TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhóm PV,
Chia sẻ

Nhiều người đến viếng không thể kìm được nước mắt khi để lại lưu bút trên sổ tang của Đại tướng.


Do khách viếng vẫn tiếp tục đến hành lễ, BTC quyết định vẫn tiếp tục đón khách cho đến khi không còn khách viếng. Lực lượng tiêu binh cho biết sẽ thay nhau nghỉ ngơi cho đến sáng để đảm bảo lực lượng nghi lễ trong tối nay và sáng mai.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 1
Dinh Thống Nhất lúc 22h ngày 12/10/2013.

21h00: Những đoàn khách tiếp theo

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 2
Im lặng chờ tới lượt của mình...


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 3
Tranh thủ dõi mắt nhìn lên vị tướng vĩ đại của dân tộc trên màn hình lớn.



Đến gần 20h00, số lượng khách viếng Đại tướng bất ngờ tăng đông.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 4
Đoàn cán bộ Chiến sĩ tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 2 Bộ công an đến viếng theo nghi thức quân đội.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 5
Nhiều đại gia đình chờ tập hợp đông đủ cùng đến dâng hương.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 6
Ông Phan Đông - cựu chiến binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được cháu đưa đến bằng xe lăn.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 7
Với ông Đông, dù chưa được chiến đấu bên cạnh Đại tướng, nhưng ông vẫn xem Đại tướng là một đồng đội. "Đồng đội của tôi đã sống vẻ vang và mãi là một chiến sĩ oai hùng trong lòng tôi".


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 8
Những giọt nước mắt tiếc thương, bịn rịn vào cuối ngày lễ viếng.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 9
Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 10
Những em học sinh đến viếng cùng gia đình mình.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 11


20h30: Dòng người đến viếng ngày một đông hơn như níu kéo thời gian ngừng lại.

19h00: Các đoàn thể đã vãn. Lượt viếng đến thời điểm này chủ yếu là những lượt  cá nhân, từ công nhân viên chức đến người lao động và sinh viên chưa đi theo đoàn.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 12
Những bước chân nặng trĩu viếng Đại tướng vào cuối ngày.

Đến 18h00, học sinh các trường THPT trên địa bàn TP.HCM sau khi tan trường đã vội vàng đến viếng Đại tướng. Những bộ đồng phục trắng, cung cách thành kính, nét mặt ngây thơ càng làm đẹp hơn tấm lòng hiếu kính của thế hệ trẻ đối với Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 13
Học sinh trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thành kính viếng Đại tướng.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 14
Học sinh trường THPT Lê Thị Hồng Gấm là trường có nhiều học sinh đến viếng nhất. Đội hình phải chia làm 4 hàng dài


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 15
Bên cạnh đó những người dân vẫn còn ngồi lại bên cạnh hồ nước, thẫn thờ xem đi xem lại các thước phim tư liệu về Đại tướng


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 16
Có người xem, có người chụp ảnh lưu niệm, như muốn gần hơn với ông.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 17
Học sinh tiếp tục đến đông hơn.

Trời dần về chiều, ngày sắp kết thúc, mọi người càng cảm nhận rõ hơn cái buồn của việc sắp phải vĩnh viễn rời xa một người anh hùng của dân tộc. Xếp hàng thắp hương xong, khách lại nấn ná, bịn rịn trong phòng ghi lưu bút, mong được viết lên những lời tri ân chân thành nhất gửi đến Đại tướng. 

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 18
 Phòng có 4 dãy bàn dài để dành cho việc ghi lưu bút. Khách viếng đứng chờ đầy hết 4 góc phòng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 19
Không gian chờ khe khẽ tiếng thút thít khóc
.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 20
Bé Đình Tuyển 6 tuổi đang cùng mẹ viết lời tri ân.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 21
Câu chữ ngô nghê của cậu bé 6 tuổi làm mọi người phì cười nhưng nước mắt lại tuôn. "Cháu nhớ cụ. Cháu cảm (ơn) cụ. (Kí tên) Tin"

Cả buổi lễ bỗng dưng yên lặng như nín thở khi hai người dẫn chương trình nghẹn giọng đọc tên đoàn khách viếng: Hội đồng hương Quảng Bình tại TP.HCM. Những vị khách trong hội không ai kiềm được nước mắt. Nhiều người đứng bên ngoài cũng cay mũi, mắt ngấn lệ.

