Trải lòng của Hoa khôi Cà Mau khi có sự nghiệp thành công cùng phương pháp nuôi con đáng học hỏi

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Vừa nuôi con vừa làm kinh tế, Hoa khôi Cà Mau đã tạo dựng được sự nghiệp nhiều người mong ước. Đặc biệt, cách nuôi dạy con của cô khiến nhiều người đồng cảm, khâm phục.

Hơn 4 năm trước, vừa đặt chân sang đất Mỹ để phát triển sự nghiệp, Hoa khôi Cà Mau - Trà Ngọc Hằng bất ngờ phát hiện mình có thai. Khi đó cô và bạn trai đã chia tay.

Người đẹp Cà Mau bộc bạch: "Thời điểm phát hiện ra đang mang bầu cũng là lúc Hằng vừa qua nước Mỹ, mang theo rất nhiều mơ ước và khát vọng. Lúc đó Hằng còn rất trẻ mà (cười). Đối với Hằng, lúc biết mình sắp sửa làm mẹ không phải là một tin vui và thú thật, Hằng cũng đã phải đấu tranh rất nhiều để có thể chọn làm mẹ.

Là bản năng của người mẹ hay điều gì đó mách bảo, Hằng cũng không dám chắc. Nhưng không bao giờ Hằng dám nhận mình hi sinh hay vất vả gì. Chỉ đơn giản, Hằng cảm nhận được con đang sống trong cơ thể mình và Hằng chọn làm mẹ của con".

Trải lòng của Hoa khôi Cà Mau khi có sự nghiệp thành công cùng phương pháp nuôi con đáng học hỏi - Ảnh 1.

Trà Ngọc Hằng chụp ảnh dễ thương cùng với con gái.

Sự nghiệp đang trên đà phát triển thì người đẹp Cà Mau quyết định rẽ ngang đột ngột làm mẹ đơn thân. Cô trở về nước và một mình nuôi con. Quyết định đó của Hằng không hề đơn giản. Trà Ngọc Hằng phải đối mặt với sự dị nghị của người đời. Nhưng rồi cô mạnh mẽ vượt qua với suy nghĩ đầy tích cực "nghe hoài thành quen".

Sau đó, Hằng đưa cả nhà lên TP.HCM sinh sống để tiện cho công việc. Đây cũng là thời điểm mà việc kinh doanh của cô gặp nhiều biến cố. Sau sinh 3 tuần, mẹ trẻ đã phải đến cửa hàng mới mở để điều hành kinh doanh. Việc buôn bán chưa thuận lợi khiến cô khá đau đầu. Nỗi vất vả của mẹ này chưa dừng lại ở đó. Thời gian đầu khi nuôi con, cô cũng bỡ ngỡ rất nhiều điều. Nhất là giai đoạn con ốm vì bệnh hen suyễn, bệnh vàng da rồi dạ dày... Một mình Hằng ôm con vào bệnh viện, vừa chăm sóc con lại vừa lo toan kinh tế để trả viện phí, chi phí sinh hoạt. May mắn cho Hằng là luôn có gia đình ở bên động viên, là chỗ dựa vững chắc. Mẹ, chị gái và anh trai đã giúp cô cảm thấy không cô đơn, mạnh mẽ vượt qua những điều đáng sợ.

Ngắm nhìn con gái lớn khôn mỗi ngày, Hằng cảm thấy rất hạnh phúc. Đó là thành công lớn nhất của cô trong suốt 4 năm qua.

Phải đối mặt một lúc với nhiều khó khăn, thử thách nhưng Trà Ngọc Hằng luôn thầm nhủ rằng sẽ làm hết sức mình có thể để không hối tiếc. Cô cũng không đặt nặng bản thân nhất định phải là 1 người mẹ hoàn hảo. Bởi Hằng nghĩ rằng, ai cũng là lần đầu làm cha làm mẹ, sẽ có bỡ ngỡ, sẽ có bối rối. Nhưng chỉ cần chúng ta yêu thương con cái thì mọi vất vả đều sẽ vượt qua được hết. Bà mẹ 8X luôn suy nghĩ thế này: "Hằng có đọc sách và rất tâm đắc câu: "Chúng ta đều làm cha và mẹ lần đầu tiên cả. Không ai sinh ra đã biết cách chăm sóc con đúng cách". Mình cũng như vậy thôi.

Mệt mỏi thì người trưởng thành nào cũng phải đối mặt, nhưng Hằng luôn dặn mình bỏ qua sự hối hận. Thay vì dành thời gian để tiếc nuối, than trách quá khứ, Hằng chọn cách làm tốt nhất những gì có thể trong hôm nay. Không ai biết tương lai sẽ ra sao, nhưng Hằng biết, nếu nỗ lực hết sức trong hiện tại, ta sẽ không bao giờ phải hối hận ở tương lai".

