"Trà" và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại

Quang Vũ,
Chia sẻ

Thêm một lần nữa đề cập thẳng thắn về chuyện ngoại tình nhưng sự khéo léo của đạo diễn Lê Hoàng đã tạo nên một tác phẩm không mang màu sắc u tối mà đượm cảm xúc.

Đạo diễn Lê Hoàng từng nổi tiếng với nhiều phát ngôn thẳng – thật tới mất lòng về chuyện ngoại tình như: "Trong 10 người đàn ông, phải có tới 6-7 người ngoại tình". Và một trong số những người đàn ông đó đã ‘dở khóc dở cười’ với Trà.

Trà kể về câu chuyện ngoại tình của Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái) – một tổng giám đốc ngoài 50 tuổi, phong độ, lịch lãm và ‘trà xanh’ Chích (Đoàn Trinh) – cô gái xuất thân khốn khó. Một ngày, Hải quyết định dứt bỏ Chích nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Để níu kéo và gây áp lực cho người tình, Chích đã tìm cách xin vào biệt phủ của Hải làm giúp việc. Vợ Hải (Việt Hương) cùng cô con gái Ki Ki (Trần Hằng Nghi), vốn không một chút nghi ngờ nhưng càng về sau, mọi chuyện càng diễn biến phức tạp và cái kim trong bọc chỉ chờ tới ngày để lòi ra.

Trà và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại - Ảnh 1.

"Trà" và nhng thân phn ngưi ph n

3 người phụ nữ trong Trà có màu sắc tính cách, xuất phát điểm khác nhau và đều là một kiểu mẫu quen thuộc dễ gặp, thường thấy ngoài đời thực.

Đầu tiên phải kể đến Tuyết (Việt Hương) - một người phụ nữ phức tạp và bí ẩn. Có lẽ đồng tiền và quyền lực đã khiến bà dần trở nên coi thường những người thuộc tầng lớp thấp hơn mình. Cũng như nhiều người vợ có chồng làm ‘ông lớn’, bà rất chăm lo cho vẻ bề ngoài cả ban ngày lẫn nửa đêm. Nhưng đáp lại tất cả những nỗ lực đó là cảnh gối chăn nguội lạnh từ lâu của hai vợ chồng, dù lửa tình trong bà đang độ hồi xuân.

Trà và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại - Ảnh 2.

Mặc dù không trực tiếp nói lời bênh vực cho người vợ, thậm chí còn khiến người xem ngầm hiểu về lý do ‘chồng chán vợ’ nhưng tới cuối phim, khán giả mới thực sự vỡ lẽ. Nếu như đàn ông là trụ cột, thì đôi khi người phụ nữ phải chọn việc ‘mắt nhắm mắt mở’ để bảo vệ sự yên ấm trong gia đình ấy.

Người phụ nữ thứ hai chính là Chích - mang thân phận ‘trà xanh’. Vốn dĩ ‘trà xanh’ không đáng được bảo vệ và bênh vực nhưng đứng ở phương diện một người phụ nữ, Chích là một cô gái mang rất nhiều tổn thương. Câu chuyện gai góc của Chích được kể lại một cách nhẹ nhàng, tích cực qua lời tâm sự của chính cô. Suy cho cùng, Chích cũng chỉ là một nạn nhân của bạo lực gia đình, một cô gái đắm đuối yêu tới mức sa chân vào cuộc tình trái với luân thường đạo lý.

Trà và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại - Ảnh 3.

Người phụ nữ cuối cùng là Ki Ki – ái nữ của gia đình giàu có, sinh ra tại vạch đích nhưng sống một cuộc đời trống rỗng cô đơn. Ki Ki là đại diện cho một bộ phận giới trẻ ‘hướng nội part time’ khi không tìm được tiếng nói chung với ba mẹ, không có bạn bè thân thiết.

Trà và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại - Ảnh 4.

Châm biếm sâu cay ‘đàn ông mu mc’

Ngay từ mở đầu phim, khán giả đã được cười no nê với những màn châm biếm sâu cay đậm chất đạo diễn Lê Hoàng. Tất cả những mảng miếng đó chủ yếu nhắm vào người đàn ông với vẻ ngoài đạo mạo, trách nhiệm, yêu thương gia đình. Một người có tiền sử bệnh tim nhưng lại chọn ‘ngoại tình’ – thú vui có thể mang đến cho ông những cảm giác thăng hoa lẫn rơi xuống đáy vực sâu chỉ trong tíc tắc.

Cái kết cuối phim dành cho đại gia Hải chính là cách dồn ông tới bước đường cùng đối diện với tòa án lương tâm, không còn vòng vo đổ lỗi cho bất cứ ai được nữa. Chính bởi sở thích ‘trâu già ham cỏ non’ và để bản ngã đàn vượt lên lý trí mà vị đại gia đã phải trả giá đắt.

Trà và những thân phận của phụ nữ trong xã hội hiện đại - Ảnh 5.

Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh chua chát dành cho những người đàn ông tương tự. Từ đó nhận ra ý nghĩa thực sự của tình cảm gia đình, mối gắn kết yêu thương giữa vợ chồng – con cái mà họ vẫn luôn thờ ơ cho tới khi đánh mất.

Với Trà, khán giả sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đặc biệt khác với những bộ phim có chủ đề tương tự. Không gay gắt phản đối hay chỉ trích bất cứ ai, Trà là những tiếng cười trào phúng, những ẩn ý đầy tâm đắc và nhiều thông điệp rất ‘đời’ dành cho cánh đàn ông.

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác một vấn đề hôn nhân vẫn vô cùng "nhức nhối" ở thời điểm hiện tại: Ngoại tình. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Việt Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cùng tân binh Đoàn Trinh. Bên cạnh đó, Trà còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi,...

Được phát hành bởi Beta Distribution - một trong những công ty của Shark Minh Beta, Trà chiếu vào ngày 10/2/2024, tức mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024.


Chia sẻ