Gặp ông Nguyễn Hải Trừng - trưởng đoàn, thành viên BCH Hội ở cổng ra, ông chia sẻ: "Tôi từng gặp Đại tướng vào năm 1971 trong một chiến dịch và cách đây hai năm, tôi có gặp lại ông lần nữa. Đại tướng như  một người anh trai, gẫn gũi, nhân hậu lắm. Ở xa xôi quá, không về được Quảng Bình để viếng anh trực tiếp, tôi xót xa lắm....". Nói đến đây, ông lại nghẹn lời, đôi vai gầy run lên.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 22
Ông Nguyễn Hải Trừng với đôi mắt đỏ hoe sau khi rời phòng viếng.

Sau thời gian tạm vắng lúc giữa trưa, đến 13h45, các đoàn khách viếng đến Dinh Thống Nhất bắt đầu đông trở lại. Các đoàn khách lúc này chủ yếu đến từ các trường Cao đẳng - Đại học đóng trên địa bàn Thành phố.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 23
Khách viếng băng qua góc đường Pasteur - Lê Duẩn.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 24
Tiến thẳng theo hướng Lê Duẩn, băng qua đường Nam Kì Khởi Nghĩa để vào Dinh Thống Nhất. Các chiến sĩ tình nguyện tích cực điều khiển lưu thông trước cổng Dinh
.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 25
Dòng người nối dài từ cửa hội trường ra đến cổng Dinh và dọc theo đoạn đường Lê Duẩn đối diện.

Giữa giờ trưa, nhiều phụ huynh sau khi đón con tan học đã đến tham dự lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhiều em nhỏ kiễn nhẫn đứng xếp hàng cùng ba mẹ dưới cái nắng chang chang.



TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 26
Không quên mang theo khăn giấy.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 27
Mẹ tranh thủ buộc tóc cho gọn gàng trước khi vào viếng Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 28
Dù nắng nóng nhưng con cũng quyết chờ để được vào viếng Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 29
Sau này con cũng sẽ làm một người bảo vệ bình an cho đất nước.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 30
Những em bé còn rất nhỏ cũng được ba mẹ đưa tới viếng Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 31
Nhiều vị phụ huynh tranh thủ giữa giờ trưa đưa con đến dự lễ tang của Người.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 32
Các em nhỏ, kiên nhẫn đời đợi tới lượt của mình.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 33
Có thể dù chưa một lần gặp gỡ Đại tướng và chưa đủ hiểu hết nhưng với những cô bé cậu bé này, Đại tướng luôn ở trọn trong tim.


TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 34
Bà Tôn Nữ Thị Ninh - từng là Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu (EU).

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 35
Khoảng 11h trưa, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà cùng gia đình chồng đến Dinh dự lễ viếng. Doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn là bố chồng của Hà Tăng cùng đến kính viếng vị tướng tài ba. 