Theo Trà Ngọc Hằng, con gái là "viên ngọc quý giá" mà cô hết mực yêu thương và sẵn sàng vì con mà từ bỏ ánh hào quang của giới giải trí.

Quay về thì hiện tại, khi ngắm nhìn con gái lớn khôn mỗi ngày, ngày càng xinh xắn đáng yêu và lém lỉnh, Trà Ngọc Hằng cảm thấy quyết định giữ con bên mình là hoàn toàn đúng đắn. Cô cũng đã xây dựng được cơ ngơi "khủng" cho riêng mình. Ngoài công việc kinh doanh (Hằng đang sở hữu chuỗi tiệm bánh và cafe nước trái cây mang tên Cô Trà), người đẹp còn làm người mẫu, đóng phim và ca hát. Nhờ sự nhạy bén trong kinh doanh và tận dụng được hình thể, giọng ca của mình, Trà Ngọc Hằng đã tích lũy được khối tài sản khá lớn. Cô từng hé lộ đã chi 15 tỷ mua mảnh đất rộng 66.000m2 làm vườn trồng trái cây. Ngoài ra người đẹp còn thường xuyên xuất hiện với những bộ đồ hiệu đắt tiền, xế hộp sang chảnh.

Hoa khôi Cà Mau tâm sự: "Hiện tại mình hài lòng với cuộc sống, công việc kinh doanh của riêng mình. Và một số dự án chuyên về làm đẹp giúp phụ nữ tự tin hơn sau khi sinh con. Hằng vẫn luôn có niềm đam mê rất lớn với nghệ thuật và luôn nỗ lực học hỏi, với hi vọng sẽ chạm tới ước mơ của cuộc đời mình.

Và như nhiều bà mẹ khác, Hằng luôn tự hào về con. Hằng chỉ luôn cố gắng mang tới cho con một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ, nhiều yêu thương nhất và thấy đó chính là mục đích lớn nhất trong đời. Sophia cũng giống như mọi đứa trẻ khác, nhưng là thiên thần trong mắt của Hằng. Hằng chưa bao giờ muốn Sophia nghĩ mẹ tài giỏi hay vất vả, Hằng muốn để bé hình thành những suy nghĩ và nhận biết một cách tự nhiên.

Cứ yêu thương con thật nhiều, rồi con sẽ yêu thương mình vô điều kiện. Hằng cũng thấy mình may mắn khi Sophia dường như khá nhạy cảm và tình cảm, luôn nhận biết được tâm trạng của mẹ ra sao và động viên mẹ theo cách của riêng mình. Một lời hỏi thăm, một nụ hôn hay một cái ôm chẳng hạn, Sophia luôn động viên Hằng theo kiểu đó và lúc nào cũng đều hiệu quả".

Trải lòng của Hoa khôi Cà Mau khi có sự nghiệp thành công cùng phương pháp nuôi con đáng học hỏi - Ảnh 4.

"Cứ yêu thương con thật nhiều rồi con sẽ lại thương mình" - bà mẹ 8X nêu suy nghĩ.

Khi nhắc về "người cũ", trái với suy nghĩ của nhiều người, Hằng lại dành cho người ấy sự tôn trọng. Bởi cô muốn cho con gái có những suy nghĩ tốt đẹp và niềm tin rằng, con luôn được yêu thương bởi ba. Dù cô có làm gì cũng không thay đổi được sự thật rằng, người đó là cha của con gái cô. Và cô không có quyền cướp đi sự tự hào của con gái về cha mình.

Trà Ngọc Hằng chia sẻ: "Còn Về ba của Sophia, đó là một người đàn ông tốt và Hằng biết, anh đã luôn cố gắng để chia sẻ những điều tốt nhất cho con. Đó cũng là điều Hằng thấy may mắn, bởi sau này khi Sophia lớn lên, Hằng cũng có thể tự tin nói với Sophia rằng: Ba của con rất đàn ông và trách nhiệm cùng con! Đó là sự thật".

Con gái của người đẹp Cà Mau nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái.

Chia sẻ về dự định tương lai, ví dụ như tìm 1 "bến đỗ" mới, người đẹp Cà Mau thật thà bộc bạch rằng "Ai mà chẳng muốn được yêu thương, chăm sóc chứ?". Nhưng cô luôn đặt con gái lên vị trí đầu tiên. Có làm gì thì bà mẹ này cũng đều ưu tiên quyền lợi của con gái trước. Cô không bao giờ chấp nhận chuyện để con thiệt thòi còn mẹ thì hạnh phúc. Bởi với cô, con chính là tất cả.

"Nếu có một người đàn ông đủ yêu thương, đủ bao dung đến với Hằng và bé, đó sẽ là món quà tuyệt vời của số phận. Còn không thì Hằng sẽ hài lòng với món quà mình đang có, đó là: Sophia!" - Bà mẹ quả quyết.

Chia sẻ