Tự Long: “Vợ tôi không tránh khỏi thiệt thòi...”

,
Chia sẻ

“Ở ngoài, tôi phải gồng mình lên, cường độ làm việc và “diễn” tới…90% thì 10% còn lại về nhà tôi “hiện nguyên hình” là mình, nghệ sĩ hài Tự Long tâm sự.

Vừa ra mắt VCD “5 anh em siêu nhân” nhân dịp Tết Trung thu, quá trình thực hiện cùng ê kíp trong khoảng thời gian 2 tháng, anh và Xuân Bắc gặp phải những khó khăn gì?

Đĩa 5 anh em siêu nhân đã được biểu diễn từ năm 2005 và chúng tôi có ý tưởng ra đĩa cách đây hàng năm trời. Còn từ lúc thực hiện đến lúc ra sản phẩm khoảng trên 2 tháng, mà vẫn còn “xoắn quẩy”, cập rập.

Khó khăn chúng tôi gặp phải rất nhiều: chọn ê kíp làm việc, thời điểm thực hiện đĩa bề bộn công việc, vất vả và sự chuẩn bị dù đảm bảo cũng không thể tốt bằng các đĩa sau. Nếu được đầu tư kỹ lưỡng, có thời gian, theo ý chủ quan của tôi đĩa còn có thể làm tốt hơn nhiều nữa.

Đấy là chưa kể, tôi phải mặc bộ đồ lông thú rất vất vả vì nặng và nóng, nói để ghi tiếng rất khó. Đã thế, những cảnh quái vật bay lượn trên không trung phải làm lại nhiều lần.

Cũng trong quá trình ghi chương trình “5 anh em siêu nhân”, anh có kỷ niệm nào “cười ra nước mắt”?

Kỷ niệm với các em nhỏ vui cũng có mà “đau buồn” cũng có! “Đau buồn” nhất là tôi vào vai quái vật bị treo lên dây và bị kẹp vào một số “chi tiết” trên người. Nhưng vẫn không đau bằng khi chân hạ xuống rồi chạy đu lên cao, đôi giầy bị tuột, hai ngón chân cái bị “quét” xuống sàn, có ít da nào là…đi bằng sạch.Hai đầu ngón chân rớm máu, rát, hàng tháng sau vẫn còn đau.

Bên cạnh đó, cũng có chuyện rất vui. Có chi tiết, “quái vật” Tự Long đón đệ tử thì hỏi chơi thôi, không ngờ có mấy thằng “đệ tử” chạy lên sân khấu thật. Tôi đang không biết xử lý thế nào, đành doạ để chúng chạy: “Nếu các ngươi theo ta thì phải làm những điều xấu xa nhất”. Mấy cậu nhóc bảo xấu cũng làm, bảo nó ăn…phân trâu nó cũng ăn.

Mình cố tình nói thế để mấy cậu nhóc xuống mà chúng không xuống. Trong khi đấy, chi tiết này nằm ngoài kịch bản. Cuối cùng, tôi bảo: “Các ngươi vào trong hang này đợi ta”. Lúc đấy, mấy cậu nhóc mới đi vào trong cánh gà (Cười).

Khi diễn ở Cung, các em xem cứ nhao dần lên sân khấu. Quái vật chạy ra sân khấu là y rằng các con giời té hết xuống. Được một lúc, chúng lại lên…rất buồn cười.
 
"Tôi rất yêu trẻ con!"
 
 
Anh có thể tiết lộ đỉnh điểm một ngày lễ các anh có thể “chạy” được bao nhiêu chương trình?

Buổi tối thường chúng tôi diễn nhiều nhất được khoảng 2- 3 địa điểm. Ngày 1/6 diễn nhiều hay ít lại phụ thuộc vào bầu sô lên kế hoạch. Khi Xuân Bắc - Tự Long sung nhất, vào lúc cao điểm nhất là một ngày có thể diễn…7 suất: sáng 2, chiều 3 và tối 2.

Diễn đến không thở nổi, ăn nghỉ tại chỗ luôn. Diễn xong có người mệt quá nằm thẳng cẳng, không đủ thời gian để cởi đồ diễn. Nhất là mặc bộ đồ lông thú thì nó “vắt” cho người không còn một tị tì ti nước nào. Mà có một điều Tự Long khổ hơn Xuân Bắc là tôi luôn phải vào vai quái vật, còn Xuân Bắc toàn vào vai siêu nhân, lớp trưởng, người hùng…

Cứ mỗi dịp lễ, Tết Trung thu, nghệ sĩ hài Xuân Bắc và Tự Long lại chạy sô “điên đảo”. Như thế thì thu nhập rất… khá nhưng anh có dám đảm bảo về mặt sức khoẻ và chất lượng diễn tốt nhất ở tất cả các sô diễn phục vụ các em nhỏ không?

Quả thực, mỗi dịp lễ, Tết Trung thu chúng tôi vô cùng bận rộn với các sô diễn. Nhưng có điểm không đúng với Xuân Bắc - Tự Long là chúng tôi không phải chỉ chạy sô lấy tiền và lấy thành tích.

