Mặc dù đã có dấu hiệu chuyển dạ song vì cổ tử cung chưa mở phân nào nên sản phụ này được bác sĩ cho về nhà, hẹn hôm sau vào khám lại.
Sau 5 ngày chào đời, đầu của bé sưng to nên được chuyển đến bệnh viện gấp.
Sản phụ thấy mình đau bụng và có dấu hiệu chuyển dạ. Do lần sinh trước sản phụ đau bụng kéo dài gần một ngày nên lần này, hai vợ chồng chị L.T.Đ.T, quyết định lái xe từ Hà Nội về Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng để sinh và đẻ rơi con trên ô tô.
Người mẹ cho hay cô chỉ biết tin khi lực lượng cảnh sát thông báo đứa trẻ vẫn còn sống sau khi được vớt lên từ hố nước thải của một trạm xăng.