Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì!

Louis,
Chia sẻ

Việc sở hữu một nhan sắc rạng rỡ là lợi điểm đối với chị em công sở; tuy nhiên, đừng vì thế mà quên đi việc học hỏi, trau dồi để nâng cao kỹ năng trong công việc.

Tam Quốc Diễn Nghĩa là một trong những bộ tiểu thuyết xuất sắc nhất của văn học Trung Quốc, được xếp vào hàng “tứ đại kỳ thư” cùng Thủy Hử, Tây Du Ký, Hồng Lâu Mộng là điều mà không ít người biết. Những câu chuyện xoay quanh cuộc tranh giành quyền lợi giữa ba nước Ngụy - Ngô - Thục luôn làm người hâm mộ say mê.

Từng nhân vật trong truyện là từng nét tính cách đa dạng, đại diện cho những kiểu người trong xã hội. Những triết lý và bài học về dụng quân, trị quốc, biệt đãi cũng như chiêu dụng nhân tài trong truyện luôn ẩn chứa rất nhiều giá trị mà người đọc có thể ứng dụng vào trong đời sống thật, đặc biệt là môi trường công sở - nơi sự cạnh tranh, đấu đá và những mưu tính là thứ ít nhiều vẫn đang tồn tại.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 1.

Nếu như Lưu Bị, Tào Tháo hay Tôn Quyền giúp người đọc hiểu hơn về thuật quản trị thì là phận nữ nhi, Điêu Thuyền - một tuyệt sắc giai nhân thời Tam Quốc - cũng có nhiều thứ mà các nàng công sở, đặc biệt là những cá nhân sở hữu nhan sắc rạng rỡ, ưa nhìn có thể học hỏi.

Nếu đã từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, chắc chắn chị em công sở cũng biết, với nhan sắc khuynh thành cùng sự khéo léo của bản thân, Điêu Thuyền chính là nguồn cơn gây nên mâu thuẫn khiến cho Lữ Bố giết chết Đổng Trác.

Chẳng ai có thể phủ nhận, về cơ bản, xinh đẹp vốn đã là một loại tài năng. Người ta vẫn thường nói vui với nhau rằng: “Giỏi thì phải chứng minh, riêng đẹp thì khỏi cần”, “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, nhưng nước sơn phải rực rỡ thì người ta mới chú ý tới để biết gỗ có tốt hay không”.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 2.

Trở thành ngôi sao của văn phòng vì đẹp

Đối với chị em công sở, việc sở hữu một dung mạo hơn người, một sắc vóc dễ nhìn mang lại vô vàn những lợi ích. Không tin thì cứ nghe qua câu chuyện của N. đi sẽ rõ. Tốt nghiệp một đại học tầm trung với tấm bằng khá trên tay, năng lực cũng bình bình nhưng nhờ sở hữu nhan sắc vượt trội cùng chiều cao chuẩn, N. dễ dàng nhận được ánh mắt thiện cảm của trưởng phòng nhân sự và nhanh chóng vượt qua vòng phỏng vấn mà chẳng cần kiểm tra năng lực nhiều chỉ vì “người xinh như em thì chắc chắn là làm được việc”.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 3.

Trong rất nhiều cô gái và chàng trai vào công ty chung đợt tuyển dụng với N. thì N. là nhân tố được sếp “cưng” bậc nhất. Bất cứ buổi đi gặp khách hàng để trao đổi sơ bộ hay thuyết trình kế hoạch nào, N. cũng được sếp đưa đi chung với lý do “nhìn em xinh xắn thế này, khách hàng cũng sẽ có động lực hơn để ký đồng”.

Các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, N. luôn là nhân tố được nghĩ đến đầu tiên và được ưu tiên những điều kiện tốt nhất chỉ đơn giản là vì “Có sự xuất hiện của nhỏ N., đội hình tự dưng đẹp và sáng hơn hẳn”.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 4.

Nghiễm nhiên, từ ngày gia nhập công ty, N. chẳng phải làm gì nhiều mà tên luôn nằm chễm chệ trong danh sách nhân viên xuất sắc của tháng vì không những hoàn thành tốt công việc chuyên môn mà còn tích cực tham gia hoạt động, phong trào, đóng góp toàn diện cho công ty. Mới chỉ sương sương bấy nhiêu đó yếu tố thôi cũng đủ thấy được, việc sở hữu nhan sắc xinh đẹp mang lại cho chúng ta những lợi điểm vượt trội như thế nào.

Tuy nhiên, đẹp thôi là chưa đủ

Tuy nhiên, trong truyện Tam Quốc, Điêu Thuyền không những là một cô gái xinh đẹp khuynh thành mà tâm tư còn tinh tế, thông minh, sâu sắc và khéo léo. Do đó, đối với các nàng công sở, chỉ sở hữu “mặt tiền” ăn điểm là đã đủ hay chưa? Câu trả lời đích thị là chưa! Nhan sắc là điều kiện cần đối với một số công việc, nhưng đó chưa phải là điều kiện đủ.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 5.

Nhắc nhẹ lại câu chuyện của N để thấy rằng, nhờ nhan sắc mà cô có thể dễ dàng vượt qua được vòng phỏng vấn của nhân sự một cách dễ dàng. Tuy nhiên, nếu cô không chăm chỉ, học tập và tiếp thu công việc cũng như nỗ lực hết mình để đóng góp cho công ty thì cô còn có thể làm việc được bao nhiêu tháng ngày nữa, hay chỉ kết thúc sau 2 tháng thử việc chỉ vì ngoài đẹp ra thì chẳng còn gì nổi bật.

Tương tự, nếu chỉ xinh đẹp nhưng không khéo léo trong cung cách giao tiếp, ứng xử; thụ động một cách không thể bào chữa thì N. có thể tiếp tục cùng sếp đi gặp khách hàng được hay không, hay chỉ 1 lần để rồi mãi mãi ngồi nhà. Và nếu chỉ để đẹp đội hình thì rồi nay mai, người ta cũng sẽ tìm được một nhan sắc nào đó rực rỡ hơn, nổi bật hơn, trẻ trung hơn; lúc đó, N. còn có thể tự dưng mà nhận về hàng loạt biệt đãi được hay không.

Từ hình tượng Điêu Thuyền bàn về những “hot girl công sở”: Đừng như hoa dâm bụt, đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì! - Ảnh 6.

Việc sở hữu một nhan sắc xinh đẹp đích thị là một món quà vô cùng quý giá mà thượng đế ban tặng cho mỗi người. Nhưng công sở xét về cơ bản vẫn là một môi trường để con người ta có thể làm việc. Cá nhân nào có năng lực, có cống hiến tích cực thì con đường thăng tiến rộng mở. Còn việc chỉ dựa vào nhan sắc nhưng không tích cực trau dồi, sớm muộn các nàng công sở cũng biến mình thành bình hoa di động, thậm chí là thừa thải, người ta có thể mang đi vứt bất cứ lúc nào.

Xinh đẹp là tốt, nhưng giá trị của mỗi cá nhân không chỉ được thể hiện thông qua dung mạo của họ.

Chia sẻ