Trăng mật "nhớ đời" tại Thái Lan

Hiền Lê,
Chia sẻ

Tình hình Thái Lan bất ổn, những chuyến bay bị hủy bỏ, trong số những hành khách kẹt lại tại Bangkok có cả những đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật.

Đôi vợ chồng trẻ Sơn - Thủy đi hưởng tuần trăng mật tại Thái Lan và bị mắc kẹt tại khách sạn Maxx do biểu tình tại sân bay Bangkok khiến nhiều chuyến bay bị hủy bỏ. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ngắn đôi vợ chồng trẻ và được biết, họ đang phải tự xoay xở tiền ăn uống trong khi chờ được về nhà.

- Anh chị sang Thái Lan hưởng tuần trăng mật từ ngày nào?

- Tôi sang Thái Lan ngày 22/11 và dự định về vào ngày hôm qua, 26/11.

Theo tôi biết thì 3h sáng hôm qua sân bay bị phong tỏa. Đáng lẽ tôi về buổi trưa ngày hôm đó, nhưng không về được và phải ở lại đến tận buổi trưa hôm nay.

Đến hôm nay chúng tôi cũng chưa biết sẽ như thế nào.

 
Nội bất xuất, ngoại bất nhập nên các du khách mắc kẹt tại sân bay Bangkok đang nằm dài chờ đợi. Ảnh VTC News

- Lúc đó, đoàn của anh đã kịp đến sân bay chưa?

- Đoàn của chúng tôi chưa kịp đến sân bay thì quay về khách sạn luôn. Chúng tôi chưa có mặt ở sân bay.

- Trong đoàn hiện có bao nhiêu người Việt Nam?

- Đoàn của tôi có 15 người. Nhưng tại khách sạn tôi ở có hai tour khác, với tổng cộng gần 60 người đang mắc kẹt tại đây.

- Hiện tại, tâm trạng mọi người như thế nào?

- Cũng không có vấn đề gì lớn. Chỉ lo công việc ở nhà, mình đi quá ngày thì không được hay lắm thôi.

- Hãng du lịch có hỗ trợ gì cho các anh khi gặp biến cố mắc kẹt này không?

- Như hướng dẫn viên nói, thì tiền khách sạn họ sẽ lo cho mình. Còn tiền ăn mình sẽ phải bỏ ra. Mình phải tự bỏ chứ họ không ứng trước.

- Giá cả bên đó có bị biến động nhiều vì sự cố này không?

- Những cửa hàng, siêu thị vẫn mở cửa bán hàng bình thường. Không có chuyện khủng hoảng hay thiếu lương thực.

- Anh có còn tiền đủ sống tiếp tại đó trong thời gian bao lâu?

- Chúng tôi cũng gần cạn tiền rồi. Tiền bath thì tiêu hết rồi. Mang mấy trăm đô đi dự phòng thì cũng bỏ ra đổi dần. Tôi chỉ còn khoảng 100 đô và mấy trăm bath mới đổi. Ở thêm 1 tuần nữa là chết đói.

- Bên hãng du lịch có hứa hẹn gì về ngày về không?

- Họ cũng chưa biết tin tức như thế nào cả.

- Thế các anh đã chủ động liên hệ với Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan chưa?

- Chúng tôi cũng chưa liên hệ gì. Vì người Thái Lan bảo cứ ngồi chờ, bao giờ xong thủ tục sẽ đi thôi. Người ta cũng không cho mình đi lại. Cũng chả có vấn đề gì cần sự giúp đỡ của ĐSQ cả. Cứ chờ thôi chứ có ai bị làm sao đâu.

- Xung quanh anh có ai khó khăn gì không?

- Thực ra mọi người cũng mang đủ tiền đi, nên chưa thấy ai khó khăn gì cả. Người ta cứ đổi đi đổi lại trong đoàn, bí thì vay tạm.

Hiện nay, mọi người chỉ biết xem thời sự qua mạng Internet. Ở đây, tiền Internet đắt lắm, phải mua thẻ mấy trăm nghìn mới có thể truy cập được. Chúng tôi phải chung nhau thẻ để vào đọc trên mạng. Còn xem thời sự trên truyền hình thì chả hiểu họ nói gì cả mặc dù họ có tường thuật trực tiếp đấy.

- Hẳn đây là tuần trăng mật thật đặc biệt của cuộc đời anh?

Vâng, đáng nhớ lắm!

Theo Hiền Lê
VTC
Chia sẻ