Trong một buổi tối, chúng tôi có thể diễn 8- 10 chương trình nhưng chúng tôi chỉ nhận 2 chương trình. Đó là điều tôi có thể khẳng định chắc chắn! Tiền thì ai cũng cần nhưng đôi lúc có những chỗ, diễn xong, vui quá chúng tôi ở lại làm chương trình chơi thêm với các em.

Khi chúng tôi diễn xong, các em rất muốn giao lưu và thời gian giao lưu thường dài hơn thời gian biểu diễn. Nói như vậy để mọi người biết rằng Tự Long - Xuân Bắc rất yêu trẻ con chứ không phải chỉ đến diễn, xong, lấy tiền là đi về.
 
Tự Long than khổ hơn anh bạn thân Xuân Bắc...
 
 
Được biết, Tự Long đã có một bé trai rất kháu khỉnh. Con trai anh đã biết thưởng thức các chương trình của bố chưa?Anh có thể tâm sự một chút về cu cậu không?

Con trai tôi, Gia Anh mới được 15 tháng tuổi, mới chỉ biết nhận ra bố trên tivi thôi. Đẹp trai, trắng trẻo thì hơn bố; nói nhiều vô cùng và không lúc nào để chân tay yên.

Từ ngày gia đình có thêm một thành viên mới, cuộc sống của anh chị thay đổi ra sao?

Cuộc sống gia đình không thay đổi mới là chuyện lạ. Từ việc ăn, ngủ, sinh hoạt cho đến mọi suy nghĩ đều thay đổi hết. Lúc chưa có con, rảnh là tụ tập anh em, bạn bè hoặc đi đâu đó nhưng có con rồi cứ rảnh là muốn về nhà với con. Có con rồi, phải làm mọi thứ để có tiền sữa cho con không cứ phải… chạy sô.

Một nghệ sĩ hài, ở ngoài luôn đem tiếng cười đến với mọi người, vậy khi về nhà vợ con có được hưởng tiếng cười từ anh?

Chắc chắn vợ con phải được hưởng chứ! Bởi về nhà, những lúc mình làm vui cho mọi người được thì chẳng có lý do gì là không làm. Tuy nhiên, ở ngoài, tôi phải gồng mình lên, cường độ làm việc và “diễn” tới…90% thì 10% còn lại, về nhà mình “hiện nguyên hình” là mình.

“Hiện nguyên hình” như thế nào?

Nếu về nhà, tôi vẫn phải gồng mình, vẫn “diễn” như ở ngoài đường thì tôi không còn là tôi nữa. Mọi người luôn nói, vợ của các nghệ sĩ hài không được giống những người khác bởi đôi khi về nhà chồng cười ít hơn. Dù không hoàn toàn gánh chịu “hậu quả” từ ngoài mang về nhưng vợ tôi cũng không tránh khỏi đôi lúc…thiệt thòi.

Ví dụ, mình về nhà mệt quá, lăn ra ngủ mà đáng nhẽ giờ đấy phải chở vợ con đi chơi. Hoặc, giờ này lẽ ra phải sửa cho vợ cái công tắc điện chẳng hạn nhưng do mệt quá. Rồi thời gian tắm, ngủ, ăn - giờ giấc không định hình được như người làm công việc bình thường. Đó là những điều mà người thân trong gia đình thật sự hiểu và thông cảm mới có thể chung sống được.
 
 
Với vai trò người chồng thì tôi chưa phải là người chồng… gương mẫu
 
 
Tự bản thân mình đánh giá, anh đã thấy mình hoàn thành vai trò, trách nhiệm một người chồng, người cha trong gia đình hay chưa?

Tôi có thể cho con trai ăn bột, uống sữa, thay bỉm… Có buổi sáng, bà bận thì tôi đưa con đến cơ quan, quần áo mang theo, chăm sóc…bình thường. Không biết những ông bố khác thế nào, với tôi rất thoải mái để nói về điều cho con ăn, ru con ngủ. Nhiều người nói vui với tôi: “mày vừa làm bố vừa làm mẹ à?”. Như thế đã đủ là một người cha tốt chưa?

Còn với vai trò người chồng thì tôi chưa phải là người chồng…gương mẫu. Cũng bởi thói quen nghề nghiệp! Người ta có thể về nhà quây quần ăn cơm bên vợ, gia đình. Ngày bình thường có thể đưa vợ con đi chơi. Nhưng đôi lúc, lẽ ra về nhà đúng giờ thì mình nhận được lời mời này kia từ bạn bè.

Cuộc sống người ta vẫn bảo “giàu vì bạn, sang vì vợ”, tính mình cũng hay cà nể nên tiện tay tiện chân ngồi hơi lâu, về nhà muộn, để vợ ăn một mình. Thế là vợ lắm lúc cũng rất là cáu!

 
 
Theo Thu Nguyễn
Dantri
Chia sẻ