Trinh tiết: trao hay giữ?

,
Chia sẻ

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh. Trinh tiết chỉ trao 1 lần.

Hiện giờ tôi đang rất mâu thuẫn giữa một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng với tôi lại không hề đơn giản. Năm nay tôi 24 tuổi, tôi và anh ấy đã yêu nhau gần 3 năm. Tôi yêu anh ấy khi đang học năm thứ 3 ĐH, giờ tôi đã đi làm được 1 năm, một việc làm tốt và ổn định.

Tháng 10/2008 tôi sẽ học tiếp thạc sĩ chuyên nghành Kinh Tế. Tình yêu của chúng tôi rất đẹp. Dù tôi lớn hơn anh 1 tuổi nhưng đối với anh tôi như 1 đứa trẻ cả về tính cách lẫn ngoại hình: anh cao 1m82, còn tôi chỉ 1m55; anh chững chạc, tháo vát (không những anh nấu ăn rất ngon mà còn biết những việc dẫn dây điện, sửa bóng đèn…), anh luôn nhiệt tình nên rất được lòng những người xunh quanh, còn tôi vụng về với gương mặt baby và tính cách vô tư, trẻ con.

Tôi đã học được nhiều điều về cuộc sống từ anh. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực, chúng tôi đã có với nhau biết bao kỉ niệm đẹp và anh cũng là mối tình đầu của tôi. Khi chúng tôi mới quen nhau, gia đình tôi đã không đồng ý vì anh chỉ học trung cấp, việc làm lương không cao và cũng không ổn định, gia đình anh ở một vùng quê nghèo hẻo lánh.

Đối với ba mẹ tôi, nghèo không là vấn đề quan trọng nhưng ba mẹ tôi lại rất coi trọng trình độ học vấn, gia đình bên nội tôi cũng coi trọng đều này (các cô chú của tôi đều tốt nghiệp đại họcvà thạc sĩ, anh chị em họ hàng tôi đều học thạc sĩ. Bản thân tôi, ba tôi là giám đốc 1 cơ quan nhà nước còn mẹ tôi là bác sĩ).

Mẹ tôi còn nói anh ấy có ngoại hình quá nổi bật (anh ấy rất đẹp trai và luôn nổi bật trước mọi người) sẽ không an toàn cho hạnh phúc. Ba mẹ tôi đã cấm tôi quen anh ấy, nhưng tôi học và làm việc xa gia đình, tôi và anh lại làm việc cùng 1 TP nên tôi đã giấu gia đình để tiếp tục yêu anh cho đến ngày hôm nay.

Tuy yêu nhau, nhưng tôi biết mãi mãi chúng tôi sẽ không đến được với nhau vì: ba mẹ tôi xây dựng gia đình từ đôi bàn tay trắng, ba mẹ nuôi tôi và 2 đứa em của tôi đến ngày hôm nay là đã vất vả đến dường nào, dù ngày xưa khó khăn nhưng ba mẹ luôn lo lắng, yêu thương chúng tôi hết mực, ba mẹ luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo, tôi không muốn làm họ buồn dù chỉ là một chút (việc tôi dối gia đình để yêu anh ấy đã làm tôi rất đau khổ và dằn vặt bản thân).

Mặt khác, gia đình người yêu của tôi rất nghèo, anh ấy lại chưa có sự nghiệp, nếu chúng tôi muốn cưới nhau có lẽ tôi phải đợi anh ấy ít nhất là 5 - 6 năm nữa, điều này đối với người con gái quả thật không đơn giản và chắc chắn ba mẹ tôi cũng không thể chấp nhận. Biết rằng sẽ không có kết quả, chúng tôi đã cố gắng chia tay nhau rất nhiều lần nhưng rồi vẫn quay lại với nhau.

Cách đây hơn 1 năm, vào đêm sinh nhật của anh, tôi đã cùng anh đến khách sạn, đêm đó anh muốn có tôi nhưng tôi đã không đồng ý và anh rất tôn trọng ý kiến của tôi, anh chỉ hôn tôi mà không làm gì xúc phạm tôi. Vào những lần sau đó (8-3, Noel..) chúng tôi cũng cùng nhau vào khách sạn để có thời gian riêng tư và mọi việc cũng chỉ dừng lại ở những nụ hôn. Sau khi tốt nghiệp, tôi ra nhà trọ ở, anh thường xuyên đến thăm tôi và ngủ lại cùng tôi, nhưng giữa chúng tôi cũng chỉ là như thế.

Từ đêm sinh nhật của anh đến nay, rất nhiều lần, rất nhiều lần anh khao khát muốn tôi thuộc về anh nhưng tôi đều từ chối một cách nhẹ nhàng, nghe tiếng anh thở dài và nhìn ánh mắt anh buồn rười rượi mỗi khi tôi từ chối mà tôi thấy thương cho anh. Tôi từ chối anh vì tôi không muốn mình vượt rào trước hôn nhân, vì tôi biết chúng tôi sẽ không đến được với nhau, rằng chồng tôi sẽ là một người khác và tôi muốn gìn giữ cái quý giá nhất của người con gái cho chồng của mình.

Nhưng đôi khi tôi lại mâu thuẫn với chính mình: thật sự tôi rất yêu anh, anh là mối tình đầu của tôi, tôi biết sau này tôi sẽ không thể yêu ai như đã từng yêu anh, anh cũng yêu tôi rất nhiều và tôi muốn chúng tôi thuộc về nhau dù chỉ 1 lần. Trinh tiết chỉ trao 1 lần. Tôi suy nghĩ như thế liệu có sai? Nếu tôi dành cho anh tất cả thì liệu sau này tôi có được hạnh phúc với người chồng mà không phải là anh?? Tôi phải làm thế nào cho đúng và cư xử ra sao?

Theo xanhtigon@yahoo.com.vn/tintuconline

Chia sẻ