TP.HCM: Sản phụ chuyển dạ lúc rạng sáng được đỡ đẻ ở vỉa hè, lấy tên công an chốt kiểm soát cứu mình đặt cho con

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Đứa trẻ cần sinh gấp đã được lực lượng ở chốt trực kiểm soát dịch hỗ trợ đỡ đẻ giữa đường lúc rạng sáng. Vợ chồng sản phụ sau đó quyết định lấy tên một chiến sĩ công an đặt tên cho con.

Câu chuyện xúc động này xảy ra vào sáng sớm 29/8 tại một chốt kiểm soát dịch ở phường Bình Hưng Hòa B (quận Bình Tân, TP.HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày chị T.T.H.C. (SN 1995) được chồng chở đi sinh vì có dấu hiệu chuyển dạ và đi ngang chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19.

Lúc này ở chốt có đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh, đang học lớp cảnh sát trường Đại học Cảnh sát nhân dân sắp xong ca trực tối ngày 28/8.

Phát hiện sản phụ cần sinh gấp, anh Tĩnh cùng 1 bộ đội tên Đỗ Vũ Thắng (công tác tại Trung đoàn Gia Định) nhanh chóng dùng phương tiện chở thai phụ đi cấp cứu.

TP.HCM: Sản phụ chuyển dạ rạng sáng được đỡ ở vỉa hè, lấy tên công an chốt kiểm soát dịch cứu mình đặt cho con - Ảnh 1.

Chiến sĩ công an đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường.

Tuy nhiên khi mới di chuyển cách chốt trực không xa, thai phụ đã không cầm cự được và "lâm bồn".

Trước tình huống cấp bách, nam cảnh sát tên Tĩnh đã nhiệt tình, tìm cách đưa sản phụ vào vỉa hè và đỡ đẻ giúp chị C. vượt cạn thành công, sinh hạ một bé trai khỏe mạnh.

Sau đó, lực lượng chức năng đã gọi xe cấp cứu chở thai phụ và em bé đi bệnh viện.

TP.HCM: Sản phụ chuyển dạ rạng sáng được đỡ ở vỉa hè, lấy tên công an chốt kiểm soát dịch cứu mình đặt cho con - Ảnh 2.

Sau khi đỡ đẻ "dã chiến", sản phụ được chuyển ngay vào bệnh viện.

TP.HCM: Sản phụ chuyển dạ rạng sáng được đỡ ở vỉa hè, lấy tên công an chốt kiểm soát dịch cứu mình đặt cho con - Ảnh 3.

Bé trai khỏe mạnh, được đặt tên là "Tĩnh".

Trên đường đi, sản phụ tiếp tục được các chiến sĩ ở chốt kiểm soát số 18B, phường Bình Hưng Hoà A (quận Bình Tân) trợ giúp.

Hiện sức khỏe của 2 mẹ con tại bệnh viện đã ổn định.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của nam cảnh sát, vợ chồng chị C. đã quyết định đặt tên con là "Tĩnh" như một cách tri ân người đỡ đẻ giúp mình cũng như ghi nhớ ngày chào đời đặc biệt của cháu bé.

Chia sẻ