chức năng đã túc trực cả đêm. Đến 7h30 cùng ngày, công an vẫn ở hiện trường để giải quyết vụ việc.

Trong sáng 31/10, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM cho biết, đây là vụ việc bình thường. Ông Quang nói rõ vụ việc là một người đàn ông nước ngoài vì mâu thuẫn, cự cãi với vợ đã đóng cửa nhốt vợ con lại bên trong. 

“Thông tin mà chúng tôi nắm được, người đàn ông này không có hành động khống chế con tin hay cầm dao đe dọa vợ, con”, Trưởng phòng Tham mưu và là người phát ngôn của Công an TP.HCM, nói.

Ông Quang còn cho biết thêm, hiện các lực lượng vẫn túc trực bên ngoài. Những người bên trong căn hộ vẫn liên lạc được với người thân, bạn bè bên ngoài. Ngoài ra các đây vài giờ, bạn của ông Ken có đến căn hộ, ông Ken có mở cửa cho người bạn vào trò chuyện khá lâu. Người bạn thông tin với cơ quan Công an rằng, ông Ken khá bình tĩnh, không uy hiếp hay khống chế ai cả, nhưng nhất quyết không mở cửa cho cơ quan Công an hay người nào khác vào trong căn hộ.

Tiếp tục cập nhật...

Chia sẻ