Trước mặt tôi, bạn gái tỏ vẻ ngoan hiền thánh thiện nhưng thứ mà cô ấy giấu kín trong 3 lớp túi khiến tôi hoang mang tột độ

Huong Duong,
Chia sẻ

Tôi định cất điện thoại vào túi, nhưng trí tò mò làm tôi không thể cưỡng lại được.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Chào chị Hướng Dương,

Tôi đang cảm thấy rất bất an chị ạ. Năm nay tôi 30 tuổi rồi, tôi chỉ muốn tìm một người con gái tốt bụng và xứng đáng để làm vợ mình. Nhưng đối tượng mà tôi đang tìm hiểu khiến tôi cảm thấy hoang mang vô cùng.

Chúng tôi yêu nhau được gần một năm rồi. Suốt thời gian ấy, hầu như tôi và người yêu thường đi ăn, đi xem phim và có vài lần đi du lịch chung. Thú thật với chị, dù có nhiều cơ hội ở bên nhau nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với người yêu. Thậm chí khi đi du lịch, tôi vẫn book hai phòng vì không muốn xảy ra bất cứ sự cố nào.

Là đàn ông, tôi rất muốn được tìm hiểu người con gái mà mình muốn gắn bó. Nhưng người yêu tôi tỏ ra rất bảo thủ trong vấn đề này. Cô ấy luôn nói gia đình cô ấy rất truyền thống và bố mẹ cũng khắt khe. Vì thế, đêm đầu tiên mà chúng tôi thuộc về nhau sẽ là đêm tân hôn.

Trước mặt tôi, bạn gái tỏ ra như một thánh nữ nhưng thứ mà cô ấy giấu kín trong 3 lớp túi khiến tôi hoang mang tột độ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Nhiều lần ở bên cô ấy, tôi đã phải kiềm chế vì không muốn đánh mất bản thân. Vậy đấy, trong mắt tôi người yêu chẳng khác gì một thánh nữ. Vì cô ấy luôn giữ mình và tỏ ra ngoan hiền.

Nhưng chị Hướng Dương ạ, sau việc xảy ra ngày hôm qua, tôi bắt đầu cảm thấy ngờ vực. Hôm qua người yêu có đến nhà tôi chơi. Lúc về, cô ấy quên túi nên khi có điện thoại đến, tôi đã mở túi ra nghe. Sau khi nghe điện thoại, tôi bỏ vào túi cho cô ấy thì tò mò với một bọc giấy. Mở ra đến lớp thứ 3, tôi ngây người khi thấy một thứ. Và đó là một hộp bao cao su chị ạ.

Chiếc hộp còn nguyên tem nhưng tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao người yêu mình lại mang theo thứ đó? Tôi biết là có thể mình đã suy nghĩ quá nhiều, nhưng nếu cô ấy ngoan hiền như những gì cô ấy thể hiện thì tại sao lại có sự xuất hiện của chiếc hộp đó? Chị Hướng Dương có thể giúp tôi được không? (hamanh...@gmail.com)

Trước mặt tôi, bạn gái tỏ ra như một thánh nữ nhưng thứ mà cô ấy giấu kín trong 3 lớp túi khiến tôi hoang mang tột độ - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn.

Chào bạn.

Hướng Dương hiểu bây giờ trong lòng bạn đang rất rối bời. Nhưng lúc này đây, bạn cần bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan nhất.

Hít thở thật sâu và nghĩ nào, người yêu bạn đã đến tuổi trưởng thành, việc cô ấy mang bên mình một hộp bao cao su cũng là điều dễ hiểu đúng không? Có thể cô ấy muốn đề phòng vì sợ bạn sẽ không thể kìm chế được. Bạn nên biết con gái thường hay lo xa, đôi lúc họ vẫn có những phương án đề phòng cho tình huống bất ngờ. Hướng Dương hy vọng bạn gái bạn sẽ nằm trong trường hợp này.

Tuy nhiên, bạn cũng cần nhớ lại khoảng thời gian các bạn ở bên nhau. Qua đó, bạn hãy công tâm suy nghĩ liệu cô ấy có những hành động khả nghi hay lừa dối bạn không. Bởi khi một người nói dối, dù có tinh vi đến đâu cũng luôn có kẽ hở.

Nếu bạn vẫn chưa thấy thỏa đáng và muốn tìm câu trả lời, tốt nhất là bạn hỏi thẳng người yêu và lắng nghe lời giải thích từ cô ấy. Bạn đã có một năm tìm hiểu cô ấy, sẽ không khó để bạn nhận ra việc cô ấy nói dối hay nói thật đúng không nào?

Hướng Dương.

Chia sẻ