Nhiều người đến viếng không thể kìm được nước mắt khi để lại lưu bút trên sổ tang của Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 36
Ông Nguyễn Đức Hà, 93 tuổi, xúc động khi viết lưu bút. Ông đã cùng con gái đi lúc 2h sáng từ Phan Thiết vào TP.HCM để viếng Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 37
Một vị khách người Nga đang để lại lưu bút trên sổ tang.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 38
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 39
Nhiều người không thể kìm được nước mắt trước sự ra đi của Đại tướng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 40
Đại diện đoàn Tổng Lãnh sự Kuwait dâng hương cho Đại tướng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 41
Đoàn Tổng Lãnh sự quán Cuba.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 42
Đoàn Tổng Lãnh sự quán Lào.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 43
Đoàn Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 44
Gia đình Thượng tướng Phan Trung Kiên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 45
Bùi ngùi bên lưu bút sổ tang.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 46
9h40, đạo diễn Lê Cung Bắc đến viếng và lặng lẽ hòa vào dòng người
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 47
9h30 tại Hội trường Thống Nhất, các đoàn đại biểu tới viếng ngày một đông hơn
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 48
Nơi đặt vòng hoa và hành lễ
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 49
Chàng trai này là Nguyễn Đình Phương, đang công tác tại Khu quản lí công nghiệp Công nghệ cao, Q.10. Sau khi nghe tin Đại tướng tạ thế, Phương đã điện thoại về quê xin gia đình được để tang ông. Ở Nha Trang, gia đình anh đã lập sẵn bàn thờ. Phương mang di ảnh này đến để viếng và thỉnh Đại tuớng về quê thờ phụng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 50
Nhiều khách nước ngoài cũng buồn thương đến xếp hàng chờ viếng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 51
Một góc quang cảnh trước hội trường nơi cổng vào nơi đặt hương án.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 52
Bà Phan Lương Cầm - phu nhân cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt tới viếng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 53
Bà Ngô Thị Huệ - phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ngồi xe lăn tới viếng Đại tướng. Cụ vô cùng xúc động.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 54
Bà Phan Lương Cầm cúi đầu tưởng niệm tướng Giáp.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 55
Đoàn đại biểu tỉnh Bình Dương vào viếng anh linh Đại tướng
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 56
Phía ngoài Hội trường Thống Nhất, người dân đến ngày càng đông, chờ tới lượt vào viếng người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 57
Diễn viên Quyền Linh tới viếng anh linh Đại tướng. Anh mặc bộ trang phục màu đen, lặng người trước di ảnh của Đại tướng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 58
Đoàn ngừơi tiếp tục nối dài
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 59
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 60
Lễ viếng trang nghiêm

Dù lễ bắt đầu lúc 7h như BTC đã thông báo, nhưng từ 4h40 những đoàn khách đầu tiên đã đến và bồi hồi chờ vào viếng.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 61
Gia đình anh Dũng ở tận quận 12 đã phải thức dậy lúc 3h30 đi taxi đến buổi lễ lúc 4h40 sáng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 62
Chị Ngô Thị Hương và chị Phạm Thị Chung – hiện đang công tác tại Đội văn nghệ hội cựu chiến binh quận Tân Phú – là nhóm khách viếng có mặt thứ 2. Băng rôn thể hiện sự tiếc thương kính yêu đối với đại tướng đã được chị chuẩn bị từ khi nghe tin ông về với những vĩ nhân khác.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 63
Chị Hương cứ khóc mãi không thôi

Đến 6h30, BTC đã mời khách viếng vào ngồi tạm tại nhà chờ

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 64
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 65
Khách tiến vào nhà chờ
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 66
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 67
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 68
Hoa 1 người dâng lên Người
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 69
Khách ngồi tại nhà chờ
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 70
Gia đình anh Dũng

Ông Đặng Hữu Vỵ (sinh năm 1933, năm nay đã 81 tuổi) từng chiến đấu trong đơn vị tác chiến, Trung đoàn 803 vào tháng 3/1954 do Tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy. Ông chia sẻ: “Có thể ông không nhớ tôi là ai vì lúc ấy tôi chỉ là lính cấp thấp, nhưng khi nghe tin Đại tướng mất, tôi đau đớn lớn. Tôi đi viếng đây là viếng một nhân tài, một người hiền đức và một người đồng đội”.

TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 71
Ông Đặng Hữu Vy
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 72
Ông Nguyễn Tri Trương là người đã ba lần ra thăm Đại tướng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 73
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 74
  Lễ viếng đã bắt đầu. Nhưng ông Nguyễn Long - 83 tuổi, thương binh - không tiện vào nên ngồi viếng bên ngoài và ngậm ngùi xem lại các đoạn băng về Đại tướng.
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 75
  
TP.HCM: Người dân lặng mình tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp 76
Lễ viếng trang nghiêm bên trong
Chia sẻ