“Truyền thuyết” về chiến binh 36 tuổi của Croatia: Từ chú nhóc còm nhom lớn lên trong bom đạn đến “số 10 vĩ đại” và Quả bóng vàng

Hà Lâm,
Chia sẻ

Modric đã chính thức dừng bước tại Euro 2020 cùng Croatia, nhưng những câu chuyện chẳng khác gì truyền thuyết về anh sẽ còn lưu danh sử sách.

Bom đạn không tàn phá nổi giấc mơ Modric

Luka Modric sinh ngày 9/9/1985 tại một vùng núi hẻo lánh thuộc Modrici, khu ngoại ô bên triền dốc núi Velebit, Croatia. Bất hạnh thay, những năm tháng tuổi thơ của cậu bé Luka gắn liền với bom đạn, bởi cuộc chiến tranh đòi độc lập của các nước thuộc Liên bang Nam Tư cũ những năm 90 thế kỉ trước, trong đó có Croatia.

Nhưng cứ mỗi lần bom đạn đi qua, Modric lại tiếp tục niềm đam mê với trái bóng tròn như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Luka chơi bóng hăng say như thể đó là sứ mệnh, là chân lý của cuộc đời anh.

“Truyền thuyết” về chiến binh 36 tuổi Luka Modric: Từ chú nhóc mảnh khảnh lớn lên trong bom đạn đến “số 10 vĩ đại” và Quả bóng vàng - Ảnh 1.

Ngay từ nhỏ, Modric dù sống trong bom đạn nhưng đã thể hiện niềm đam mê với trái bóng tròn

Ngay cả khi ông nội của Modric bị quân đội Serbia bắt giữ và hành hình vào năm 1991 khiến gia đình anh phải đi tha hương cầu thực, trái bóng tròn vẫn là niềm đam mê bất tận.

Đến thành phố cảng Zadar để lánh nạn và sinh sống ở đây trong 7 năm, chính niềm đam mê với môn thể thao Vua đã giúp Modric đổi đời.

Khi mới 7 tuổi, dù mảnh khảnh và nhỏ con hơn so với đám bạn cùng trang lứa, nhưng Modric lại nổi trội nhờ tố chất siêu phàm. Chính vì thế, anh lọt vào mắt xanh của các nhà tuyển trạch của CLB bóng đá địa phương thành phố Zadar.

5 năm sau, khi 12 tuổi, Modric bị CLB Hajduk Split từ chối vì quá thấp bé, nhẹ cân, nhưng sau đó vận may đã mỉm cười với anh. Dinamo Zagreb, câu lạc bộ lớn nhất Croatia lúc bấy giờ đã để ý đến chàng thiếu niên Luka.

Sau khi được thử lửa bằng cách cho các CLB khác mượn, Modric đã chính thức được chơi cho đội 1 của Dinamo Zagreb từ mùa giải 2004/05 khi anh mới 19 tuổi. Trong 4 mùa chơi cho đội bóng thủ đô Croatia, Modric giành 3 chức vô địch quốc gia, 2 cúp quốc gia và 1 siêu cúp quốc gia. Với lối chơi hào hoa nhưng không kém phần hiệu quả (31 bàn, 29 kiến tạo), Modric đã vươn mình trở thành một ngôi sao được nhiều ông lớn để ý.

Hành trình giành Quả bóng vàng của "cậu bé Luka"

Năm 2008, Modric cập bến Tottenham tại giải Ngoại hạng Anh. Dù có khởi đầu không thực sự tốt, nhưng sau đó Modric đã thể hiện được những gì tốt nhất với vai trò nhạc trưởng. Sự bùng nổ của tiền vệ người Croatia ở giữa sân giúp "Gà trống" lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự Champions League ở mùa giải 2008/09.

Sự xuất sắc trong 4 năm chơi cho Tottenham chính là giấy thông hành giúp Modric đặt vé tới Madrid để đầu quân cho CLB xuất sắc nhất thế kỉ 20 của FIFA – Real Madrid.

Từ mùa giải 2012 đến nay, trong màu áo của Real, Modric đã vươn mình để gia nhập hàng ngũ các siêu sao. 9 mùa giải đã trôi qua, nhưng cậu bé Luka nhỏ bé ngày nào vẫn là cầu thủ không thể thiếu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha ở trung tuyến.

“Truyền thuyết” về chiến binh 36 tuổi Luka Modric: Từ chú nhóc mảnh khảnh lớn lên trong bom đạn đến “số 10 vĩ đại” và Quả bóng vàng - Ảnh 2.

Với những chiến tích phi thường, Modric đã đoạt Quả bóng vàng 2018

Với vai trò là "số 10 cổ điển", Modric chơi bóng hào hoa, kĩ thuật nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. 2 chức vô địch Liga, 1 cúp nhà Vua và đặc biệt là 4 lần đăng quang tại Champions League, Modric đã trở thành một phần lịch sử của Real Madrid và bóng đá thế giới với những chiến tích phi thường.

Đặc biệt, với thành tích giúp Croatia giành ngôi Á quân World Cup 2018, Modric đã vinh dự lật đổ sự thống trị của 2 siêu sao Ronaldo – Messi trong cuộc đua giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" năm 2018.

Nên nhớ, Modric chỉ cao có 1m72 nặng 66kg, nhưng cả thế giới đều phải ngước nhìn...

Chiến binh 36 tuổi và lời tạm biệt Euro

Không giống như tại Real với rất nhiều ngôi sao, Croatia sống nhờ "lá phổi" Modric. Anh là "Cầu thủ xuất sắc nhất" World Cup 2018 với những màn trình diễn siêu việt. Nói cách khác, Modric chính là đầu tàu để giúp đội bóng mặc áo sọc caro làm nên chiến tích thần kì cách đây 3 năm.

Còn tại Euro 2020 đang diễn ra, đội hình Croatia có quá nhiều cựu binh và sức mạnh không còn như xưa, một mình Modric lại gồng gánh cả đội. Chính những màn trình diễn xuất sắc của Quả bóng vàng 2018 đã giúp Croatia vượt qua vòng bảng để gặp Tây Ban Nha ở vòng 1/8 vào đêm qua.

“Truyền thuyết” về chiến binh 36 tuổi Luka Modric: Từ chú nhóc mảnh khảnh lớn lên trong bom đạn đến “số 10 vĩ đại” và Quả bóng vàng - Ảnh 3.

Dù rất cố gắng, nhưng Modric đã phải nói lời tạm biệt kì Euro có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp

Chứng kiến Modric đã 36 tuổi tả xung hữu đột trước hàng tiền vệ cực mạnh của Tây Ban Nha, người hâm mộ lại càng cảm phục tài năng, lòng quả cảm của đội trưởng Croatia. Cũng chính anh là người kiến tạo để Croatia có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3, để rồi sau đó đội bóng sọc caro cầm hoà Tây Ban Nha 3-3 trong 90 phút chính thức dù bị dẫn tới 3-1.

Nhưng cánh én không làm nên mùa xuân. Sự xuống sức của Modric cùng các đồng đội khiến Croatia thúc thủ 3-5 trước Tây Ban Nha sau 2 hiệp phụ. Croatia phải rời giải, Modric có kì Euro được coi là cuối cùng trong sự nghiệp, nhưng tất cả đều phải ngả mũ kính phục người đội trưởng, số 10 vĩ đại của bóng đá thế giới.

Thép đã tôi thế đấy, câu chuyện về cậu bé Luka Modric sống trong bom đạn và vươn mình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sẽ chẳng khác gì truyền thuyết lưu danh sử sách…

Chia sẻ