Trung Dũng: Ức chế, cãi tay đôi với đạo diễn vì bị bắt làm gã đàn ông hèn hạ, ăn uống bất lịch sự

Thu Thảo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

"Tôi nghĩ cảnh đó diễn như vậy là nhục nhã, hèn hạ, vô dụng lắm, nhất quyết không làm theo. Nhưng đạo diễn thì cứ bắt phải làm như thế" - Trung Dũng nói.

Tại talkshow 1 tiếng kể hết, Trung Dũng chia sẻ rằng anh chưa từng nghĩ rằng mình đóng được vai hiền lành, cam chịu như Kiệt ở Gạo nếp gạo tẻ. Mà vốn dĩ, ngay từ đầu, ekip sản xuất Gạo nếp gạo tẻ cũng không có ý định mời Trung Dũng vào vai này. Vì trước đó, Trung Dũng luôn gây ấn tượng bởi ngoại hình nam tính, gai góc trong những vai như cảnh sát hình sự hoặc tay giang hồ máu mặt.

"1 tiếng kể hết": Trung Dũng tức giận, cãi tay đôi với đạo diễn vì bị bắt diễn cảnh ăn uống bất lịch sự.

"Tôi có gặp Quốc Thái một lần trước khi chính thức nhận vai. Lúc đó, tôi nghe Thái nói rằng cậu ấy được mời đóng vai Kiệt. Thì tôi chỉ biết thế thôi, chứ không rõ về sau đoàn phim thay đổi diễn viên thế nào. Tôi có từng nghĩ cái vai Kiệt này cũng có phần hợp với mình, biết đâu mình diễn được. Rồi 1 thời gian sau, ekip sản xuất gọi điện cho tôi, mời đóng vai Kiệt. Lúc làm việc với đạo diễn Thạch Thảo, tôi thấy kỳ lắm. Vì bạn ấy trẻ, có tư tưởng mới. Còn tôi thì quen cách làm việc cũ rồi. Thường thì các diễn viên khi quay với những ekip khác, đạo diễn sẽ để cho chúng tôi định hình tính cách nhân vật rồi cứ thế mà diễn theo đường dây".

Trung Dũng: Ức chế, cãi tay đôi với đạo diễn vì bị bắt làm gã đàn ông hèn hạ, ăn uống bất lịch sự  - Ảnh 2.

"Riêng phim Gạo nếp gạo tẻ này, tới cái cảnh ngồi thì phải ngồi, đứng thì phải đứng, khóc thì phải khóc, cười thì phải cười. Nói tóm lại là diễn theo đường dây mà đạo diễn tính toán sẵn. Tôi nghĩ cảnh đó diễn như vậy là nhục nhã, hèn hạ, vô dụng lắm, nhất quyết không làm theo. Nhưng đạo diễn thì cứ bắt phải làm như thế. Tôi cãi liên tục, nhất quyết chẳng diễn. Mình là diễn viên có hơn 20 năm hoạt động trong nghề, đâu phải con rối mà đạo diễn kêu ngồi là ngồi, đứng là đứng. Nhưng đạo diễn không nghe tôi nói. Tôi tức đến mức nghiến răng, sau đó giậm chân dưới đất, tôi ức kinh khủng".

"Rồi đạo diễn dừng set quay lại, bắt đầu nói chuyện, kể dông dài các tình tiết như kiểu truyện từ thời Vua Hùng dựng nước tới giờ. Nghe mãi mệt quá, tôi không cãi nữa. Tiếp tục diễn theo yêu cầu. Tôi nhớ có lần quay cảnh ăn trong chiếc xe. Đạo diễn bắt là vừa ăn xôi vừa khóc, sau đó lại xúc động đến mức phun phèo phèo ra. Đạo diễn vừa kêu làm, tôi dừng lại ngay. Tôi cãi rằng đàn ông Việt Nam ai lại làm như vậy. Nhưng đạo diễn vẫn nói là trong bản gốc của Hàn, diễn viên vừa ăn vừa phun như vậy".

Trung Dũng: Ức chế, cãi tay đôi với đạo diễn vì bị bắt làm gã đàn ông hèn hạ, ăn uống bất lịch sự  - Ảnh 3.

"Tôi trợn mắt tức giận, cãi cho đến cùng rằng làm thế thì ai mà chấp nhận nổi. Tôi có ý định không diễn như thế nữa rồi. Nhưng lại một lần nữa, đạo diễn thuyết phục làm y chang đường dây cô ấy tính toán. Rồi, đành chịu thôi. Cuối cùng bộ phim hoàn thành, mọi thứ đạt hiệu quả cao. Xem như những sự trao đổi, tranh luận của chúng tôi cũng có kết quả".

Chia sẻ