"Công tác thi đua khen thưởng phải mang tính động viên, khích lệ, nhất là trong giai đoạn khó khăn, khi các giáo viên phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi vì COVID-19", đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, chia sẻ.
Chỉ đến khi con trai mất tích, gia đình Ke mới biết con trai họ đã bị bắt nạt rất nhiều tại một trường trung học ở thành phố Mậu Danh (Quảng Đông, Trung Quốc). Trước ngày mất tích, Ke cũng bị tấn công.
Học sinh trung học SeMarion Humphrey, 13 tuổi, bị ép uống nước tiểu, bị phân biệt chủng tộc và hành hung khi ngủ cùng bạn học vào ngày 12-2 ở TP Plano, bang Texas - Mỹ.