Chờ mãi mới đến ngày tạnh ráo nắng rực rỡ, nên bé Thỏ 2 tuổi đã quyết định không bỏ lỡ những tia vàng hiếm hoi, và cô bé đã cúi xuống giường để... nếm xem nắng ngon không.
Trời se lạnh và lất phất mưa xuân đó có lẽ chỉ là thời tiết Tết của rất nhiều năm về trước. Tết năm nay dân tình thi nhau kêu ca sao mà nóng bức và nắng to quá, bao nhiêu áo len, áo nỉ đều chẳng thể mặc.
Sợ nắng sẽ lại nhanh biến mất, nên bé Thỏ 2 tuổi vội vàng nếm hương nắng ngọt ngào ngay buổi sáng. Chỉ có trẻ con mới có thể ngây thơ trong sáng đến xao xuyến cả con tim như vậy thôi!
Không chỉ ở Việt Nam mà khắp nơi trên thế giới đang phải đối mặt với cái nóng khủng khiếp khiến con người "phẫn nộ". Tuy nhiên, trong cái nắng nóng, con người vô tình sáng tạo ra muôn kiểu hạ nhiệt vô cùng hài hước.
Những ngày nắng nóng thế này thì việc phải đi giữa trưa hẳn là một cực hình. Thế nên cũng có những cách thử thách xem đối phương có yêu mình thật lòng không như là đi mua trà sữa dưới cái nắng 40 độ.
Dự báo thời tiết này sẽ duy trì tại miền Bắc hết mùng 4 Tết. Từ mùng 5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm 2-3 độ C. Ban đêm lui về mức 15-18 độ, ban ngày lạnh 21-24 độ, trời nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi.
Trong những ngày qua, nhiệt độ ở Iraq chưa khi nào xuống dưới 50 độ C. Thời tiết ở đây nắng nóng đến nỗi những chiếc cột phân chia làn đường cũng tan chảy.