TP.HCM: Phố "quà yêu" rộn ràng mùa Valentine

TT,
Chia sẻ

Đến hẹn lại lên, đường Nguyễn Văn Cừ (TP.HCM) vào mùa Valentine lại được trưng bán vô vàn quà tặng các thể loại. Khách khi ngang qua đoạn đường này, dù đang yêu hay độc thân cũng thấy lòng mình phơi phới không khí của ngày lễ tình nhân.

Đường Nguyễn Văn Cừ có đặc điểm: là nơi tập trung 2 trường đại học lớn của TP.HCM (ĐH Sư Phạm TP.HCM và ĐH KH TN - ĐH Quốc Gia TP.HCM), trường chuyên Lê Hồng Phong, hai trung tâm mua sắm lớn, có đường dành riêng cho người đi bộ, đông người qua lại. Chính vì vậy vào các dịp Valentine, Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, cung đường này là nơi lí tưởng để bày bán quà lưu niệm.

Năm nay, số lượng hàng bày bán tại đây vào dịp Valentine tăng gấp đôi so với năm trước. Hai bên mặt đường Nguyễn Văn Cừ - đoạn từ vòng xoay đến đoạn giao với đường An Dương Vương đều kín các loại quà tặng. Người buôn bán không chỉ là sinh viên muốn làm thêm mà kể cả những shop quà lưu niệm cũng "bị" thu hút về đây bày bán. Quà Valentine góp mặt ở cung đường này gồm: hoa tươi các loại, gấu bông, sô-cô-la, hoa làm bằng giấy dún, voan,... Giá các sản phẩm không cao, chỉ dao động từ mức 50 - 300 ngàn đồng.

TP.HCM: Phố
Phố "quà yêu" năm nay đông đúc và nối dài hơn mọi năm. Ảnh lớn: Một bên mặt đường Nguyễn Văn Cừ. Ảnh nhỏ: Cận "mặt" một giỏ quà  màu "hồng ngọt lịm".

TP.HCM: Phố
Hoa tươi và gấu bông.

TP.HCM: Phố
Những trái tim yêu bất tử.

TP.HCM: Phố
Mỗi đôi gấu thế này có giá từ 100 - 300 ngàn đồng.

TP.HCM: Phố
Kim Ngân là sinh viên năm nhất trường ĐH Ngoại Thương. Ngân bày bán hoa giấy dún do chính tay mình làm.

TP.HCM: Phố
Mỗi bó hoa có giá từ 30 - 150 ngàn.

TP.HCM: Phố



TP.HCM: Phố
Những cặp gấu mini có giá vài chục ngàn.

TP.HCM: Phố
Lực lượng hoa tươi cũng "trực chiến", sẵn sàng gói, bán, giao... theo yêu cầu của khách.

TP.HCM: Phố
Sô - cô - la ngọt lịm và nồng nàn bên phố khiến người qua đường phải nôn nao.

TP.HCM: Phố
Một chàng trai tạt vào lề đường mua quà tặng.
Chia sẻ